"Vua đất nện" vẫn không đối thủ tại Barcelona Open

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Hạt giống số 1 Rafael Nadal tiếp tục hành trình lần thứ tư liên tiếp chinh phục Barcelona Open bằng chiến thắn 6-4, 6-2 trước Juan Chela tại tứ kết. Tiếp bước Nadal, hạt giống số hai David Ferrer của nước chủ nhà cũng đã có mặt ở bán kết.</P>

“Vua sân đất nện” vừa có chiến thắng thứ 100 liên tiếp trên mặt sân sở trường của mình và anh tỏ ra đầy hưng phấn khi bước vào trận bán kết với Chela, tay vợt hạng 37 thế giới người Argentina, đồng thời cũng là một chuyên gia sân đất nện.

 

Tuy nhiên, Nadal đã khởi đầu khá chật vật trước lối chơi kiên trì ở cuối sân của Chela và đã bị dẫn trước 2-4 trong set đầu tiên. Bước ngoặt và cũng là thời điểm quyết định của trận đấu đến ở game 7 set này, khi Nadal phải trải qua cuộc giằng co kéo dài tới 20 phút, qua 8 lần điểm đều (deuce) và cứu 3 break point để rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4.

 

Qua phút “hiểm nghèo”, hạt giống số 1 của nước chủ nhà thêm phần tự tin và tìm lại được thế chủ động quen thuộc của mình. Nadal 2 lần giành break trước Chela để chiến thắng trong set đầu tiên sau 64 phút. Set tiếp theo diễn ra dễ dàng hơn nhiều với nhà ĐKVĐ khi anh break Chela ngay ở game đầu tiên và duy trì lợi thế để hoàn tất trận đấu sau 1 giờ 42 phút với tỷ số 6-4, 6-2.

 

Đây là chiến thắng 101 liên tiếp của Nadal trên sân đất nện và thất bại gần đây nhất của anh tại “thánh địa” này là thất bại ở trận chung kết Hamburg Masters trước Roger Federer, người mà Nadal vừa vượt qua tại chung kết Monte Carlo. Ngoài Barcelona Open, Nadal cũng sẽ bảo vệ chức vô địch tại Rome Masters và Roland Garros.

 

"Vua đất nện" vẫn không đối thủ tại Barcelona Open - 1

Chela chỉ có thể gây khó khăn cho Nadal
ở đầu trận đấu


“Khi Chela có cơ hội để dẫn trước 5-2 trong set đầu tiên, tôi thực sự cảm thấy sức ép rất lớn. Thật may là sau bao nỗ lực, tôi đã thắng game đó để rút ngắn xuống 3-4 và rõ ràng tình thế trở nên thuận lợi hơn nhiều”, Nadal nói sau trận đấu.

 

“Đây là lần thứ 4 liên tiếp tôi lọt vào bán kết và hy vọng sẽ tiếp tục giành chiến thắng tại giải này. Dù vậy, trước mặt tôi vẫn còn hai thử thách nữa và đều là những trận đấu khó khăn”. Đối thủ của Nadal tại bán kết sẽ là cây vợt người Đức Denis Gremelmayr, người được coi là bất ngờ của giải khi lần lượt vượt qua hạt giống số 4 James Blake ở vòng 3 và vừa đánh bại hạt giống số 10 Nicolas Almagro (TBN) 6-2 3-6 7-6 ở tứ kết.

 

Ở nhánh còn lại, cây vợt người Thuỵ Sỹ Stanislas Wawrinka đã có chiến thắng nghẹt thở 6-3, 6-7 (6/8), 6-4 trước đối thủ nước chủ nhà Albert Montanes để lọt vào bán kết. Chướng ngại tiếp theo của Wawrinka sẽ vẫn là một tên tuổi của “xứ sở đấu bò”, hạt giống số 2 David Ferrer, người giành chiến thắng 7-6 (7/4), 6-4  trong cuộc đụng đầu nội bộ với hạt giống số 6 Tommy Robredo

 

"Vua đất nện" vẫn không đối thủ tại Barcelona Open - 2

Safin bại trận dưới tay Gonzalez tại Munich Open


Trong một diễn biến khác, tại giải ATP Munich, hạt giống số 2 người Chilê Fernando Gonzalez phải mất 1 giờ 30 phút mới vượt qua cựu số 1 thế giới Marat Safin 6-3 7-5 để lọt vào bán kết.

 

Đây là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Gonzalez trước tay vợt người Nga trong tổng số 7 lần chạm trán giữa hai tay vợt. Gonzalez đã không thể tham dự Monte Carlo do gặp vấn đề về sức khoẻ và anh muốn có đủ thời gian để chuẩn bị cho Munich Open.

 

Tại bán kết, á quân Australia Open 2007 sẽ gặp tay vợt kỳ cựu người Marốc Younes El Aynaoui, người đánh bại Juan Martin del Potro (Argentina) 6-4, 6-4 ở tứ kết. Trận bán kết còn lại sẽ là cuộc đọ sức giữa Mathieu (Pháp) và Simone Bolelli (Italia).

 

T.T.H