Mã số: 260308
Cậu bé mỗi năm đi viện 15 lần, bố bị mù, mẹ một mình gồng gánh gia đình
(Dân trí) - Vừa ra đời, Phát đã mang trong mình nhiều căn bệnh nguy hiểm nên mỗi năm cậu phải đi viện hàng chục lần. Oái ăm thay, cách đây vài năm bố cậu lại bị mù khiến gia cảnh đã khó giờ còn khó khăn gấp bội.
Con đau ốm, chồng bị mù, người phụ nữ gồng gánh gia đình
“Cô giáo nói năm nay con tiếp tục học lớp 1 nhé. Không phải con không cố gắng mà do đi viện nhiều quá nên không theo kịp các bạn”, chị Nguyễn Thị Hiền (33 tuổi, trú tại xã Phước Giang, Quảng Ngãi) nói với cậu con trai Nguyễn Hoàng Phát.

Cậu bé Nguyễn Hoàng Phát mỗi năm phải đi viện đến 15 lần (Ảnh: Quốc Triều).
Phát có vẻ ngoài khá lanh lợi, hay hát và rất ham học. Thế nhưng, mỗi năm cậu bé phải nằm viện đến 15 lần để điều trị căn bệnh hẹp van động mạch phổi, hẹp van tim và mới đây là bệnh tụt tinh hoàn. Bệnh tật khiến cậu xanh xao, thể chất kém phát triển so với các bạn cùng trang lứa.
Từ khi vừa ra đời, Phát thường xuyên đau ốm. Lúc đó, vợ chồng chị Hiền cố gắng làm lụng kiếm tiền, thay nhau đưa con đi viện. Thế nhưng, cách đây 2 năm, một bên mắt của chồng chị mờ dần.
Đưa chồng đến bệnh viện, chị chết lặng khi nghe bác sĩ báo tin xấu. “Hệ thống dây thần kinh của anh ấy bị thoái hóa nên mắt mờ dần rồi không nhìn thấy được nữa. Mọi xui rủi đổ ập xuống, nhiều lúc tôi cảm thấy bất lực”, chị Hiền nói.

Con mắc bệnh nặng, chồng bị mù, một mình chị Hiền phải gánh vác cả gia đình (Ảnh: Quốc Triều).
Tiệm tạp hóa nhỏ kết hợp bán đồ ăn sáng của chị Hiền nằm ở một vùng quê nghèo nên thu nhập chẳng có bao nhiêu. Chị rất muốn kiếm việc làm thêm để lo cho chồng, cho con nhưng đành bất lực. Người phụ nữ thở dài khi nghĩ đến cảnh lại sắp đưa con đến bệnh viện.
“Đi viện suốt nên cháu rất buồn, nhiều hôm cháu nói tôi gọi điện thoại cho bạn bè, thầy cô để nói chuyện. Khoảng 1 tuần nữa phải đưa cháu tái khám, lại tốn rất nhiều tiền mà chưa biết kiếm đâu”, chị Hiền chia sẻ.

Hồ sơ bệnh án của cháu Nguyễn Hoàng Phát (Ảnh: Quốc Triều).
Theo chị Hiền, chi phí điều trị cho Phát rất lớn, nhiều đợt phẫu thuật lên đến 100 triệu đồng. Do đó, nếu không có thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cùng sự giúp đỡ của các tổ chức hảo tâm, chị sẽ không đủ khả năng lo cho con trong suốt thời gian qua.
Nỗi lo của ông lão 80 tuổi trước thềm năm học mới
Mai Phương Ngân là học sinh lớp 8, Trường THCS Hành Nhân (xã Phước Giang). Ba mất từ năm Ngân lên 2, mẹ đưa cô bé về Quảng Ngãi sống cùng ông bà ngoại. Mẹ Ngân mắc bệnh tim rất nặng, từng trải qua nhiều cuộc đại phẫu nên mất sức lao động.
“Hôm nay mẹ cháu lại đi TPHCM khám bệnh. Mẹ đau ốm thường xuyên, ông bà đã già còn phải chăm sóc 2 mẹ con nên cháu thấy rất buồn”, Ngân chia sẻ.

Em Mai Phương Ngân cùng ông ngoại (Ảnh: Quốc Triều).
Ông Phạm Ngọc Sanh (80 tuổi, ông ngoại Ngân) ngồi bên cháu với vẻ mặt lo lắng. Dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn cố gắng lao động. Ngoài lúa, ông trồng thêm ít cây trái trong vườn, nuôi thêm 1 con bò để kiếm thêm thu nhập. Làm nông nghiệp theo kiểu nhỏ lẻ nên thu nhập ít ỏi, chỉ đủ trang trải qua ngày.
“Vào năm học mới phải lo sách vở, quần áo. Mỗi thứ một ít nhưng gom lại rất nhiều tiền. Ông bà đâu có tiền tích lũy, nên đến lúc đó trong vườn có gì bán được sẽ bán lấy tiền lo cho cháu”, ông Sanh nói.
Theo ông Trần Văn Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Giang, đời sống của người dân trên địa bàn xã còn nhiều khó khăn. Năm học mới sắp đến, chắc chắn nhiều gia đình sẽ lo lắng về kinh phí mua sách vở, quần áo, bảo hiểm cho con.

Dù tuổi đã cao nhưng ông Sanh vẫn cố gắng lao động chăm lo cho con cháu (Ảnh: Quốc Triều).
Có những gia đình quá khó khăn nên không thể mua được BHYT cho con em. Trong khi đó, bảo hiểm chính là “bùa hộ mệnh”, đặc biệt với những trường hợp thường xuyên đau ốm. Thời gian qua, các hội, đoàn thể của xã cũng như ban giám hiệu các điểm trường đã có nhiều nỗ lực để hỗ trợ những trường hợp này.
“Thông qua báo Dân trí, chúng tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm để tặng thẻ BHYT, học bổng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới. Việc này sẽ góp phần giảm bớt nỗi lo của nhiều phụ huynh, giúp học sinh có thêm động lực”, ông Thiện bày tỏ.
Chương trình "Nâng bước đến trường - Trao tặng thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn" do báo Dân trí phát động từ năm học 2022-2023 với sự đồng hành của bạn đọc, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.
Qua 4 năm triển khai, bạn đọc Dân trí đã chung tay trao tặng 7.210 thẻ BHYT tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Bước sang năm thứ 5, báo Dân trí tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để trao tặng thẻ BHYT tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các trường hợp được hỗ trợ đều do nhà trường, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan rà soát, giới thiệu trên cơ sở hoàn cảnh thực tế và tiêu chí của chương trình.
Theo Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ, học sinh, sinh viên được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT.








