Massa lên tiếng, Ferrari đại thắng tại Bahrain

<P class=NoSpacing style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Sau 2 chặng đầu chịu nhiều chỉ trích, Felipe Massa đã có câu trả lời thật hoàn hảo tại Bahrain chiều qua. Dẫn đầu đoàn đua từ khi xuất phát, tay đua người <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Brazil</st1:place></st1:country-region> xuất sắc cán đích đầu tiên với ưu thế tuyệt đối. Chậm hơn chút xíu Raikkonen cũng kịp về nhì để làm nên buổi chiều đại thắng cho Ferrari.</P>

Với kết quả này, Massa ghi liền 10 điểm và nhảy vọt từ cuối BXH cá nhân lên vị trí thứ 6. Trong khi đó việc về nhì đã giúp Raikkonen soán ngôi đầu của Hamilton với 3 điểm nhiều hơn. Thành tích này đồng thời cũng giúp đội đua Ferrari qua mặt kình địch McLaren để vươn lên vị trí thứ 2.

 

Bất ngờ đã xảy ra tại Sakhir khi tay đua người Anh Hamilton chỉ có thể kết thúc chặng ở vị trí 13. Trong khi đó Kubica của BMW lại xuất sắc về thứ 3 để giúp đội nhà qua mặt 2 “đại gia”, vươn lên ngôi đầu BXH đồng đội. Có thể nói đây là một sự tiến bộ vượt bậc của đội đua nước Đức.

 

Ngay trong ngày phân hạng Kubica đã khiến mọi người phải trầm trồ thán phục khi qua mặt hàng loạt anh tài để giành pole trong lượt chạy cuối cùng. Hai lượt trước đó Massa đều là người chiếm ưu thế tuyệt đối. Vậy nhưng tình hình đã nhanh chóng thay đổi trong ngày đua chính thức.

 

 

Massa lên tiếng, Ferrari đại thắng tại Bahrain - 1

Massa khôn ngoan vượt mặt Kubica (trắng) ngay khi xuất phát

 

Sau hiệu lệnh xuất phát, Massa đã rất khôn ngoan vọt lên đánh lái chiếm lĩnh lòng đường, đè mặt đối thủ BMW. Không mắc một sai lầm nào trong pha ôm cua đầu tiên, chiếc F2008 ào ào lướt đi như một cơn lốc.

 

Trong khi đó ở phía sau, không hiểu vì lý do gì chiếc MP4-23 của Hamilton lại khởi động rất ì ạch. Hậu quả là “ngọc đen” bị tụt từ thứ 4 xuống thứ 11. Sau nhiều nỗ lực cộng với tai nạn của đối phương, tài năng trẻ người Anh cũng vươn lên được thứ 9

 

Còn với ĐKVĐ Raikkonen, màn khởi động của anh cũng khá tốt khi bảo vệ chắc chắn vị trí thứ 4, sau Kubica và Kovalainen. Và chỉ sau vài khúc cua “người tuyết” đã qua mặt đối thủ McLaren, chiếm lĩnh vị trí thứ 3. Lùi xa phía sau, Alonso vất vả với vị trí thứ 8 bởi ngay sau lưng là cựu đồng đội Hamilton.

 

Nhưng đến khúc cua thứ 3, có vẻ như tay đua người TBN đã quyết định “cắt đuôi” đối thủ bằng một “tiểu xảo”. Đang chuẩn bị vào cua, chiếc Renault đột ngột giảm tốc độ. Từ phía sau Hamilton không kịp hãm phanh đã đâm sầm vào đuôi đối phương làm mũi chiếc McLaren tan tành. Hậu quả là “ngọc đen” phải vào pitstop ngay sau đó, cay đắng chịu tụt xuống vị trí cuối cùng.

 

Massa lên tiếng, Ferrari đại thắng tại Bahrain - 2

Cú vượt đẹp mắt của Raikkonen (phải)

 

Đến vòng 3, trật tự tốp đầu được thiết lập. Từ phía sau Raikkonen khẳng định sức mạnh tuyệt vời khi vọt lên qua mặt Kubica từ phía ngoài trước khi ôm cua trái gọn gẽ cắt đuôi đối phương. Kể từ đây, 2 chiếc F2008 dẫn đầu đoàn đua, theo sau là 1 chiếc BMW rồi đến Kovalainen trong chiếc McLaren.

 

Vượt trên tất cả, Massa không ngừng tăng tốc bỏ lại đám đông phía sau. Đến vòng 8, khoảng cách giữa anh và đồng đội Kimi là 4,4 giây. Trong khi 2 tay lái của Ferrari không ngừng bứt tốp thì McLaren lại có một buổi chiều thê thảm. Cuối vòng 8, từ vị trí thứ 4, Kovalainen đã phạm một sai lầm ngớ ngẩn khi “nhường đường” cho Heidfeld qua mặt.

 

Rất xa phía sau, Hamilton cặm cụi tìm cách vươn lên với chiếc xe đầy ắp nhiên liệu, sẵn sàng cho chiến thuật 1 pitstop. Vậy nên đến vòng 13, khoảng cách giữa anh và người dẫn đầu đã là hơn 1 phút. Hy vọng có điểm của “ngọc đen” hầu như không còn. Người đem lại tai họa đến cho Hamilton là Alonso cũng rất vất vả duy trì sự hiện diện trong tốp 10.

 

Massa lên tiếng, Ferrari đại thắng tại Bahrain - 3

Hamilton vất vả cắt đuổi đối thủ Super Aguris

 

Kết thúc đợt vào pit thứ nhất, hai chiếc Ferrari vẫn ung dung ở vị trí dẫn đầu. Ngay sau đó Massa và Kimi liên tục thay phiên nhau lập thành tích vòng chạy nhanh nhất. Sau khi lần lượt vào pit lần 2 ở vòng 38 và 39 Massa vẫn là người nhanh hơn.

 

Đến vòng 43 tay đua người Brazil đã bỏ xa đồng đội đến 6,2 giây. Ngôi nhất chặng hầu như đã có chủ. Trong khi đó “người tuyết” Raikkonen lại khá vất vả khi đối thủ Kubica quyết thu hẹp khoảng cách chỉ chừng 1 giây giữa hai xe. Tuy nhiên, đã không có một cuộc soán ngôi nào xảy ra và đoàn đua về đích dưới sự dẫn đầu của hai chiếc Ferrari.

 

Với chiến thắng này Massa đang dần biến Sakhir trở thành sân nhà thứ hai của mình khi về nhất tại đây trong 2 mùa liên tiếp. Sự tự tin đã trở lại với tay đua người Brazil. Nhất định anh sẽ còn thành công hơn nữa trong những chặng tới. Còn với Hamilton những ngày tươi sáng, dễ dàng nhất có vẻ đã qua. “Ngọc đen” cần tự mài giũa thêm nữa để lại tỏa sáng.

 

Kết quả chung cuộc Bahrain GP

01 F. Massa Ferrari 1 giờ 31 phút 6,970 giây

02 K. Räikkönen Ferrari + 3.339

03 R. Kubica BMW + 4.998

04 N. Heidfeld BMW + 8.409

05 H. Kovalainen McLaren + 26.789

06 J. Trulli Toyota + 41.314

07 M. Webber Red Bull + 45.473

08 N. Rosberg Williams + 55.800

09 T. Glock Toyota + 1:19.800

10 F. Alonso Renault + 1:17.100

11 R. Barrichello Honda + 1:17.800

12 G. Fisichella Force India F1 + 1 vòng

13 L. Hamilton McLaren + 1 vòng

14 K. Nakajima Williams + 1 vòng

15 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso + 1 vòng

16 A. Davidson Super Aguri + 1 vòng

17 T. Sato Super Aguri + 1 vòng

18 D. Coulthard Red Bull + 1 vòng

19 A. Sutil Force India F1 + 2 vòng

 

Bỏ cuộc:

20 N. Piquet jr. Renault còn lại 16 vòng

21 J. Button Honda + 37 vòng

22 S. Vettel Scuderia Toro Rosso + 57 vòng

 

Bng xếp hng cá nhân sau chng 3

TT

Tay đua

Đội

Đim

1

Kimi Raikkonen

Ferrari

19

2

Nick Heidfeld

BMW Sauber

16

3

Lewis Hamilton

McLaren-Mercedes

14

4

Robert Kubica

BMW Sauber

14

5

Heikki Kovalainen

McLaren-Mercedes

14

6

Felipe Massa

Ferrari

10

7

Jarno Trulli

Toyota

8

8

Nico Rosberg

Williams-Toyota

9

9

Fernando Alonso

Renault

6

10

Mark Webber

Red Bull-Renault

4

11

Kazuki Nakajima

Williams-Toyota

3

12

Sebastien Bourdais

Toro Rosso-Ferrari

2

13

David Coulthard

Red Bull-Renault

0

14

Jenson Button

Honda

0

15

Nelson Piquet Jr

Renault

0

16

Giancarlo Fisichella

Force India-Ferrari

0

17

Rubens Barrichello

Honda

0

18

Anthony Davidson

Super Aguri-Honda

0

19

Takuma Sato

Super Aguri-Honda

0

 

 

TT

Đội đua

Điểm

1

BMW Sauber

30

2

Ferrari

29

3

McLaren-Mercedes

28

4

Williams-Toyota

10

5

Toyota

8

6

Renault

6

7

Red Bull-Renault

4

8

Toro Rosso-Ferrari

2

9

Honda

0

10

Force-India Ferrari

0

 

Thanh Tùng