1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quảng Trị:

Trao thêm gần 55 triệu đồng đến hai vợ chồng mắc bệnh hiểm nghèo

(Dân trí) - Sau hai lần đưa chồng vào bệnh viện phẫu thuật chân khiến kinh tế gia đình trở nên khánh kiệt, đến khi các bác sĩ cho biết chị bị mắc căn bệnh bướu basedow khó chữa, hai vợ chồng chỉ biết ngậm ngùi vì không biết xoay xở đâu ra số tiền lớn để điều trị.

Ngày 24/10, PV Dân trí tại Quảng Trị cùng đại diện chính quyền địa phương trở lại thăm hoàn cảnh của anh Lê Văn Quyền và chị Nguyễn Thị Ba (thôn Bích La Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Hoàn cảnh của anh Quyền, chị Ba đã được Báo Dân trí phản ánh ở bài viết: “Rơi nước mắt trước cảnh cậu học trò lớp 6 chăm cha, mẹ bị bạo bệnh”, mã số 2301.


Hai vợ chồng anh Quyền, chị Ba mắc bệnh mấy năm nay khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn, túng quẫn

Hai vợ chồng anh Quyền, chị Ba mắc bệnh mấy năm nay khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn, túng quẫn

Cả hai vợ chồng anh Quyền lần lượt lâm bệnh khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn cùng cực. Mấy lần nhập viện điều trị bệnh, anh chị đã bán đi những thứ đáng giá nhất trong nhà để có kinh phí phẫu thuật cho anh. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn mà 2 đứa con lớn của anh phải nghỉ học sớm để đi làm thuê giúp cha mẹ giảm bớt gánh nặng và có tiền mua thuốc thang cầm cự với bệnh tật.

Sau khi được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, chị Ba mới có điều kiện để vào viện thăm khám. Vừa từ bệnh viện trở về, chị Ba cho hay các bác sĩ thông báo bệnh của chị đã nặng thêm so với trước. Những ngày tới, khi thu xếp được việc gia đình chị sẽ quay trở lại bệnh viện Trung ương Huế để thăm khám lần nữa.


PV Báo Dân trí đã trao tận tay số tiền 54.425.000 đồng do bạn đọc gửi tặng tới gia đình anh Quyền

PV Báo Dân trí đã trao tận tay số tiền 54.425.000 đồng do bạn đọc gửi tặng tới gia đình anh Quyền

Trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương, PV Báo Dân trí đã trao tận tay số tiền 54.425.000 đồng do bạn đọc gửi tặng tới gia đình anh Quyền. Đây là số tiền do các cá nhân, tổ chức hảo tâm ủng hộ gia đình anh thông qua Qũy nhân ái của báo Dân trí, tuần 1 tháng 10/2016.

Đón nhận những tình cảm của bạn đọc gửi tặng, anh Quyền, chị Ba xúc động gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí, quý độc giả và các nhà hảo tâm. “Vợ chồng tui chưa bao giờ dám mơ đến số tiền lớn đến thế. Những năm qua, gia đình cũng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng và chính quyền địa phương. Nhưng lần này, tấm lòng nhân ái của bạn đọc, các nhà hảo tâm khiến vợ chồng tui thật sự xúc động. Gia đình tui nguyện khắc ghi những tình cảm cao đẹp ấy, mãi mãi không quên”, anh Quyền bày tỏ.


Người con trai út của anh Quyền năm nay học lớp 6 nhưng phải đảm trách việc giúp đỡ cha mẹ

Người con trai út của anh Quyền năm nay học lớp 6 nhưng phải đảm trách việc giúp đỡ cha mẹ

Về phía chính quyền địa phương, ông Võ Văn Bắc, Chủ tịch UBND xã Triệu Đông cũng gửi lời cảm ơn đến Báo Dân trí đã làm cầu nối giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua đó, ông Bắc cũng trân trọng gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình anh Quyền trong thời gian qua.

Đăng Đức