1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Vạch trần “phi vụ” ăn chặn 35 triệu đồng tiền từ thiện của FB Vũ Thị Phương Anh

(Dân trí) - Bằng cách thông báo đã chuyển đầy đủ 93 triệu đồng cho hoàn cảnh nhân ái, nhưng thực tế gia đình chỉ nhận được 58 triệu đồng, bà Vũ Thị Phương Anh đã ăn chặn trót lọt 35 triệu đồng mà không ai phát hiện, hoặc có nghi ngờ thì đã bị chặn FB, xóa mọi dấu vết.

Như báo Dân trí đã phản ánh trong bài viết Làm từ thiện trên mạng xã hội: Làm cực dễ và lừa cực dễ, viết về chân dung "nhà từ thiện" Vũ Thị Phương Anh (sinh năm 1983, chủ FB Vũ Thị Phương Anh) có nhiều hành vi khuất tất, không minh bạch trong hoạt động từ thiện cá nhân do bà tổ chức kêu gọi trên FB cá nhân của mình.

Khi thực hiện loạt bài điều tra này, PV Dân trí đã nắm trong tay khá nhiều bằng chứng thể hiện rõ hành vi ăn chặn tiền từ thiện do các nhà hảo tâm ủng hộ qua FB cá nhân của bà Vũ Thị Phương Anh, mà cụ thể nhất là với 2 trường hợp gần đây nhất: trường hợp của anh Lê Tuấn Anh, ở thôn Thanh Mạc, xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội (trong bài viết: Em ơi tỉnh dậy đi, con mình khát sữa lắm, mã số 1972) và anh Trịnh Văn Long, thôn Trà Lâm, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (trong bài viết Đắng lặng chàng sĩ quan mất vợ chỉ trước 2 ngày báo hỉ). Ngoài ra còn có trường hợp bé Quyết, bị bà Phương Anh tự ý chuyển số tiền 3,4 triệu đồng các nhà hảo tâm ủng hộ cho bé Quyết cho hoàn cảnh khác dù em đang trong tình cảnh rất nguy kịch, cần có tiền cứu chữa.


Chị Hương, vợ của anh Lê Tuấn Anh nguy kịch vì tai nạn giao thông đang nằm cấp cứu tại Viện 198, Hà Nội là một trong những hoàn cảnh nhân ái trên báo Dân trí bị bà Vũ Thị Phương Anh ăn chặn tiền từ thiện do các nhà hảo tâm ủng hộ

Chị Hương, vợ của anh Lê Tuấn Anh nguy kịch vì tai nạn giao thông đang nằm cấp cứu tại Viện 198, Hà Nội là một trong những hoàn cảnh nhân ái trên báo Dân trí bị bà Vũ Thị Phương Anh ăn chặn tiền từ thiện do các nhà hảo tâm ủng hộ

 

Thực tế với bài viết đầu tiên, PV Dân trí nhận định nếu tung hết các bằng chứng có được trong tay, rất có thể bà Vũ Thị Phương Anh sẽ ôm luôn số tiền của các nhà hảo tâm bỏ trốn, và khi đó để thu lại được số tiền này sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức. Vì vậy, chúng tôi quyết định chỉ tung ra những bằng chứng dạng nghi vấn để thăm dò cách xử trí của nhà từ thiện sinh năm 1983 này.

Cần phải nhắc lại rằng, khi PV Dân trí đăng bài viết phản ánh đầu tiên, bà Vũ Thị Phương Anh vẫn đang giữ của anh Lê Tuấn Anh số tiền 9 triệu đồng (đó là theo công bố của bà Phương Anh, còn thực tế theo tìm hiểu của chúng tôi số tiền ủng hộ lớn hơn nhiều – PV) và hơn 11 triệu đồng của anh Trịnh Văn Long. Ngoài ra còn có 3,4 triệu đồng của gia đình bé Quyết. Dù kêu gọi và nhận ủng hộ từ các nhà hảo tâm đã hơn 1 tháng, nhưng bà Phương Anh viện nhiều lý do để chậm trao số tiền của các nhà hảo tâm nói trên, để sau đó âm thầm ăn chặn luôn khoản tiền khi nhà hảo tâm mất cảnh giác trong việc kiểm tra, giám sát.


Sau khi được báo Dân trí mời lên chất vấn một số thông tin trong hoạt động từ thiện cá nhân, bà Vũ Thị Phương Anh đã âm thầm về xóa các dấu vết, củng cố các văn bản ngụy tạo và kiện ngược lại báo Dân trí vì đã vu khống, bôi nhọ mình

Sau khi được báo Dân trí mời lên chất vấn một số thông tin trong hoạt động từ thiện cá nhân, bà Vũ Thị Phương Anh đã âm thầm về xóa các dấu vết, củng cố các văn bản ngụy tạo và kiện ngược lại báo Dân trí vì đã "vu khống, bôi nhọ" mình

 

Quả nhiên, sau bài viết của báo Dân trí, sau mấy ngày im hơi lặng tiếng tìm cách đối phó, bà Phương Anh đã quyết định đi gặp các hoàn cảnh do bà kêu gọi - được Dân trí phản ánh - để trả tiền. Bà cũng không quên ghi âm, yêu cầu các hoàn cảnh viết giấy xác nhận đã nhận tiền theo hướng có lợi nhất cho mình đồng thời âm thầm xóa những hoàn cảnh mà bà đã ăn chặn, ăn bớt trên FB cá nhân để không ai có thể tìm lại dấu vết.

Và cũng không nằm ngoài dự đoán của PV Dân trí, sau khi đã tập hợp được một số hồ sơ, văn bản có lợi nhất cho mình, cũng như FB Lan Đàm, bà Phương Anh bắt chước soạn thảo đơn kiện báo Dân trí gửi đến các cơ quan chức năng để kêu oan, với nội dung báo Dân trí đã có hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự cũng như hoạt động từ thiện cá nhân của bà.

Ngày 28/12, bà Phương Anh cùng với một người bạn của mình chưa rõ tên, trực tiếp đến báo Dân trí để gửi đơn kiện, thậm chí bà còn chuẩn bị đầy đủ việc ghi âm lén quá trình đến tòa soạn Dân trí để yêu cầu đối chất. Xác định được mục tiêu thu lại số tiền hơn 24 triệu đồng của các nhà hảo tâm đã hoàn thành, vì thế, ở bài viết này, chúng tôi tiếp tục bóc trần "phi vụ ăn chặn 35 triệu đồng" của bà Vũ Thị Phương Anh đối với trường hợp chị Chu Thị Thùy Dương, có 2 con gái sinh đôi bị suy tủy xương, đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Bởi đây rõ ràng là bằng chứng không thể chối cãi khi công an vào cuộc điều tra.


Chị Chu Thị Thùy Dương, người đã được nhà từ thiện Vũ Thị Phương Anh kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ cho 2 con gái bị suy tủy xương đâu có ngờ bị ăn chặn mất 35 triệu đồng

Chị Chu Thị Thùy Dương, người đã được "nhà từ thiện" Vũ Thị Phương Anh kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ cho 2 con gái bị suy tủy xương đâu có ngờ bị ăn chặn mất 35 triệu đồng

 

Cũng như trường hợp anh Lê Tuấn Anh và anh Trịnh Văn Long, chị Chu Thị Thùy Dương là hoàn cảnh nhân ái do báo Dân trí kêu gọi (mã số 1988, đăng ngày 21/8/2015). Đó là câu chuyện xúc động về hai chị em sinh đôi (3 tuổi): Hải Phương – Yến Phương, bị suy tủy xương, là nỗi đau của người mẹ nghèo khi hàng ngày phải giật gấu vá vai, tìm mọi cách chiến đấu với tử thần đang rình rập cướp đi mạng sống của 2 đứa con. Thông qua bà Vũ Thị Phương Anh, các nhà hảo tâm đã tin tưởng để chuyển qua tài khoản cá nhân của bà Vũ Thị Phương Anh với tổng số tiền khá lớn, hơn 93 triệu đồng.

Theo như FB mà bà Vũ Thị Phương Anh trưng ra để làm bằng chứng với các nhà hảo tâm, đã có 3 lần bà Phương Anh đi trao tiền cho chị Chu Thị Thùy Dương, một lần vào ngày 20/8/2015 với số tiền 15 triệu đồng, lần 2 vào ngày 22/8 với số tiền 38 triệu đồng và lần 3 với số tiền 40 triệu đồng, tổng cộng là 93 triệu đồng. Riêng các phần quà vật phẩm bỉm, sữa, đồ chơi chúng tôi tạm không tính.

Vạch trần “phi vụ” ăn chặn 35 triệu đồng tiền từ thiện của FB Vũ Thị Phương Anh - 4

 


Trên FB của mình, bà Vũ Thị Phương Anh thông báo đã 3 lần chuyển tiền cho chị Chu Thị Thùy Dương với tổng tiền là 93 triệu đồng

Trên FB của mình, bà Vũ Thị Phương Anh thông báo đã 3 lần chuyển tiền cho chị Chu Thị Thùy Dương với tổng tiền là 93 triệu đồng

 

Nhưng có ai biết rằng, đấy hoàn toàn là những thông tin mà bà Phương Anh trưng ra để lòe bịp các nhà hảo tâm. Ngày 29/12, tức là cho đến thời điểm hiện tại, chị Chu Thị Thùy Dương xác nhận với PV Dân trí, tổng số tiền mà chị nhận được từ bà Phương Anh thực tế tất cả chỉ có 58 triệu đồng, lần 1 chị nhận 15 triệu đồng, lần 2 nhận 40 triệu và lần 3 chỉ được nhận 3 triệu đồng. Nghĩa là 35 triệu đồng chị đã bị bà Phương Anh âm thầm "cướp đi" mà không hề hay biết. Bản thân nhiều nhà hảo tâm cũng không hề hay biết, khi họ chỉ chủ quan xem qua những chứng cứ ngụy tạo trên FB của bà Phương Anh.

Chị Chu Thị Thùy Dương khẳng định chỉ nhận được 58 triệu đồng từ bà Phương Anh

Tuy nhiên, hành vi của bà Phương Anh ngoài bị PV Dân trí phát hiện, còn có một số nhà hảo tâm cũng đặt ra nghi vấn và rồi bị chặn nick FaceBook. Theo đó, một nhà hảo tâm đã ủng hộ cho bà Phương Anh số tiền 1 triệu đồng qua tài khoản, nhưng không thấy bà Phương Anh thông báo trên FB đã nhận được tiền. Sao kê tại ngân hàng thì nhà hảo tâm biết bà Phương Anh đã rút số tiền dược chuyển. Nhà hảo tâm chất vấn thì bà Phương Anh im lặng và ỉm luôn. Nghi ngờ có điều gì khuất tất, nhà hảo tâm đã trực tiếp hỏi chị Chu Thị Thùy Dương về số tiền 93 triệu đồng mà các nhà hảo tâm ủng hộ. Thời điểm đó chị Dương xác nhận chỉ nhận thực tế có 55 triệu đồng từ bà Phương Anh, dù trên FB bà Phương Anh thông báo đã chuyển hết 93 triệu đồng. Nhà hảo tâm tiếp tục chất vấn, thông báo đến bạn bè thì ngay lập tức bị chặn FB, xóa mọi dấu vết. Có điều, PV Dân trí đã kịp thời chụp ảnh màn hình để làm chứng cứ, đồng thời trực tiếp xác nhận sự việc tại chị Chu Thị Thùy Dương.


Trả lời chất vấn của một nhà hảo tâm, bà Vũ Thị Phương Anh vẫn xảo trá là đã trao tất cả 93 triệu đồng đến chị Dương

Trả lời chất vấn của một nhà hảo tâm, bà Vũ Thị Phương Anh vẫn xảo trá là đã trao tất cả 93 triệu đồng đến chị Dương

 

 


Trước đó, một nhà hảo tâm sau khi chuyển khoản cho bà Phương Anh 1 triệu đồng để gửi cho chị Dương, nhưng không thấy sao kê. Sau đó chị gọi điện cho chị Dương thì biết lúc đó chị Dương chỉ nhận được có 55 triệu đồng

Trước đó, một nhà hảo tâm sau khi chuyển khoản cho bà Phương Anh 1 triệu đồng để gửi cho chị Dương, nhưng không thấy sao kê. Sau đó chị gọi điện cho chị Dương thì biết lúc đó chị Dương chỉ nhận được có 55 triệu đồng


Chất vấn của chị Nguyễn Minh Thu, người tham gia kêu gọi cho chị Chu Thị Thùy Dương đã bị bà Phương Anh xóa, đồng thời chặn FB

Chất vấn của chị Nguyễn Minh Thu, người tham gia kêu gọi cho chị Chu Thị Thùy Dương đã bị bà Phương Anh xóa, đồng thời chặn FB

Đến thời điểm này, nếu bạn đọc có vào tìm lại các thông tin trên FB cá nhân của bà Vũ Thị Phương Anh, thời gian từ tháng 4/2015 đến tháng 9/2015 đã bị bà xóa sạch. Không ai còn có cơ hội để điều tra, chất vấn nhà từ thiện đang kêu oan hết sức thảm thiết trên trang FB của mình cũng như đang gõ cửa các cơ quan công luận kêu cứu vì bị báo Dân trí “vu khống và bôi nhọ”.

Ngày 29/12/2015, ngay sau khi bà Vũ Thị Phương Anh cùng một người bạn - đã trực tiếp đến tòa soạn báo Dân trí để gửi đơn khởi kiện báo Dân trí. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận đơn của bầ Phương Anh, khoảng tầm 10h sáng cùng ngày, PV Dân trí nhận được điện thoại từ số 0165904xxxx với nội dung đe dọa nhóm PV đang thực hiện loạt bài điều tra phản ánh về chân dung "nhà từ thiện" Vũ Thị Phương Anh.

Sau khi đe dọa, số điện thoại này còn gửi tin nhắn dọa dẫm nhóm PV. Toàn bộ nội dung đe dọa cũng như tin nhắn đã được PV Dân trí ghi âm và lưu lại hình ảnh để chuyển đến Cục An ninh Truyền thông A87 và Cục An ninh Chính trị - Nội bộ A83 Bộ Công an xử lý. Ngoài ra, báo Dân trí cũng chính thức có đơn tố cáo tội phạm về trường hợp ăn chặn tiền từ thiện của bà Vũ Thị Phương Anh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vào cuộc xử lý.

Như vậy, hơn 4 tháng trôi qua, phi vụ chiếm đoạt 35 triệu đồng của các nhà hảo tâm dành để cứu 2 cô con gái sinh đôi bị suy tủy xương của chị Chu Thị Thùy Dương mà bà Vũ Thị Phương Anh có lẽ đã trót lọt. Sẽ không còn ai nhớ tới, và sẽ nhiều người tiếp tục tung hô nhà từ thiện Vũ Thị Phương Anh lên tận mây xanh.


Sau khi âm thầm xóa hết mọi dấu vết, bà Phương Anh bắt đầu kiện báo Dân trí vu khống, đồng thời còn câu kết với các nhà từ thiện khác như Lan Đàm, Diệu Tâm để đối phó với báo Dân trí

Sau khi âm thầm xóa hết mọi dấu vết, bà Phương Anh bắt đầu kiện báo Dân trí vu khống, đồng thời còn câu kết với các "nhà từ thiện" khác như Lan Đàm, Diệu Tâm để đối phó với báo Dân trí

Nhưng, ngoài phi vụ chiếm đoạt 35 triệu đồng đã thành công của bà Vũ Thị Phương Anh đối với các hoàn cảnh nhân ái, thực tế trong tay nhóm PV Dân trí có được còn rất nhiều phi vụ khác "làm ăn" khác nữa của "nhà từ thiện" này, mời bạn đọc tiếp tục theo dõi trong bài phản ánh kỳ tới.

Nhóm PV