1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4826:

Vợ nghèo nghẹn nhìn chồng co giật nguy kịch: "Anh phải về với các con"

Hoàng Lê

(Dân trí) - "Giờ tôi chỉ mong chồng có thể qua cơn nguy kịch, hết bệnh. Anh phải về với các con, vay nợ bao nhiêu tôi cũng phải vay…" - người vợ nghẹn ngào, nói trong đau đớn tột cùng.

Đầu tháng 4, phóng viên Dân trí nhận được lời "cầu cứu" từ đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho một trường hợp người cha trẻ, đang là trụ cột nuôi 3 con nhỏ còn tuổi ăn học bỗng lâm nguy vì căn bệnh nhiều người vẫn tưởng không đáng ngại.

Vợ nghèo nghẹn nhìn chồng co giật nguy kịch: Anh phải về với các con - 1

Bệnh nhân Hoàng Văn Thắng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Đang khỏe mạnh bỗng nguy kịch vì thủy đậu

Căn phòng bệnh của khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn (ICU) vang lên tiếng máy thở đều đặn, lạnh lùng. Giường bệnh của anh Hoàng Văn Thắng (28 tuổi, ngụ Tân Uyên, Bình Dương) được đặt trong một khu vực cách ly, bởi căn bệnh anh mắc phải rất dễ lây nhiễm.

Đang nằm nhắm nghiền mắt, nam bệnh nhân bất ngờ co giật liên hồi, làm ống thở đang ngậm trong miệng tuột ra, khiến các bác sĩ gặp một phen hoảng hốt. Đây không phải là lần đầu bệnh nhân "lên cơn" trong chuỗi ngày điều trị vừa qua.

Chưa kịp vui vì bác sĩ cho vào thăm chồng, chứng kiến anh Thắng không làm chủ được bản thân, trên người phủ xanh màu của thuốc đặc trị, chị Nguyễn Thị Vân (vợ anh Thắng) không khỏi nghẹn ngào. Đến nay, chị vẫn không tin bi kịch đến với chồng mình, bởi chỉ mấy tuần trước, anh Thắng còn là một người chồng, người cha khỏe mạnh phụ chị chăm sóc các con.

Vợ nghèo nghẹn nhìn chồng co giật nguy kịch: Anh phải về với các con - 2

Chị Vân lặng nhìn chồng đang điều trị trong khu vực cách ly (Ảnh: Hoàng Lê).

Chị Vân kể, cách đây nhiều năm, hai vợ chồng từ quê vào Nam lập nghiệp, mượn đất của bà con để cất một chòi nhỏ sinh sống. Hàng ngày, chị phụ bán sạp thịt heo ngoài chợ, còn chồng đi giao thịt và ở nhà trồng rau, nuôi gà, phụ lo chăm sóc con cái.

Một ngày cuối tháng 3, anh Thắng chuẩn bị đi lấy thịt để giao bỗng lên cơn sốt và than mệt, đau lưng. Uống thuốc tây không cải thiện, anh Thắng đến phòng khám tư để kiểm tra thì được chẩn đoán bị thoái hóa cột sống.

Thấy chồng uống thuốc mãi mà không thấy đỡ, cơn đau cứ ngày càng dữ dội hơn, chị Vân lại đưa chồng đến bệnh viện khác để lấy thuốc giảm đau, thì được bác sĩ khám lại và cho biết bị thoát vị đĩa đệm, hướng dẫn lên tuyến trên ở TPHCM điều trị.

"Họ nói mai hãy đi, nhưng về nhà thấy anh Thắng đau quá, tôi nhờ em chồng bắt xe đưa anh ấy lên một bệnh viện ở quận 5 ngay. Tại đó, các bác sĩ kiểm tra và phát hiện chồng tôi đã bị thủy đậu biến chứng nặng, nên chuyển luôn sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới" - chị Vân kể.

Vợ nghèo nghẹn nhìn chồng co giật nguy kịch: Anh phải về với các con - 3

Người vợ đã vay hàng trăm triệu đồng để đóng viện phí cho chồng (Ảnh: Hoàng Lê).

"Anh phải về với các con"

Bác sĩ Dư Lê Thanh Xuân, khoa ICU, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, bệnh nhân Hoàng Văn Thắng nhập viện ngày 23/3 với các triệu chứng thủy đậu bội nhiễm điển hình, suy hô hấp cấp giảm oxy (ARDS), viêm phổi, nhiễm trùng máu. Bệnh nhân diễn tiến nặng rất nhanh, có thời điểm phải tính đến việc chạy ECMO (hồi sinh tim phổi nhân tạo) vì tính mạng nguy kịch.

Để cứu mạng bệnh nhân, ekip điều trị phải dùng hàng loạt biện pháp, như đặt nội khí quản hỗ trợ thở máy, dùng kháng sinh mạnh, thuốc đặc trị thủy đậu acyclovir. Đến nay sau hơn 1 tuần điều trị, bệnh nhân đã tạm qua cơn nguy hiểm, các bóng nước trên người sạch, phổi cải thiện tốt và đang dần tiến đến cai máy thở.

Tuy nhiên, vì phải sử dụng nhiều biện pháp điều trị và lại không có bảo hiểm y tế, đến nay viện phí của anh Thắng đã lên rất cao, khiến gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất

Người vợ chia sẻ, sau khi chồng phải vào 4 bệnh viện, vì nhà chỉ có sẵn 10 triệu đồng, chị đã phải vay mượn để có tổng số tiền hơn 230 triệu đồng đóng viện phí cho anh Thắng. Ngoài tiền của bạn bè, họ hàng, chị phải cắn răng vay nóng, với lãi suất 5%/tháng.

Vợ nghèo nghẹn nhìn chồng co giật nguy kịch: Anh phải về với các con - 4

Chị Vân khóc nghẹn, cầu mong nhận được giúp đỡ để chồng qua cơn nguy kịch về với các con (Ảnh: Hoàng Lê).

"Với tiền vay nóng, mỗi ngày tôi được yêu cầu góp cho một ít. Vợ chồng tôi có 3 đứa con, đứa lớn nhất học lớp 4, hai bé sau cũng mới lớp 1, lớp 3. Từ bữa giờ vì phải lo cho các con nhỏ, tôi phải nhờ người cậu ở quê vào chăm chồng. Đến nay mới được lên thăm anh ấy" - chị Vân kể.

Xem những hình ảnh chị Vân gửi về nơi che mưa nắng của gia đình 5 miệng ăn, chúng tôi không khỏi xót xa khi "mái ấm" của họ chỉ là căn chòi tôn nhỏ đã gỉ sét, được lắp ghép với nhau tạm bợ. Bên trong nhà có kê một chiếc giường gỗ tự chế cũ, trơ trọi không có vật dụng gì giá trị. Cạnh ngay giường ngủ, là khu vực bếp ăn ngổn ngang, đã tắt lửa từ nhiều ngày nay.

Vợ nghèo nghẹn nhìn chồng co giật nguy kịch: Anh phải về với các con - 5

Căn chòi dựng ở tạm của gia đình bệnh nhân Hoàng Văn Thắng (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Nhìn vào trong phòng cách ly, thấy chồng đang cựa quậy tìm sự sống trong vô thức, anh mắt chị Vân đỏ hoe, nói như khẩn khoản, van nài: "Giờ tôi chỉ mong chồng có thể qua cơn nguy kịch, hết bệnh. Anh phải về với các con, vay nợ bao nhiêu tôi cũng phải vay. Mong các nhà hảo tâm thương tình, giúp đỡ chồng tôi…".

Đại diện UBND phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xác nhận, gia đình chị Nguyễn Thị Vân có hoàn cảnh rất khó khăn khi phải nuôi 3 con nhỏ, người chồng là lao động chính lại bị bệnh nặng.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4826 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Vân (vợ anh Hoàng Văn Thắng)

Địa chỉ: Ấp 5, đường số 35, phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

SĐT: 0358320051

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4826)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269