1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Xót xa quá Tuê ơi!

(Dân trí) - Sau thời gian điều trị tích cực tại bệnh viện Việt Đức, cậu học trò Nguyễn Văn Tuê đã không thể vượt qua số phận. Em trút hơi thơ cuối cùng ở tuổi 17 trong sự tiếc thương của bạn đọc Dân trí, các thầy cô giáo và các bạn học sinh đã đồng hành với em gần 2 tháng qua tại bệnh viện.

Em là nhân vật trong bài viết: “Xin đừng buông tay, hãy cho em cơ hội được sống” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 10/9/2019. Tuê bị tai nạn khi đang trên đường đi học về khiến em bị chấn thương nặng, phải chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.

Xót xa quá Tuê ơi! - 1
Trên đường đi học về, Tuê bị ngã đập người xuống nền đường bê tông dẫn đến bị đa chấn thương nghiêm trọng.

Bác sĩ Đỗ Danh Quỳnh – Giám đốc Trung tâm Gây mê, Hồi sức ngoại khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực 1, bệnh viện Việt Đức là người trực tiếp điều trị cho Tuê ngay thời điểm em được chuyển lên viện cho biết, thời điểm Tuê được chuyển lên bệnh viện Việt Đức em đã rất yếu bởi bị đa chấn thương bao gồm chấn thương sọ não, trán lún sọ, có máu tụ trong não, chảy máu màng mềm...tính mạng cậu học trò vô cùng nguy kịch.

Xót thương cho cậu học trò mới 17 tuổi, nhiều tấm lòng bạn đọc báo Dân trí đã được gửi về giúp đỡ em. Anh Nguyễn Duy Thường (bố của Tuê) nghẹn ngào tâm sự: “Những ngày chăm con ở bệnh viện, nhiều bác gọi điện hỏi thăm cháu và đến tận nơi giúp cháu tiền chữa bệnh. Những tình cảm giúp đỡ đó của mọi người với gia đình rất đáng quý trong lúc hoạn nạn, khó khăn này”.

Xót xa quá Tuê ơi! - 2

Anh Thường (bố em Tuê) xúc động trước những tình cảm của bạn đọc Dân trí dành cho con trai.

Suốt gần 2 tháng điều trị tích cực, Tuê đều trong tình trạng hôn mê sâu, không biết gì nhưng mọi người vẫn không ngừng hy vọng cho đến ngày 17/10 khi em được đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang thì “điềm xấu” gần như đã được báo trước. Em điều trị tại bệnh viện tỉnh được 1 ngày 1 đêm thì qua đời. Nhớ lại giây phút đau buồn đó, anh Thường nghẹn ngào:

“Cháu mất sáng ngày 19/10 tại bệnh viện tỉnh. Khi đưa cháu về, vì cháu còn quá trẻ nên mọi người bàn nhau làm hết các thủ tục ma chay cho cháu trong cùng ngày 19 luôn. Cuối cùng cháu cũng buông tay anh chị mà đi như thế, cháu không sống được dù cho rất nhiều người đang mong tin tốt lành của cháu”.

Xót xa quá Tuê ơi! - 3
Tuê đã mãi mãi ra đi sau 1 tháng 20 ngày điều trị tích cực.

Tuê đi thật, đó là điều mà chúng tôi buộc phải chấp nhận cho dù trước đó vẫn còn le lói nuôi hy vọng vào một ngày không xa em sẽ được hồi sinh kì diệu.

Tuê ra đi khi em còn đang dở dang chương trình học của lớp 11, dở dang cả những ước mơ được về thủ đô học Đại học như những gì em vẫn kể với bố mẹ và các em mình.

Đau xót nhớ về Tuê, với thầy cô và bạn bè trường THPT Lý Thường Kiệt, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, sự mất mát này là quá lớn.

Xót xa quá Tuê ơi! - 4
Các bạn đến tiễn Tuê rất đông, ai cũng đau xót và bàng hoàng trước tin bạn không còn nữa.

“Từ ngày em bị tai nạn và phải đi cấp cứu, chúng tôi vẫn không ngừng hi vọng, vẫn không ngừng cầu nguyện mỗi ngày em sẽ vượt qua để trở về lớp, về trường với các bạn. Vậy mà cuối cùng điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Ngày hôm qua chúng tôi cũng xuống thắp cho em nén hương, không ai cầm lòng được.

Nhìn từng vòng hoa trắng trong đám tang của em, thầy trò chúng tôi chỉ biết ôm nhau khóc. Cầu mong Tuê sớm được siêu thoát, ở thế giới bên kia em không còn đau đớn nữa” - Cô giáo Nguyễn Thị Nguyệt, chủ nhiệm lớp của em Tuê khóc nấc lên kể chuyện.

Sau khi lo xong hậu sự cho Tuê, sáng ngày 23/10, vợ chồng anh Thường có mặt tại báo Dân trí để nhận số tiền của bạn đọc hỗ trợ em là 277.400.000 đồng.

Xúc động trước tình cảm của bạn đọc Dân trí và cá nhà hảo tâm, vợ chồng anh Thường cho biết: “Ngay từ những ngày đầu tiên con bị tai nạn phải cấp cứu ở viện thì báo Dân trí đã đồng hành để kêu gọi những nhà hảo tâm giúp cho con rồi. Thời gian qua, gia đình cùng con ở viện nên chưa có dịp qua báo được. Nay mọi công việc của con đã xong, nguyện vọng của anh chị là một lần lên đây để gửi lời cám ơn của gia đình đến báo Dân trí và các nhà hảo tâm”.

Xót xa quá Tuê ơi! - 5

Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí trao số tiền bạn đọc ủng hộ đến bố mẹ em Tuê.

Ngoài số tiền các nhà hảo tâm gửi qua báo thì tại gia đình cũng nhận tổng cộng hơn 700 triệu đồng, chia làm 2 nguồn. Một nguồn do người ông họ của gia đình anh Thường quản lí và hiện tại sẽ bàn giao lại cho gia đình trong thời gian tới. Một nguồn khác do thầy cô giáo tại nhà trường nơi em Tuê học tập đang quản lí và sắp tới cũng sẽ làm việc trực tiếp với vợ chồng anh.

Cùng với đó là số tiền gần 300 triệu đồng anh Thường nhận trực tiếp tại bệnh viện, trong đó gần 200 triệu đồng đóng viện phí, còn khoảng 100 triệu đồng anh giữ bên ngoài để trang trải các khoản chi phí khác của con trai.

Xót xa quá Tuê ơi! - 6

Gia đình em Tuê trích lại 110 triệu đồng giúp đỡ 5 hoàn cảnh khó khăn khác.

Tiếp tục nhận số tiền 277.400.000 đồng của bạn đọc Dân trí hỗ trợ, anh Thường trích ra 110 triệu đồng để giúp đỡ cho 5 hoàn cảnh khó khăn được đăng tải trên báo điện tử Dân trí.

Cụ thể, vợ chồng anh giúp đỡ cháu Dương (Sóc Sơn – Hà Nội) bị ung thư máu 30 triệu đồng; chị Lan (Nam Định) nuôi 2 con bại não 25 triệu đồng; chị Dinh (Hải Dương) nuôi chồng tâm thần, con bị bệnh máu 25 triệu đồng; chị Oanh (Hà Nam) chăm con mới sinh và chồng ung thư máu 10 triệu đồng; chị Tiến (Ba Vì – Hà Nội) chồng tâm thần, con bị ung thư 20 triệu đồng.

Gia đình em Tuê giúp đỡ các hoàn cảnh khác 110 triệu đồng

Tại toà soạn Dân trí, cuộc gặp gỡ của bố mẹ Tuê với các gia đình khó khăn khác diễn ra trong sự xúc động, nghẹn ngào và những lời thăm hỏi, sẻ chia với nhau. Họ là những người hoàn toàn xa lạ nhưng chính tại nơi đây, tình yêu thương được lan tỏa trong sự tương trợ lẫn nhau. Những món quà được trao tay cùng bao hy vọng. Tuê không còn nữa nhưng một chút tấm lòng của gia đình em phần nào sẽ giúp đỡ được những khó khăn mà các gia đình khác đang gặp phải.  

Phạm Oanh