Mã số: 5989
Vợ làm mướn nuôi chồng ung thư giai đoạn cuối được giúp hơn 83 triệu đồng
(Dân trí) - Đón nhận sự giúp đỡ từ bạn đọc Dân trí, chị Thủy xúc động chia sẻ, khoản tiền trên là động lực để chồng chị chiến đấu với căn bệnh ung thư, gia đình vượt qua nghịch cảnh.
Ngày 3/8, phóng viên Dân trí thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã trao số tiền 83.443.826 đồng tới chị Lê Thị Thu Thủy (44 tuổi, ngụ khóm Cái Sơn, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp). Chị Thủy là nhân vật trong bài viết "Gia đình bế tắc khi trụ cột mắc ung thư hạch giai đoạn cuối", đăng ngày 18/6.

Phóng viên Dân trí trao tiền bạn đọc giúp đỡ tới chị Thủy (Ảnh: Nguyễn Minh).
Đây là số tiền mà bạn đọc đã thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, giúp đỡ vợ chồng chị Thủy.
Đón nhận hơn 83 triệu đồng, chị Thủy xúc động chia sẻ, đối với gia đình chị lúc này, được giúp đỡ bao nhiêu cũng quý giá. Số tiền trên là động lực để chồng chị là anh Nguyễn Thanh Hùng (47 tuổi) chống chọi với căn bệnh ung thư.
"Tôi chỉ ước ao chồng sớm khỏi bệnh, để không khí gia đình được trở lại như xưa. Số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, tôi dự phòng để chữa bệnh cho chồng. Tiền đóng học phí cho con gái thì mượn tạm người thân, đợi khi tôi làm có tiền thì trả lại", chị Thủy bày tỏ.

Khối u vùng cổ của anh Hùng ngày càng sưng to (Ảnh: Bảo Kỳ).
Như Dân trí đã đưa tin, năm ngoái, anh Hùng cảm thấy đau nhức vùng cổ do xuất hiện u hạch. Vợ chồng anh đã lên TPHCM thăm khám, sau hàng loạt xét nghiệm lâm sàng, anh Hùng được chẩn đoán mắc U lympho không Hodgkin tế bào B lớn tỏa rộng (giai đoạn IV B).
Vùng cổ của anh có nhiều khối u ác tính, nhưng không thể phẫu thuật ngay mà phải dùng thuốc để thu nhỏ khối u trước khi tiến hành phẫu thuật.
Trước khi bệnh tật ập đến, anh Hùng làm phụ hồ, còn chị Thủy là công nhân tại một công ty thủy sản gần nhà với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Thu nhập ổn định của hai vợ chồng đủ để lo cho cô con gái ăn học.
Tuy nhiên sau một thời gian bệnh tật tiền của trong nhà đều "đội nón" ra đi. Hiện tại, vợ chồng anh chị còn nợ người thân số tiền 450 triệu đồng. "Con gái tôi đang thực tập, còn vài tháng nữa sẽ ra trường, nhưng thấy tình trạng cha như vậy, bé định bỏ học đi làm công ty", chị Thuỷ trải lòng.








