1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao nóng 10 triệu đồng đến em bé Bùi Xuân Bách

(Dân trí)- Sau bài viết: “Ánh mắt cầu cứu của bé 5 tháng tuổi bị tim bẩm sinh”, nhà báo Phạm Huy Hoàn – Tổng biên tập báo điện tử Dân trí đã quyết định trích nóng 10 triệu đồng từ quỹ Nhân Ái để giúp đỡ em kịp thời.

Chẩn đoán bị tim bẩm sinh thể phức tạp, cậu bé Bùi Xuân Bách được chuyển từ tuyến dưới lên bệnh viện Tim Hà Nội để phẫu thuật. Nhà nghèo, mẹ làm nông nghiệp, bố đạp xích lô, mấy chục triệu cho ca mổ tim, anh chị “vật vã” đi vay nặng lãi mãi mới xoay đủ. Những tưởng như thế đã cứu được con, nào ngờ phẫu thuật xong, bé Bách rơi vào tình trạng suy tim nặng nề phải thở máy và điều trị đặc biệt.

Ở bệnh viện em được các bác sĩ quan tâm đặc biệt và hay chơi đùa
Ở bệnh viện em được các bác sĩ quan tâm đặc biệt và hay chơi đùa

Tính đến thời điểm hiện tại Bách đã trải qua gần 2 tháng thở máy, với một đứa trẻ 5 tháng tuổi đây là thời gian quá dài và phải chi phí tốn kém cũng đội lên quá nhiều. Không thể xoay sở nổi một đồng chữa bệnh tiếp cho con, chị Ngô Thị Ánh Nguyệt (mẹ của Bách) cho hay: “Hiện còn nợ bệnh viện 50 triệu đồng tiền viện phí chưa đóng cho con”.

Khó khăn, cùng cực, lần thứ 2 chị đã nghĩ sẽ hết mọi đường cứu con. May mắn đến với bé Bách khi thời gian qua được nhiều bạn đọc Dân trí song hành, cùng chung tay giúp đỡ. Mừng mừng, tủi tủi vừa gạt nước mắt chị Nguyệt kể: Có nhiều người vào thăm cháu, có bác còn viết cho lá thư dài lắm, tôi đọc mà không cầm được nước mắt. Những bác ở xa không đến thăm cháu trực tiếp được thì gửi quà qua đường bưu điện khiến tôi không tin những điều đang đến với gia đình mình.

Tín hiệu đáng mừng bởi Bách đã cai được máy thở 8 tiếng/ ngày.
Tín hiệu đáng mừng bởi Bách đã cai được máy thở 8 tiếng/ ngày.

Càng vui hơn nữa khi bác sĩ điều trị cho bé Bách cho hay: Như một điều kì diệu, từ khi nhận được sự quan tâm của quý báo điện tử Dân trí, Bách đã có thể cai được 8 tiếng/ ngày máy thở, đây là dấu hiệu rất đáng mừng cho sự hồi phục quả tim của bé. Tuy nhiên vì tình trạng suy nặng cho nên thời gian điều trị tiếp tục và sử dụng máy có thể lên 2 hoặc 3 tháng nữa.

Lần này trở lại gặp, đôi mắt em mở to nhìn rồi có lúc lại nhoẻn miệng cười như biết được bản thân được nhiều bố mẹ yêu thương. Đôi bàn tay bé xíu, non nớt, em nắm rất chắc mỗi lần có bố, mẹ nào cầm tay như để giữ không cho đi. Nhìn con có thể cười, đùa và ánh mắt có hồn, người là mẹ như chị Nguyệt như được “hồi sinh” một lần nữa.

Gia đình bé Bách nhận quà của báo điện tử Dân trí 
Gia đình bé Bách nhận quà của báo điện tử Dân trí 

Nhận số tiền 10.000.000 đồng trích từ quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí, chị Nguyệt cảm động không nói nên lời. Giọng nghẹn lại, đặc ứ, chị chỉ biết nhìn con khóc nói : “Con cám ơn các bác đi con, các bác đã cứu con đấy Bách ạ”.

Em biết giơ tay ra để nắm lấy bàn tay của bố, mẹ đến thăm.
Em biết giơ tay ra để nắm lấy bàn tay của bố, mẹ đến thăm.

Chỉ một câu đơn giản thế thôi cũng hiểu trọn tấm lòng và sự biết ơn của gia đình chị Nguyệt đến quý báo điện tử Dân trí và đặc biệt là những bạn đọc gần xa đã gửi nhiều tấm lòng, tình cảm đến gia đình bé Bách. PV Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe của bé Bách đến mọi người.

Phạm Oanh