Mã số: 6024
Chàng trai 19 tuổi bỏng 86% cơ thể đã không qua khỏi
(Dân trí) - Dù được gia đình tận tình chăm sóc, các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa và bạn đọc Dân trí cùng nhà hảo tâm chung tay giúp sức, nhưng bệnh tình quá nặng, chàng trai Ngô Đăng Đức đã không qua khỏi.
Ngôi nhà nhỏ ở xã Phù Đổng, TP Hà Nội đón Ngô Đăng Đức (SN 2007) trở về sau hơn 2 tuần em điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.
0h ngày 1/8, Đức trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người thân. Trước đó, gia đình xin bệnh viện đưa em về nhà vì tình trạng quá nặng.
Chỉ hơn 2 tuần trước, chàng trai 19 tuổi vẫn ôm ấp dự định đi làm, dành dụm mua một chiếc ô tô để chạy dịch vụ, cùng bố mẹ nuôi em gái ăn học. Tai nạn điện cao thế bất ngờ đã khiến những dự định bình dị ấy mãi mãi dang dở.

Dù được gia đình tận tình chăm sóc, các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa và bạn đọc Dân trí cùng nhà hảo tâm chung tay giúp sức, nhưng bệnh tình quá nặng chàng trai Ngô Đăng Đức đã không qua khỏi (Ảnh: Hương Hồng).
Đức nhập viện trong tình trạng bỏng điện tới 86% cơ thể, sốc bỏng nặng, bỏng đường hô hấp. Suốt những ngày sau đó, các y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác đã dốc toàn lực giành giật sự sống cho em. Đức vượt qua cơn sốc bỏng, được cai máy thở, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật cắt lọc, ghép da.
Sau khi bài báo “Con trai 19 tuổi bỏng 86% cơ thể, mẹ nghèo quỳ sụp, khẩn cầu sự giúp đỡ”, được đăng trên báo Dân trí, rất nhiều bạn đọc từ khắp mọi miền đã gửi lời động viên, chia sẻ và chung tay giúp đỡ gia đình Đức. Những khoản tiền ủng hộ gửi về, mang theo hy vọng chàng trai 19 tuổi sẽ vượt qua nghịch cảnh.
Thế nhưng, những tổn thương quá nặng đã không cho chàng trai trẻ thêm 1 cơ hội. Khi tiên lượng không còn khả quan, gia đình xin đưa Đức về nhà để em được gặp những người thân yêu lần cuối.
Sau khi Đức qua đời, trong nỗi đau không gì bù đắp, chị Đỗ Thị Vân Anh (mẹ của Đức) nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đến các y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình trong những ngày khốn khó nhất.

Trong lúc đau buồn nhất, chị Đỗ Thị Vân Anh (mẹ của Đức) vẫn không quên gửi lời cảm ơn các y, bác sĩ cùng bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm đã thương yêu, giúp đỡ gia đình trong suốt thời gian qua (Ảnh: Hương Hồng).
"Gia đình em biết ơn các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa cho cháu; cảm ơn bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm đã yêu thương, giúp đỡ. Mọi người đã làm tất cả những gì có thể để cứu con em. Dù cháu không ở lại được với gia đình nữa, chúng em vẫn mãi ghi nhớ những tình cảm quý báu ấy...", chị Vân Anh nghẹn lời.
Sự ra đi của Đức để lại khoảng trống không gì bù đắp trong gia đình. Ước mơ của chàng trai vừa bước qua tuổi 19 khép lại khi em còn chưa kịp thực hiện lời hứa sẽ đỡ đần bố mẹ và chăm sóc em gái.
Hành trình của Đức đã khép lại, nhưng tình yêu thương mà bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm và đội ngũ y, bác sĩ dành cho em trong những ngày cuối đời vẫn còn ở lại. Đó là sự sẻ chia, niềm an ủi lặng lẽ đối với gia đình, bởi trong những thời khắc khó khăn nhất, Đức đã không đơn độc.








