1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4044:

Vụ tai nạn vô cùng thương tâm, chủ xe bốc cháy như "ngọn đuốc"

Trọng Trinh

(Dân trí) - Trong lúc hàn xì, tia lửa điện bắn vào bình dầu, sau tiếng nổ lớn, người chủ xe bốc cháy như "ngọn đuốc". Vụ tai nạn vô cùng thương tâm khiến người đàn ông trụ cột bỏng tới 70%, rất nguy kịch.

Vụ tai nạn vô cùng thương tâm khiến người chủ xe bốc cháy như "ngọn đuốc"

Chị Nguyễn Thị Duyên (26 tuổi, xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), ngồi thất thần bên hành lang Bệnh viện Bỏng Quốc gia, sau một đêm thức trắng vì lo lắng cho chồng. Bên trong Khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện, chồng chị là anh Nguyễn Xuân Hợp đang trong cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", do bị bỏng dầu sau một tai nạn vô cùng thương tâm.

nổ bình dầu ô tô 1

Hình ảnh anh Hợp bùng cháy như ngọn đuốc trong lúc mang xe ô tô đi bảo dưỡng, hàn lại bình dầu được camera ghi lại.

Gạt đi những giọt nước mắt đau đớn, tuyệt vọng, chị Duyên cố gắng bình tĩnh rồi kể lại ngày kinh hoàng...

"Hôm đó là ngày 27/2, lẽ ra là một ngày vui với vợ chồng em. Cưới nhau được hơn một năm, hai vợ chồng làm lụng tích cóp được chút vốn liếng, em thì làm công nhân còn chồng em lái xe thuê cho nhà chú. Vay thêm chút vốn từ bố mẹ hai bên, cùng với số tiền tích cóp được, vợ chồng em mua một chiếc xe ô tô tải cũ trị giá 300 triệu đồng, để làm cần câu cơm cho cuộc sống gia đình.

Sáng hôm ấy em đi làm như thường lệ, còn chồng em đi mua xe. Sau khi hoàn tất các thủ tục giấy tờ, anh ấy đưa xe vào xưởng sửa chữa để bảo dưỡng, tân trang lại. Trong lúc chồng em lấy dầu ra khỏi bình để cho thợ hàn lại bình dầu, dầu chắt chưa xong thì thợ đã tiến hành hàn. Khi tia lửa phát ra bắn vào thùng dầu khiến chồng em cháy như "ngọn đuốc". Sau đó được mọi người đưa anh ấy đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương", chị Duyên kể lại câu chuyện trong đau đớn.

nổ bình dầu ô tô2

Hiện tại anh Hợp đang nằm điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Nghe tin chồng bị tai nạn mà như "sét đánh bên tai". Chị Duyên bỏ việc chạy đến viện và ngã khụy khi không còn nhận ra chồng mình.

"Toàn thân anh ấy bị quấn băng trắng chỉ hở mỗi mặt với hai bàn chân. Sau khi ký giấy cam kết, chồng em được chuyển thẳng xuống Bệnh viện Bỏng Quốc gia để điều trị tiếp", kể đến đây, giọng chị Duyên như nghẹn lại. Hai tay chị run run lấy chiếc điện thoại trong người rồi cho tôi xem đoạn video ghi lại lúc chồng chị gặp nạn.

Chị bảo, đến giờ chị vẫn bị ám ảnh bởi đoạn video này, nhưng chị phải giữ lại phục vụ cho công tác điều tra của cơ quan chức năng, nói rồi chị Duyên ôm mặt khóc nấc lên nghẹn ngào.

nổ bình dầu ô tô 3

Nếu may mắn qua được cơn nguy kịch thì anh Hợp phải nằm điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu khoảng 2 tháng.

Từ hôm chồng nhập viện, chị Duyên và một người anh chồng thường xuyên túc trực ở bệnh viện. "Bác sĩ nói, chồng em bỏng rất nặng, sống chết chưa biết thế nào. Trong khi đó kinh phí điều trị rất lớn và kéo dài. Hai vợ chồng kinh tế khó khăn, em phải gọi điện về nhà trao đổi với người thân vì em chẳng nghĩ được gì. Các chú ở nhà nói, thôi thì sự việc đã như vậy, bây giờ phải vay mượn để chữa trị cho chồng em. 

Thực lòng bây giờ em chỉ mong có một phép màu đến với anh ấy, mong anh ấy hồi phục, có chuyện gì không may xảy ra em biết sống sao. Kinh phí điều trị theo bác sĩ nói là rất lớn, em mong mọi người giúp đỡ chồng em để vượt qua cơn hoạn nạn này".

Chị Duyên kể tiếp mà giọng như nghẹn lại: "Ở quê nhà một số bà con hàng xóm thương hoàn cảnh vợ chồng em, người có nhiều thì cho nhiều, người có ít thì cho ít, người thì góp 100, 200 nghìn, người có nhiều cho 1 triệu đồng... đến giờ vợ chồng em cũng chẳng còn biết trông vào đâu".

nổ bình dầu ô tô 4

Anh Hợp bị bỏng 70%, độ sâu 38%, tiên lượng xấu. Bỏng sâu toàn bộ tay bên trái, một phần bên phải, hai bên đùi kèm theo một phần đầu gối.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, thạc sĩ, bác sĩ Ngô Tuấn Hưng (khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia), người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Xuân Hợp cho biết:

"Bệnh nhân Hợp nhập viện ngày 27/2 trong tình trạng bỏng 70%, độ sâu 38%, tiên lượng xấu. Bỏng sâu toàn bộ tay bên trái, một phần bên phải, hai bên đùi, kèm theo một phần đầu gối. Đặc biệt, bệnh nhân còn bị bỏng đường hô hấp.

Phương pháp điều trị cho bệnh nhân hiện giờ là duy trì thở máy, dùng thuốc an thần, giảm đau. Phải sử dụng kháng sinh hàng ngày liều cao nhất vì bệnh nhân đang được theo dõi nhiễm cầu huyết. Điều trị bỏng chắc chắn phải phẫu thuật hoại tử, ghép da, việc này phải làm phẫu thuật từng phần một và trong thời gian rất dài nếu như bệnh nhân may mắn".

nổ bình dầu ô tô 6

Với  bệnh nhân bỏng diện rộng như anh Hợp thì tiên lượng tử vong khoảng 50%, tức là vẫn có khả năng cứu sống nhưng kinh phí điều trị vô cùng lớn.

Thạc sĩ, bác sĩ Ngô Tuấn Hưng cho biết thêm, việc điều trị khó khăn nhất của bệnh nhân bây giờ là bệnh nhân bị bỏng diện rộng không có da để ghép. Trên người chỉ có mỗi đầu và phần lưng là có thể lấy da ghép được. Tuy nhiên, mỗi lần ghép da chỉ được một phần vì da đầu cũng chỉ ghép được 5 đến 6%. Bệnh nhân Hợp phải nằm ở Khoa Hồi sức cấp cứu khoảng 2 tháng, sau đó chuyển sang phục hồi chức năng, sau khi vết sẹo ổn định mới tiến hành phẫu thuật ghép da.

"Với  bệnh nhân bỏng diện rộng như này thì tiên lượng tử vong khoảng 50%, tức là vẫn có khả năng cứu sống. Trong khoảng 10 bệnh nhân bị bỏng như vậy chúng tôi cứu sống được từ 4, đến 5 bệnh nhân", thạc sĩ, bác sĩ Tuấn cho biết.

Về chi phí điều trị thì bệnh nhân đang được bảo hiểm chi trả  80%. Tuy nhiên, số tiền 20%  còn lại do người nhà phải chi trả là rất lớn vì bệnh nhân phải thở máy, nằm hồi sức, thay băng, dùng liều lượng kháng sinh rất đắt tiền. Chưa kể đến bệnh nhân phải sử dụng các vật tư tiên tiến hiện đại, mà những vật tư này hiện tại bảo hiểm chưa chi trả nên chi phí rất tốn kém. Mỗi ngày trung bình số tiền bệnh nhân phải trả rơi vào khoảng 4 - 5 triệu đồng và kéo dài.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4044: Chị Nguyễn Thị Duyên

Địa chỉ: Xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

SĐT: 0383.306.293

Số tài khoản: 19034710714013

Tại Ngân hàng Techcombank

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Duyên

2. Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269