1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trung thu muộn của những em bé bị nhiễm HIV

(Dân trí) - Hành trình mang “Trăng Rằm Yêu Thương” của chúng tôi với lịch trình kéo dài nhiều ngày đã không kịp đến với các em đúng Tết trung thu khiến mọi người tiếc nuối, day dứt...một chút quà trung thu muộn như một sự động viên với các em giữa trung tâm Sài Gòn nhộn nhịp.

Mang Trung thu đến những trẻ em bị nhiễm HIV.png

Bệnh viện Nhi Đồng 1 tọa lạc tại quận 10 TP.HCM, đây là điểm dừng chân cuối cùng của hành trình "Trăng Rằm Yêu Thương" năm nay

Tuy nằm giữa sự hiện đại, nhộn nhịp của phố thị, nhưng khi đến bệnh viện Nhi Đồng 1 (quận 10, TP.HCM), gặp gỡ và trò chuyện cùng những bệnh nhi ở đây, chúng tôi thấy lòng mình nghẹn ngào. Nghẹn ngào bởi những gương mặt ngây thơ, những thân hình bé nhỏ nhưng phải gánh chịu một nỗi đau quá lớn lao.

Ngay khoảnh khắc mở đôi mắt nhìn cuộc sống muôn màu, những đứa bé ngây thơ này đã phải gánh trên mình một căn bệnh mà người đời gọi tên nó là “căn bệnh thế kỷ”.

Có thể căn bệnh quái ác kia là do những sai lầm, những bất cẩn hoặc những sự cố mà cha mẹ các em mắc phải. Nhưng dù lý do có là gì đi nữa, thì một điều chắc chắn rằng, mọi sai lầm đều không phải bắt nguồn từ các em, ấy vậy mà các em vẫn phải chiến đấu và chung sống với những con vi rút kia đến suốt đời.

Mang “Trăng Rằm Yêu Thương”đến những trẻ em bị nhiễm HIV.png

Những món quà dù muộn nhưng vẫn mong có thể mang lại cho các em những ấm áp của mùa đoàn viên

Có những bệnh nhi vẫn còn may mắn được sống trong vòng tay của cha mẹ, tuy cả gia đình đều nhiễm HIV nhưng vẫn khỏe mạnh và sống hạnh phúc bên nhau. Hằng tháng, các em đều được cha mẹ đưa đến bệnh viện để theo dõi và chăm sóc sức khỏe định kỳ. 

Thế nhưng, còn rất nhiều trường hợp không được may mắn như vậy khi sinh ra đã không còn cha mẹ. Nhiều bệnh nhi chỉ còn ông bà, nhưng ông bà lại không nuôi dưỡng mà gửi lại cho trung tâm bảo trợ trẻ em. 

Mang “Trăng Rằm Yêu Thương”đến những trẻ em bị nhiễm HIV.jpg

Có những bé vì H. mà không còn gia đình người thân phải nương tựa ở những mái ấm, những trung tâm bảo trợ trẻ em

Trong những trường hợp ấy, có 1 cậu bé khiến chúng tôi chạnh lòng vì khi được hỏi có ước mơ gì, em chỉ ước mình được gặp lại bà ngoại vì lúc ngoại để em lại trung tâm có hứa là sẽ quay lại đón em.

Dẫu biết rằng ước mơ này khó thực hiện, nhưng chúng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó bà của em có thể đọc được ước mơ vé nhỏ này mà chạnh lòng, quay lại thừa nhận và đón đứa cháu bé bỏng của mình về.

HIV chưa phải điều đáng sợ nhất, mà đáng sợ nhất chính là rào cản của xã hội, là ánh mắt kỳ thị, ghét bỏ, gièm pha của người đời.

Mang “Trăng Rằm Yêu Thương”đến những trẻ em bị nhiễm HIV.jpg

Các bác sĩ và nhân viên y tế công tác tại phòng bệnh này đều là những người hảo tâm thường xuyên giúp đỡ các em

Khép lại chương trình "Trăng Rằm Yêu Thương" năm nay, chúng tôi đã có một buổi trao quà đặc biệt thông qua những câu chuyện rất riêng về từng hoàn cảnh của các bệnh nhi có H. đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. 

Chỉ mong sao các em có thể được tận hưởng một tuổi thơ hồn nhiên, đơn thuần và vui vẻ như bao đứa trẻ bình thường khác.

Thư Quỳnh (Ảnh: Gia Vinh)