1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

14 người chết trong thảm kịch làm rung chuyển nước Mỹ

(Dân trí) - Một thảm kịch đang làm rung chuyển New York và cả nước Mỹ, sau khi một tay súng nã đạn trung tâm hỗ trợ nhập cư ở Binghamton, giết hại ít nhất 13 người và sau đó tự sát.

14 người chết trong thảm kịch làm rung chuyển nước Mỹ - 1
Người dân New York đã bị sốc trước vụ thảm sát.
 
Thống đốc New York, ông David Paterson, gọi đây là vụ việc đẫm máu nhất và xác nhận có ít nhất 14 người đã thiệt mạng. “Tình hình rất khủng khiếp. Vẫn chưa có thống kê chính xác về con số thương vong”, ông nói.

Vụ việc xảy ra lúc 10 giờ 30 phút sáng (giờ Mỹ) ngày 3/4. Camera theo dõi cho thấy một tay súng đã dùng ô tô chặn cửa sau của trung tâm hỗ trợ nhập cư “Hiệp hội Công dân Mỹ”, sau đó đi vòng ra phía trước và xả đạn.

Kẻ giết người tiếp tục giam giữ từ 20 đến 40 con tin và cố thủ trong toà nhà. Cục điều tra Liên bang (FBI) đã phải cử các nhà thương thuyết và một đội phản ứng nhanh đến hiện trường. 

Cảnh sát đã nhờ một người Việt Nam và yêu cầu hỗ trợ phiên dịch. Hai người đàn ông châu Á đã được hộ tống ra khỏi toà nhà khi kẻ sát nhân vẫn đang cố giữ các con tin. Những người này không bị tình nghi. Đến đầu giờ chiều, thêm hai nhóm 20 người nữa được đưa ra khỏi trung tâm này bằng cổng sau. 

Có tin kẻ sát nhân sau đó đã kết thúc cuộc thảm sát bằng chính mạng sống của mình. Một nguồn tin pháp luật sau đó tiết lộ hàng chục người đã bị thương và nhiều khả năng kẻ tình nghi nằm trong số những người thiệt mạng. 

Hàng chục người sống sót được nhờ trốn trong các căn phòng nhỏ. 5 người khác đang được điều trị tại các bệnh viện ở Binghamton, New York.

Theo cảnh sát, đây là vụ việc đã có trù tính từ trước và được thực hiện bởi một tay sát nhân máu lạnh. Các quan chức pháp luật cấp cao ở New York xác nhận kẻ tình nghi là Jiverly Voong, 42 tuổi, sống tại Johnson City, New York.
 
Một trong những cảnh đầu tiên mà cảnh sát nhìn thấy khi vào trung tâm hỗ trợ nhập cư này là xác nhân viên tiếp tân với vết bắn vào đầu. 

Những người dân sống ở khu vực xung quanh được lệnh rời khỏi nhà. Garo Katchadorian, một người vẫn phục vụ cho trung tâm này nói ông biết nhiều người còn ở bên trong, nhưng không thể nào liên lạc được với họ. 

Nguyễn Viết 
Theo CNN, AP