1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gia Lai:

Trao quà bạn đọc giúp gia đình cô học trò lớp 8 gồng mình nuôi mẹ bị liệt

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Ngày 3/3, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh, Gia Lai) đã trao gần 30 triệu đồng của bạn đọc giúp gia đình chị Nguyễn Thị Mười (SN 1973, thôn 9, xã Nghĩa Hưng).

Đây là hoàn cảnh khó khăn vừa được báo Dân trí phản ánh qua bài báo Bố mất, cô học trò lớp 8 gồng mình nuôi mẹ bị liệt và em trai.

Ngay sau khi bài báo đăng tải, bạn đọc Báo Dân trí đã động viên, hỗ trợ gia đình vượt qua những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 

Nhờ số tiền bạn đọc giúp, chị Mười đã đi khám và điều trị bằng vật lý trị liệu bệnh liệt nửa người. Cô con gái mới học lớp 8 của chị Mười cũng giảm gánh lo gia đình, tập trung hơn vào việc học.

Trao quà bạn đọc giúp gia đình cô học trò lớp 8 gồng mình nuôi mẹ bị liệt - 1

Chính quyền địa phương đã đại diện trao số tiền gần 30 triệu đồng do bạn đọc Báo Dân trí hỗ trợ đến gia đình chị Nguyễn Thị Mười (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trong niềm xúc động, chị Nguyễn Thị Mười bộc bạch: "Tôi không biết nói gì hơn là gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc Báo Dân trí. Nhờ có sự hỗ trợ, động viên mà gia đình vượt qua khó khăn, ngặt nghèo. Tôi có tiền đi chữa bệnh và con gái cũng đỡ cho mẹ ốm và em trai còn nhỏ".

Ông Quản Văn Duẩn - Chủ tịch Mặt trận xã Nghĩa Hưng - chia sẻ thêm nhiều bạn đọc trên cả nước đã giúp gia đình cả vật chất lẫn động viên tinh thần. Chính quyền xã cũng đã chung tay giúp đỡ hộ chị Mười.

Sau khi được điều trị ban đầu, chị Mười đã có thể tự đi lại. Các con của chị Mười cũng có điều kiện tốt hơn để tập trung học tập.

"Chúng tôi rất cảm ơn bạn đọc cùng chia sẻ những khó khăn với gia đình người dân tại địa phương", ông Duẩn bày tỏ.