1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4387:

Tương lai mù mịt của 2 em nhỏ mồ côi cha trong căn nhà treo kín giấy khen

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Cha mất từ lâu, mẹ bệnh tật nên chỉ kiếm tiền ăn cho gia đình cũng khó, dù chị em Hằng và Ngân rất ham học, học rất giỏi nhưng tương lai mờ mịt, không có nơi nào bấu víu.

Tương lai mịt mờ của 2 em nhỏ mồ côi cha

Ngôi nhà của mẹ con chị Đỗ Thị Kiều Loan (47 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre) nằm khuất sau những rặng dừa, lối đường đất dẫn vào nhà ngập úng, sình lầy. Thoạt nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà trông khá kiên cố, thế nhưng khi nhìn vào bên trong lại là một cảnh trái ngược hoàn toàn.

Tương lai mù mịt của 2 em nhỏ mồ côi cha trong căn nhà treo kín giấy khen - 1

Ngôi nhà của mẹ con chị Loan nhìn từ bên ngoài không đến nỗi nào (Ảnh: Nguyễn Cường).

Ngôi nhà không sơn, không tô, không cửa, nền đất lồi lõm. Ngoài những tấm giấy khen của 2 đứa con chị Loan được dán trên tường thì ngôi nhà toàn một màu xám xịt, hoang tàn, chẳng có đồ đạc gì đáng giá.

10 năm trước, chồng chị Loan đang xây dở căn nhà thì đổ bệnh. Bao nhiêu tiền của đều vét sạch để chữa bệnh cho chồng nhưng cuối cùng hai con chị vẫn chịu cảnh mồ côi cha. Chồng mất, mẹ chồng chị Loan cũng vì suy sụp mà đổ bệnh, bại liệt nằm một chỗ.

Tương lai mù mịt của 2 em nhỏ mồ côi cha trong căn nhà treo kín giấy khen - 2

Bên trong, ngôi nhà không cửa, không tô trát, nền đất và không có vật dụng gì đáng giá (Ảnh: Nguyễn Cường).

Cuộc sống gia đình đang êm đềm bỗng rơi vào bế tắc, tuyệt vọng. Gần 10 năm nay, mẹ con chị Loan cứ sống lay lắt bữa đói bữa no, không có ngày nào được vui vẻ. "Bẩm sinh em đã bị bệnh phổi, sức khỏe yếu, làm việc nặng là khó thở rồi. Giờ nuôi mẹ chồng với các con nên cũng không đi đâu làm gì được, đành trong ấp ai thuê gì làm đó.

Ngày xưa người ta thuê cắt cỏ, dọn vườn cũng nhiều nên có việc làm thường xuyên. Bây giờ người ta phun thuốc hết nên không ai thuê nữa. Vài bữa mới có một người thuê dọn nhà thì được khoảng hơn trăm nghìn đồng tiền công, chia ra đong gạo mấy bữa", chị Loan kể về tình cảnh hiện tại của gia đình.

Tương lai mù mịt của 2 em nhỏ mồ côi cha trong căn nhà treo kín giấy khen - 3

Chị em Hằng và Ngân đều rất ngoan, ham học và học rất giỏi (Ảnh: Nguyễn Cường).

Mới tết xong nhưng ngôi nhà chẳng có màu sắc gì của xuân. Hai đứa con gái chị Loan cũng chẳng có đồ mới đang buồn thiu ngồi trên chiếc võng cũ kỹ. Ở một góc nhà, mẹ chồng chị Loan nằm phát ra từng hơi thở nặng nhọc khiến không gian càng thêm thê lương.

Trong buồn tủi, chị Loan tâm sự rằng tết các năm trước người ta còn thuê chị dọn nhà, vì thế mà có mâm cơm cúng chồng tươm tất. "Tết năm nay do dịch Covid-19 nên không ai thuê. Em không lo nổi mâm cơm tươm tất, mẹ con chỉ biết lủi thủi ôm nhau. Ra năm các cháu đi học lại, tiền tập sách, quần áo không biết lấy đâu ra, lắm lúc em không dám nhìn con, đêm thương con lại ra ngồi khóc", người đàn bà khốn khổ cố kìm nước mắt để nói cho dứt câu.

Tương lai mù mịt của 2 em nhỏ mồ côi cha trong căn nhà treo kín giấy khen - 4

Nổi bật nhất trong ngôi nhà là các giấy khen của 2 con gái chị Loan (Ảnh: Nguyễn Cường).

Vì nghèo tiền ăn không đủ nên dù sức khỏe ngày một yếu nhưng chị Loan cũng chẳng dám đi khám. Chị sợ biết bệnh, không có tiền mua thuốc lại lo thêm.

Hai con gái chị Loan là Võ Thị Thúy Hằng (12 tuổi) và Võ Thị Thúy Ngân (10 tuổi) đều rất ngoan và học rất giỏi. Những ngày mẹ đi làm, ngoài giờ học thì Hằng còn chăm sóc bà và nấu cơm.

Tương lai mù mịt của 2 em nhỏ mồ côi cha trong căn nhà treo kín giấy khen - 5

Còn nhỏ tuổi, dù thương mẹ nhưng Hằng cũng chẳng thể làm gì được (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Chúng con chỉ biết ngoan ngoãn và cố gắng học cho mẹ an lòng. Những hôm mẹ đi làm về như kiệt sức, con thương lắm. Chúng con sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có thể giúp đỡ cho mẹ", Hằng nói với giọng non nớt.

Bà Văn Thị Xuân Hoa - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Lương Hòa cho biết hoàn cảnh mẹ con chị Loan thuộc diện khó khăn nhất xã, địa phương cũng quan tâm, giúp đỡ nhưng cũng chẳng được là bao.

Tương lai mù mịt của 2 em nhỏ mồ côi cha trong căn nhà treo kín giấy khen - 6

Mẹ chồng chị Loan nằm liệt giường đã gần 10 năm, kể từ khi chồng chị mất (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Chị Loan bệnh tật, đi lau dọn mỗi tháng cũng chỉ được từ một đến 2 triệu đồng chẳng đủ nuôi con với thuốc thang cho mẹ chồng. Hai con gái chị Loan thì đều ngoan, học rất giỏi nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên tương lai chẳng có gì đảm bảo cả, rất tội nghiệp.

Vì điều kiện nhà chỉ có một người bệnh tật nuôi 3 người ăn theo nên việc thoát nghèo là rất khó khăn, địa phương chỉ mong các mạnh thường quân gần xa hỗ trợ cho các con của chị Loan có điều kiện ăn học trưởng thành", bà Hoa nói. 

Tương lai mù mịt của 2 em nhỏ mồ côi cha trong căn nhà treo kín giấy khen - 7

Chị Loan bất lực trước hoàn cảnh gia đình, nhiều đêm vì thương con không ngủ được mà ra ngồi khóc một mình (Ảnh: Nguyễn Cường).

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4387:

Chị Đỗ Thị Kiều Loan

Địa chỉ: Ấp Phong Điền, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

ĐT: 0388792193

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số tài khoản VND: 1400206035022

Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số tài khoản VND: 1017589681

Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

Số tài khoản VND: 333556688888

Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269