1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4519:

Ước mơ được sống của bé gái 10 tuổi suốt 5 năm vật lộn với những cơn đau

Tùng Nguyên

(Dân trí) - 5 năm dài vật lộn với những cơn đau, những liều hóa chất, những cơn sốt kéo dài... nên Tuyết Đan chỉ ước được khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, được vui vẻ đến trường.

Nỗi đau nghiệt ngã kéo dài 5 năm chưa dứt

Ước mơ được sống của bé gái 10 tuổi suốt 5 năm vật lộn với những cơn đau - 1

Mới 10 tuổi nhưng bé Lê Võ Tuyết Đan lại say mê những lời ca day dứt như thế... Đơn giản vì bài hát ấy viết cho những đứa trẻ như em, những "chiến binh đầu trọc" đang ngày đêm chịu đựng nỗi đau dày vò của căn bệnh ung thư quái ác.

Mới 10 tuổi nhưng Tuyết Đan đã có 5 năm dài chống chọi với căn bệnh ung thư máu tái phát 2 lần.

Đã trải qua mười đợt hóa trị tấn công, 3 năm hóa trị duy trì nên Tuyết Đan rất hiểu "nỗi đau nghiệt ngã", hiểu cảm giác "chân trời đang khép" khi nằm thiêm thiếp trên giường bệnh suốt 12 giờ/ngày để truyền hóa chất, nhiều ngày trong mỗi tháng suốt 5 năm dài.

Trong cơn đau rát khi từng dòng hóa chất luồng sâu theo mạch máu, em chỉ mong ước mình được khỏe mạnh như chúng bạn, có thể vui cười thoải mái, tung tăng đến trường...

Ước mơ được sống của bé gái 10 tuổi suốt 5 năm vật lộn với những cơn đau - 2

Anh Lê Bá Đạt (SN 1982, cha Tuyết Đan) kể: "Tuyết Đan phát bệnh từ đầu năm 2017. Khủyu tay, đầu gối của bé sưng to, tấy đỏ nên được chẩn đoán là bị viêm khớp. Điều trị đến cuối năm 2017 không hết, bé càng nặng hơn khi chuyển sang đau lưng, nằm liệt giường gần một tháng".

Lúc này, Tuyết Đan được chỉ định làm tủy đồ mới phát hiện con bị ung thư máu giai đoạn 3 (bệnh bạch cầu lympho cấp), chuyển sang bệnh viện Ung bướu hóa trị từ tháng 12/2017.

Ước mơ được sống của bé gái 10 tuổi suốt 5 năm vật lộn với những cơn đau - 3

Tuyết Đan bắt đầu hóa trị từ cuối năm 2017 đến nay.

Đến tháng 8/2018 thì Tuyết Đan hoàn tất phác đồ hóa trị 7 toa và được đánh giá hiệu quả, đáp ứng thuốc nên sức khỏe phục hồi tốt, được bác sĩ cho chuyển qua giai đoạn hóa trị duy trì.

Những năm 2019 - 2021, mỗi 2 tháng, Tuyết Đan chỉ phải vào TPHCM hóa trị duy trì chừng 7 - 10 ngày, khi về vẫn đi học bình thường. Từ tháng 7 đến tháng 10/2021, khi TPHCM thực hiện giãn cách nghiêm ngặt, Tuyết Đan không thể vào duy trì nên bệnh trở nặng, toàn thân thâm tím.

Tháng 11/2021, khi Tuyết Đan vào cấp cứu mới biết căn bệnh quái ác đã tái lại, tủy đồ rất xấu, cần thực hiện một phác đồ hóa trị tấn công mới. Vậy là, hành trình điều trị quay trở lại vạch xuất phát.

Mong được đến trường như bao bạn bè khác

Dù phải nhập viện trở lại nhưng Tuyết Đan không khóc lóc đòi về như trước. Vì Đan biết chỉ có cố gắng vào thuốc thì em mới có thể hết bệnh, được về nhà đi học cùng chị hai, được chơi đùa cùng cô bạn thân mà em rất nhớ, đòi ba cho gọi video để nói chuyện mỗi ngày...

Anh Đạt cho hay: "Con mê học lắm, chỉ đi nằm viện mới nghỉ, vừa được về nhà là đòi đi học. 3 năm vào hóa chất duy trì thì bé cũng cố gắng học và lên lớp đều đặn. Hồi tháng 10/2021, đang học thì cô giáo hốt hoảng điện về báo cơ thể con có nhiều vết bầm đỏ mới biết bệnh cháu tái phát. Cháu nhập viện rồi nghỉ học từ đó đến nay nên mong được về đi học lắm!".

Ước mơ được sống của bé gái 10 tuổi suốt 5 năm vật lộn với những cơn đau - 4

Cứ mỗi lúc nghe con hát đến đoạn này là anh Đạt lại vừa vui mà vừa buồn. Vui vì con gái còn ước mơ, lạc quan sẽ dễ vào thuốc hơn, bệnh tình tốt hơn. Buồn là vì chưa thu xếp được tiền bạc cho những toa thuốc tiếp theo của con.

Khi Tuyết Đan phát bệnh lần đầu, vợ chồng anh Đạt phải nghỉ việc ở xưởng gỗ, cùng nhau vào viện chăm con. Không đi làm được nên mọi chi phí ăn uống, thuốc men phải vay mượn hơn 120 triệu đồng.

Ước mơ được sống của bé gái 10 tuổi suốt 5 năm vật lộn với những cơn đau - 5

Trong 2 năm này, gia đình anh Đạt cũng được xếp vào diện hộ nghèo vì không có thu nhập. Ngày con gái hết bệnh, chuyển sang duy trì, vợ chồng anh đến gặp trưởng thôn xin "thoát nghèo".

Đạt nói: "Hai vợ chồng còn trẻ, chịu làm là có tiền, rồi cũng sẽ trả hết nợ nần thôi, mình để dành suất cho gia đình khác khó khăn hơn".

Nhưng vì 2 tháng con gái vẫn phải vào TPHCM vào thuốc duy trì 10 ngày, anh Đạt không xin làm công nhân như trước được nữa, chuyển sang làm tự do, ai thuê gì làm nấy, chủ yếu là đi phụ hồ.

Khi không có việc thì anh chèo thuyền ra sông kiếm ít tôm cá làm cơm, bắt được nhiều thì đem ra chợ bán. Vợ anh thì vay ngân hàng chính sách 50 triệu đồng mua cặp bò đẻ để nuôi.

Hai vợ chồng dành dụm trả gần hết nợ thì bước sang năm 2021 bùng phát dịch Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội nên không đi làm được, phải vay tiền để sống. Dịch chưa hết thì Tuyết Đan phát bệnh.

Tin vào ngày mai tươi sáng hơn

"3 năm trước vợ chồng em mua 2 con bò đẻ giá 48 triệu. Khi bé phát bệnh lại, vợ chồng em kêu lái bán chỉ được 32 triệu vì đợt dịch xe cộ không đi lại được, họ ép giá. Mình biết vậy nhưng đành chịu thôi, mạng sống của con sao tính bằng tiền được!", anh Đạt kể.

Ước mơ được sống của bé gái 10 tuổi suốt 5 năm vật lộn với những cơn đau - 6

Từ đợt cấp cứu ấy, bé Đan nhập viện rồi vợ chồng anh Đạt thuê trọ gần bệnh viện cho con chữa trị từ đó đến nay đã hơn 6 tháng chưa về nhà. Khoản tiền bán bò hết, anh Đạt lại phải tìm đủ nơi vay mượn để trả tiền trọ, tiền thuốc cho con, còn cơm ăn thì xin từ thiện...

Có vay phải có trả, còn Đạt mấy năm nay vay hoài mà chưa trả nên chẳng còn ai dám cho vợ chồng anh vay dù rất xót thương cảnh khổ của gia đình. Anh Đạt đang kêu bán căn nhà rộng 28m2 ở quê mà vợ chồng anh xây trên mảnh đất lấn sông nhưng cũng chưa ai hỏi tới càng khiến anh lo lắng hơn.

"Bác sĩ nói mấy bé hóa trị lần 2 nguy cơ cao lắm. Em từng chứng kiến nhiều bé ban ngày còn chơi đùa khỏe mạnh, đến tối đã ra đi nên em sợ lắm, chỉ cầu mượn được tiền cho con vào thuốc đúng hạn", anh Đạt thở dài cho hay.

Theo ông Lê Văn Hơn, Trưởng thôn Lộc Thượng (xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), anh Lê Bá Đạt là cư dân ở xóm 11 có con bị ung thư máu rất nặng, phải điều trị tại TPHCM mấy năm nay, chi phí điều trị rất cao.

Ông Hơn cho biết: "Vì điều trị dài ngày nên kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Kính mong các cấp quan tâm giúp đỡ cho gia đình Đạt để có điều kiện chữa bệnh cho con".

Ước mơ được sống của bé gái 10 tuổi suốt 5 năm vật lộn với những cơn đau - 7
Ước mơ được sống của bé gái 10 tuổi suốt 5 năm vật lộn với những cơn đau - 8

Trong căn phòng đầy những đứa trẻ đầu trọc, tiếng hát của Tuyết Đan vẫn cất lên. Không biết đó là lời bài ca con thuộc lòng hay mơ ước thật sự của con, nhưng đó chính là mơ ước của anh Đạt. Là một người cha có con bị ung thư máu, anh quá hiểu nỗi đau này và luôn ước sẽ không có thêm đứa trẻ nào, không một gia đình nào phải chịu cảnh này nữa...

Anh cũng đang cố "tin vào ngày mai tươi sáng hơn". Nhưng lúc này, công việc quan trọng trước mắt là phải tìm nơi mượn tiền cho Tuyết Đan vào toa thuốc tiếp theo đúng hạn...

Mọi đóng góp hảo tâm giúp mã số 4519 xin gửi về:

1. Anh Lê Bá Đạt (cha bé Tuyết Đan)

Địa chỉ: Thôn Lộc Thượng, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (hiện cha con anh đang tạm trú tại nhà trọ số 136 Trần Văn Kỷ, phường 14, quận Bình Thạnh, TPHCM).

Số điện thoại: 0787580129

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Tầng 13 tòa nhà Cung Trí thức TP Hà Nội, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269

Ảnh: Tùng Nguyên + NVCC