1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5291

"Vợ em không còn nhưng tình yêu thương của bạn đọc Dân trí vẫn còn mãi"

Hương Hồng

(Dân trí) - Đón nhận số tiền hơn 200 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ, anh Hoàng Đức Thành (chồng bệnh nhân Nguyễn Thị Lương) nghẹn ngào gửi lời cảm ơn các y, bác sĩ, bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm.

Ngày 28/9, báo n trí phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai trao số tiền 88.233.834 đồng tới gia đình bệnh nhân Nguyễn Thị Lương (SN 1987, trú tại Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Lương qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Chị Nguyễn Thị Lương là hoàn cảnh trong bài viết "Nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng, người mẹ 2 con nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng" , đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Vợ em không còn nhưng tình yêu thương của bạn đọc Dân trí vẫn còn mãi - 1

Anh Hoàng Đức Thành cùng cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai trân trọng đón nhận số tiền 88.233.834 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Anh Hoàng Đức Thành (SN 1983, chồng chị Lương) cho biết, trực tiếp tại bệnh viện và qua số tài khoản cá nhân anh được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm ủng hộ hơn 110 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại tổng số tiền gia đình anh Thành được giúp đỡ là hơn 200 triệu đồng.

"Thay mặt gia đình, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai, báo Dân trí cùng các bạn đọc, các nhà hảo tâm. Vợ em không còn, nhưng tình yêu thương của mọi người vẫn còn mãi", anh Thành nghẹn ngào nói.

Anh Thành chia sẻ, số tiền trên anh sẽ mang về trả phần nợ trước vay chữa bệnh và lo hậu sự cho vợ, số còn lại sẽ gửi tiết kiệm để chăm sóc các con.

Như báo Dân trí đã đưa tin, gia đình chị Lương gồm vợ chồng, 2 con nhỏ và bố mẹ già sống trong căn nhà nhỏ tại thôn Thanh Tảo, xã Lê Lợi.

Vợ em không còn nhưng tình yêu thương của bạn đọc Dân trí vẫn còn mãi - 2

Dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, gia đình tận tình chăm sóc và bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức, nhưng bệnh tình quá nặng, chị Lương đã đầu hàng số phận (Ảnh: Hương Hồng).

Ruộng đất ít, để trang trải cuộc sống chị Lương xin làm công nhân thời vụ cho một công ty điện tử gần nhà, còn anh Thành thì tham gia đội an ninh cơ sở của xã Lê Lợi.

Năm 2020, mẹ anh Thành phát hiện mắc ung thư phổi. Nhà nghèo, để mẹ được chữa trị nơi bệnh viện, vợ chồng anh Thành phải cầm cố sổ đỏ căn nhà đang ở được 150 triệu đồng, cộng với vay mượn khắp mọi nơi.

Canh cánh nỗi lo gánh nợ lớn trên vai, sau khi lo hậu sự cho mẹ, vợ chồng anh Thành tính tìm thêm việc làm, dè sẻn, chắt bóp…, để lo trả dần các khoản nợ. Nhưng, thật là "họa vô đơn chí", một lần nữa tai họa từ đâu bất ngờ giáng xuống đầu người vợ.

Ngày 7/8, chị Lương thấy người tự dưng mệt mỏi, sốt cao li bì rồi rơi vào hôn mê. Sau khi được cấp cứu, các bác sĩ cho biết chị bị nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng dẫn tới sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng…

Dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, gia đình tận tình chăm sóc và bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, nhưng bệnh tình quá nặng, chị Nguyễn Thị Lương đã không qua khỏi vào ngày 28/8.