1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Trao tặng hơn 75 triệu đồng tới người cha già cầu xin sự sống cho con trai

Trọng Trinh

(Dân trí) - Tại chốt kiểm dịch bảo vệ "vùng xanh", người cha già từng bán nhà trả nợ, bất lực cầu xin sự sống cho con trai, đã đón nhận số tiền hơn 75 triệu đồng của bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ.

Ngày 1/9, phóng viên Báo điện tử Dân trí thay mặt bạn đọc trao tới gia đình ông Nguyễn Phi Bốn ở (xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội) số tiền 75.051.000 đồng. Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình ông Bốn thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí. 

Ngoài số tiền trên, bạn đọc Báo Dân trí còn giúp đỡ gia đình ông Bốn số tiền 5.250.000 đồng, thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam. 

Trao tặng hơn 75 triệu đồng tới người cha già cầu xin sự sống cho con trai - 1

Ông Nguyễn Phi Bốn cùng con trai là anh Nguyễn Phi Thủy đón nhận món quà của bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ gia đình ngay tại chốt kiểm dịch của địa phương.

Trân trọng đón nhận số tiền của bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ trong thời điểm giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19, tại chốt kiểm dịch bảo vệ "vùng xanh" của xã Dương Liễu, ông Bốn cho biết, tình trạng sức khỏe của con trai ông đã có nhiều tiến triển tốt, sức khỏe đang dần được hồi phục mặc dù vẫn còn rất yếu.

"Tôi thật sự rất biết ơn các nhà hảo tâm, thông qua Báo Dân trí, tôi thay mặt gia đình xin gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Dân trí, những nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ gia đình trong lúc đang gặp vô vàn khó khăn", ông Bốn chia sẻ.

Trao tặng hơn 75 triệu đồng tới người cha già cầu xin sự sống cho con trai - 2

Anh Nguyễn Phi Sơn sau một thời gian dài điều trị tại bệnh viện đã được về nhà, sức khỏe đang dần hồi phục.

Ông Nguyễn Phi Bốn là hoàn cảnh khó khăn trong bài viết: "Thương cảnh cha già bất lực cầu xin sự sống cho con trai". Sau nhiều năm mưu sinh ở (Sóc Sơn, Hà Nội), năm 1992 gia đình ông Bốn quyết định bán nhà để về quê nội (xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức) sinh sống cho đến bây giờ.

Ngày về không mảnh đất trong tay, gia đình bỏ tiền mua đất, dựng nhà sinh sống. Tuy nhiên, việc làm ăn của gia đình không gặp may, ông Bốn đã phải bán nhà đi để trả nợ cho ngân hàng sau khi việc làm ăn của các con đổ bể.

Không có nhà, ông cùng con trai là anh Nguyễn Phi Sơn và 2 cháu nội phải đi ở nhờ nhà người thân. Trong quá trình làm thuê kiếm sống, không may anh Sơn gặp tai nạn ngã giàn giáo dẫn đến chấn thương nghiêm trọng.