Linh vật ngựa ở Nghệ An được khen "chăm tập gym"
(Dân trí) - Linh vật ngựa tại Nghệ An được khen dũng mãnh, uy lực nhờ "chăm tập gym". Chú ngựa màu vàng với dáng chuẩn bị phi nước đại hể hiện khát vọng vươn lên, dự báo một năm phát triển về mọi mặt của địa phương.
Sáng 13/2 (tức 26 tháng Chạp), người dân lưu thông qua đường Hồ Tùng Mậu, tỉnh Nghệ An, ngạc nhiên khi linh vật ngựa xuất hiện ở khu vực phố đi bộ.
Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần Công viên cây xanh Vinh - đơn vị được Sở Xây dựng Nghệ An giao thiết kế, thi công và lắp đặt linh vật Tết Nguyên đán Bính Ngọ - cho biết linh vật ngựa được công nhân gấp rút lắp đặt trong đêm 12/2, đang được hoàn thiện.

Cụm tiểu cảnh linh vật Tết nguyên đán Bính Ngọ tại phố đi bộ ở Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).
Linh vật ngựa dài gần 4m, tư thế vươn cao, 2 chân chồm lên chuẩn bị phi nước đại. Ngựa có màu đồng ánh kim, tạo hiệu ứng ánh sáng dưới hệ thống đèn trang trí vào ban đêm.
“Tạo hình của linh vật ngựa thể hiện khát vọng bứt phá, tinh thần mạnh mẽ và niềm tin vào một năm mới phát triển, thịnh vượng”, ông Dũng lý giải về ý tưởng tạo hình linh vật Tết năm nay.
Theo quan sát, linh vật ngựa được thiết kế theo phong cách khỏe khoắn, toát lên thần thái uy dũng nhưng bờm và đuôi được cách điệu mềm mại, tạo sự đối xứng.
Linh vật ngựa được đặt ở vị trí trung tâm của đài hoa với 6 cánh hoa cách điệu ở 2 bên. Hình ảnh ngựa vàng nổi bật hơn nhờ hình ảnh mặt trống đồng màu đỏ tím với họa tiết màu trắng phía sau.
Toàn bộ cụm trang trí được đặt trên 4 lớp nền cách điệu sóng biển, mang ý nghĩa một năm mới chính quyền và nhân dân Nghệ An sẽ vượt mọi khó khăn, sóng gió để bứt phá, phát triển.

Chú ngựa màu vàng đồng thu hút người xem và được nói vui là "ngựa chăm tập gym" (Ảnh: Hoàng Lam).
Linh vật ngựa vàng trình làng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân. Khác với nhiều linh vật ngựa cách điệu hoặc mang ý nghĩa ước lệ ở nhiều địa phương, linh vật ngựa tại Nghệ An được khen “chuẩn ngựa”.
Phần lớn người dân cho rằng tạo hình linh vật đẹp, mạnh mẽ, thể hiện khát vọng vươn lên, ý chí bứt phá, dự báo một năm phát triển về mọi mặt của địa phương.
Nhiều người hài hước gọi linh vật Tết Nguyên đán Bính Ngọ ở Nghệ An là “ngựa tập gym (luyện các môn thể thao trong phòng tập)”, “cơ bắp cuồn cuộn”...












