Mã số: 6008

Người cha nghẹn ngào: "Cảm ơn mọi người đã thương cháu đến phút cuối cùng"

(Dân trí) - "Nhờ bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, gia đình em có điều kiện chữa trị cho con đến những giây phút cuối cùng. Gia đình xin cảm ơn mọi người đã thương cháu...", anh Đỗ Văn Nam nghẹn ngào nói.

Ngày 31/7, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bạch Mai trao biển biểu trưng số tiền 309.850.321 đồng tới gia đình anh Đỗ Văn Nam (bố bệnh nhân Đỗ Trung Tuyến).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ qua tài khoản báo Dân trí và đã được kết chuyển trước đó tới tài khoản của anh Nam để gia đình kịp thời chi trả viện phí, thuốc men và các chi phí điều trị trong suốt thời gian Tuyến chống chọi với căn bệnh viêm cơ tim.

Anh Nam cho biết, ngoài số tiền bạn đọc ủng hộ qua báo Dân trí, trong thời gian con điều trị, trực tiếp tại bệnh viện và qua tài khoản cá nhân, gia đình còn nhận được hơn 33 triệu đồng từ các nhà hảo tâm.

Người cha nghẹn ngào: Cảm ơn mọi người đã thương cháu đến phút cuối cùng - 1

Anh Đỗ Văn Nam (bố bệnh nhân Tuyến) cùng cán bộ phòng Công tác xã hội và Truyền thông, Bệnh viện Bạch Mai, trân trọng đón nhận số tiền 309.850.321 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, gia đình anh Nam đã nhận được hơn 342 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm.

Dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, nhưng do bệnh tình của Tuyến vẫn quá nặng, tiên lượng vô cùng dè dặt, gia đình đành xin bệnh viện đưa con về nhà. Chiều 28/7, chàng trai 22 tuổi đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay những người thân yêu.

Nhắc đến sự giúp đỡ của mọi người trong thời gian con điều trị tại bệnh viện, anh Nam nghẹn giọng: "Gia đình em biết ơn báo Dân trí, bạn đọc và tất cả những tấm lòng nhân ái đã yêu thương, giúp đỡ con em.

Sự sẻ chia của mọi người không chỉ giúp gia đình có kinh phí điều trị cho con mà còn tiếp thêm động lực để vợ chồng em cố gắng đến cùng. Dù không giữ được con ở lại, gia đình em sẽ mãi ghi nhớ ân tình này".

Anh Nam cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể y, bác sĩ Trung tâm Hồi sức tích cực, Viện Tim mạch, phòng Công tác xã hội và Truyền thông Bệnh viện Bạch Mai đã tận tâm cứu chữa, luôn đồng hành cùng gia đình trong suốt hơn 1 tháng qua.

Người cha nghẹn ngào: Cảm ơn mọi người đã thương cháu đến phút cuối cùng - 2

Dù được gia đình tận tình chăm sóc, các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa và bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ, nhưng bệnh tình quá nặng, chàng trai 22 tuổi Đỗ Trung Tuyến đã không qua khỏi (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Nguyễn Thị Hạ, cán bộ phòng Công tác xã hội và Truyền thông, Bệnh viện Bạch Mai, gửi lời cảm ơn chân thành tới báo Dân trí cùng đông đảo bạn đọc, các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành với người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo chị Hạ, sự chung tay của cộng đồng không chỉ tiếp thêm nguồn lực để nhiều người bệnh được điều trị kịp thời, mà còn trở thành điểm tựa tinh thần quý giá với các gia đình trong những thời khắc ngặt nghèo nhất.

Hành trình của Đỗ Trung Tuyến đã khép lại ở tuổi 22, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình và những người từng dõi theo câu chuyện của em. Phép màu cuối cùng đã không đến với chàng trai trẻ, nhưng tình người vẫn còn ở lại, trở thành nguồn động viên, an ủi gia đình trong những ngày đau thương nhất.