1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4159:

Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác, 2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Ngôi nhà gia đình anh chị có lẽ không thể tồi tàn hơn được nữa. Ở trong nhà mà nắng xuyên xuống cháy da. Nghèo đói, thiếu ăn đến mức anh Hết còn không đủ sức khỏe để bác sĩ phẫu thuật.

Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác, 2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học

Chị Bùi Thị Thúy (trú xã Định Trung, Bình Đại, Bến Tre) năm nay 50 tuổi. 17 năm trước, chị và anh Trần Văn Hết nên duyên vợ chồng. Anh Hết hơn chị 3 tuổi, cả 2 đều nghèo khó nên cũng đều từng nghĩ đến chuyện không lập gia đình.

Cả 2 người không có ruộng đất, không có nghề nghiệp, ai thuê gì làm nấy, gia đình sống lay lắt qua ngày. Khi về sống chung, hai con ra lần lượt ra đời, đủ nếp, đủ tẻ. Hiện con gái đầu lòng đang vừa thi vào lớp 10, con trai học lớp 7.

Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác, 2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học - 1

Chị Thúy khóc nghẹn khi kể về hoàn cảnh khốn khó của mình.

Mấy năm trước, gom được ít tiền, anh Hết vay mượn thêm đầu tư làm đìa tôm, mong có cơ hội thoát cảnh nghèo đeo đẳng. Thế nhưng, trời chẳng thương, nuôi tôm lỗ nặng, đã nghèo còn mang nợ.

Ngôi nhà anh chị ở nhìn từ bên ngoài trông đã thảm lắm rồi, vào trong thì còn thảm hơn gấp bội. Chỉ cần ngửa mặt nhìn lên nóc nhà là thấy trời, mưa xuống, chị Thúy đi rải xô chậu khắp nhà để hứng nước dột. Căn nhà cũng chẳng có đồ gì đáng giá.

Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác, 2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học - 2

Căn nhà rách nát của vợ chồng chị Thúy.

Cách đây 3 năm, anh Hết bỗng nhiên xuống sức nghiêm trọng, đi khám thì vợ chồng anh bàng hoàng khi phát hiện anh bị ung thư lưỡi. Bác sĩ bảo anh Hết quá yếu phải bồi bổ thêm mới có sức phẫu thuật.

Nhà nghèo nhưng chị Thúy phải cắn răng mua thức ăn để bồi bổ cho chồng có sức khỏe. Tiền chữa trị, thuốc thang cho anh Hết mất gần 150 triệu đồng, nợ càng thêm nợ.

Do tác dụng phụ của quá trình điều trị ung thư, giờ đây gần như anh Hết không còn làm được gì nữa, anh cũng bị đãng trí nghiêm trọng, quên trước, quên sau.

Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác, 2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học - 3

Bên trong căn nhà không có thứ gì đáng giá vài trăm nghìn.

"Giờ không mần được chi nữa cả, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, mọi chuyện to nhỏ mình vợ gánh gồng hết", anh Hết buồn rầu nói.

Trong nhà bây giờ chỉ còn chị Thúy là người làm ra tiền. Hằng ngày trong ấp có ai thuê gì chị làm đó, nhưng sức yếu nên cũng chỉ làm được việc nhẹ. Mỗi ngày chị kiếm được mấy chục nghìn đồng chỉ đủ mua gạo, thức ăn thì bắt con ốc, con cá trong đìa.

"Mấy lần anh ấy đòi tự tử rồi, anh bảo sống chỉ khổ vợ con. Nợ nhiều, tiền không làm ra, tiền anh ấy đi khám cũng phải vay, tiền lãi mỗi tháng 2 triệu đồng cũng phải vay, mà cũng chẳng còn chỗ nào vay được nữa. Đời tôi từng chỉ ước có một con bò mà nuôi, mà cũng chẳng có.

Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác, 2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học - 4

Nền nhà đắp bằng đất bùn ẩm thấp, lồi lõm, mùa mưa chị phải để chậu hứng nước, mùa nắng nằm trong nhà bị nắng chiếu cháy da.

Hai đứa con đang đi học, không có tiền để lo nữa, có lẽ phải bắt chúng nó nghỉ học, thương con mà chẳng dám nói với chúng nó… Đêm nào nằm nghĩ tôi cũng thấy tủi, không ngủ được, rồi khóc một mình", chị Thúy trải lòng sau những tiếng sụt sùi.

Nghèo, bệnh tật, nợ nần, không nghề nghiệp, gia đình anh Hết, chị Thúy rơi vào bế tắc. Lối thoát duy nhất có lẽ là tương lai của hai đứa con. Nhưng nếu hai đứa con phải nghỉ học giữa chừng, lối thoát đó lại càng hẹp đi nhiều.

Trần Thị Kim Anh con gái của anh Hết vừa thi vào lớp 10, đang đợi kết quả. Nghỉ hè đối với những đứa trẻ khác là thời gian xả hơi sau một năm học, nhưng chị em Kim Anh thì không được như vậy.

Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác, 2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học - 5

Vợ chồng anh Hết, chị Thúy trước căn nhà tồi tàn của mình.

"Thi xong là con đi lột vỏ tôm mướn cho người ta, mỗi ngày người ta trả 100 nghìn đồng tiền công. Con không có ước mơ, con chỉ mong ba khỏe, mẹ đỡ cực hơn là được. Nếu phải bỏ học đi làm mướn thì con cũng chịu", Kim Anh tâm sự.

Ông Đặng Văn Huệ, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Định Trung cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Hết thuộc loại nghèo nhất xã.

Thay mặt địa phương, ông Huệ mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường ủng hộ, giúp đỡ gia đình chị Thúy vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4159: Chị Bùi Thị Thúy

Địa chỉ: Ấp Bến Cát, xã Định Trung, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0392978315

Địa chỉ: Tạm trú tại khu trọ số 5/45 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TPHCM.

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269