1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Trao hơn 86 triệu đồng đến thầy Hoàng Bá Dũng

(Dân trí) - Chiều ngày 1/2, PV Dân trí cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, Ban giám hiệu trường THPT Lê Quý Đôn, trở lại thăm và trao quà bạn đọc số tiền 86.385.000 đồng đến gia đình thầy Hoàng Bá Dũng nhân vật trong bài viết “Nghẹn lòng trước tình cảnh “hơn 200 ngày chưa mở mắt” của thầy giáo dạy toán giỏi cấp tỉnh”.

Là một thầy giáo có 20 năm gắn với nghiệp cầm phấn, thầy Hoàng Bá Dũng (giáo viên môn Toán, trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) là người được đồng nghiệp, học trò quý mến, là người chồng, người bố mẫu mực thương yêu, hết lòng vì tổ ấm gia đình. Suốt nhiều năm thầy Dũng là giáo viên giỏi cấp tỉnh bộ môn toán, nhiều năm là thành viên tham gia chấm thi tại các kỳ thi tuyển đại học quốc gia.

Mặc dù đã có vợ và 2 con nhưng do hoàn cảnh khó khăn, gia đình thầy Dũng phải tá túc ở nhà bố mẹ vợ. Không vì hoàn cảnh mà niềm đam mê với nghiệp cầm phấn giảm đi, ngày đêm thầy vẫn luôn miệt mài với công việc chở những “chuyến đò tri thức” sang sông.

Vậy mà thật nghiệt ngã với thầy Hoàng Bá Dũng. Giữa đêm tối một ngày tháng 5/2017, thầy Dũng đã gặp một tai nạn quá thương tâm. Trên đường dạy thêm về, thầy bị chiếc xe 4 chỗ đi ngược chiều tông phải rồi bỏ chạy khiến thầy hôn mê bất tỉnh.

Trải qua nhiều lần phẫu thuật, 8 tháng trời, thầy Dũng vẫn hôn mê bất tỉnh, hàng ngày người vợ phải dùng thức ăn xay nhuyễn bơm qua ống xông nơi ổ bụng.
Trải qua nhiều lần phẫu thuật, 8 tháng trời, thầy Dũng vẫn hôn mê bất tỉnh, hàng ngày người vợ phải dùng thức ăn xay nhuyễn bơm qua ống xông nơi ổ bụng.

Suốt hơn 7 tháng ròng với nhiều bệnh viện khác nhau, từ BV Việt Đức, BV Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện E, trải qua 6 cuộc phẫu thuật từ đầu, ổ bụng, tới chân, tốn kém của toàn thể hai bên nội ngoại của gia đình hơn 1 tỷ đồng, hầu hết đó là tiền vay nợ, nhưng người thầy xấu số vẫn chưa một lần tỉnh lại. Suốt 7 tháng ấy, người thân, đồng nghiệp, học trò luôn nguyện cầu, đã muốn hiến bất cứ thứ gì trên cơ thể để cho thầy Dũng tỉnh lại, nhưng phép màu cứ thế lảng trôi trước nỗi đau, nỗi lo lắng của cả gia đình.

Sau khi hoàn cảnh của thầy được đăng tải trên báo Dân trí, đã có rất nhiều sự động viên, chia sẻ của bạn đọc khắp mọi miền, cả trong và ngoài nước. Tất cả sự hỗ trợ, giúp đỡ đều mong sẽ mang lại cho thầy một phép màu là thầy Dũng sẽ bình phục và tiếp tục trở về trên bục giảng như ngày nào.

Chiều ngày 1/2, PV Dân trí đã trở lại Bệnh viện Điều dưỡng Hà Tĩnh thăm lại thầy Dũng và mang theo sự sẻ chia, niềm hy vọng của độc giả và các tấm lòng hảo tâm khắp mọi miền đến với thầy.

Trong lần trở lại này, đi cùng chúng tôi còn có Nhà giáo Trần Trung Dũng, Giám đốc sở GD&ĐT Hà Tĩnh; thầy Lê Quang Tuấn, Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn và một số đồng nghiệp của thầy Hoàng Bá Dũng.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh thăm hỏi tình trạng, tiến triển sức khỏe của thầy Dũng.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh thăm hỏi tình trạng, tiến triển sức khỏe của thầy Dũng.

Tại đây, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, Ban giám hiệu trường THPT Lê Quý Đôn, PV đã trao tận tay cho gia đình thầy Dũng số tiền 86.385.000 đồng, đây là quà mà bạn đọc, các nhà hảo tâm đã quyên góp ủng hộ hoàn cảnh của thầy Dũng thông qua Quỹ nhân ái của báo Dân trí tuần 2+3 tháng 1 năm 2018.

PV Dân trí cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, Ban giám hiệu trường THPT Lê Quý Đôn trao quà bạn đọc đến với thầy Dũng.
PV Dân trí cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, Ban giám hiệu trường THPT Lê Quý Đôn trao quà bạn đọc đến với thầy Dũng.

Xúc động trước những tình cảm, sự sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm dành cho đồng nghiệp, nhân viên, thầy Lê Quang Tuấn, Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn cho biết, nhà trường hết sức cảm ơn toàn thể lãnh đạo, phóng viên báo Dân trí đã vận động, kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ nhân viên của nhà trường trong lúc hoạn nạn.

“Thầy Hoàng Bá Dũng của chúng tôi là người có đạo đức và dạy giỏi, có uy tín đối với giáo viên và học sinh. Nhà trường và các em học sinh đang từng giờ mong chờ thầy Dũng trở về đứng trên bục giảng. Trong thời gian qua, thông qua bài viết trên báo Dân trí, đã có rất nhiều nhà hảo tâm, cộng đồng mạng xã hội giấu tên điện thoại cho tôi hỏi địa chỉ thầy Dũng đang điều trị ở đâu và họ đã đến tận nơi ủng hộ gia đình thầy chữa trị, chúng tôi rất cảm động” – thầy Tuấn chia sẻ.

Thầy Tuấn cũng cho biết thêm, trước tình trạng hiện tại của thầy Dũng thì còn phải mất thời gian rất dài để bình phục, nhà trường và gia đình rất mong sẽ có thêm nhiều sự hỗ trợ dành cho thầy Dũng trong thời gian tới.

Sau khi nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí, chị Thủy (vợ thầy Dũng) đã chia sẻ lời cảm ơn sâu sắc tới báo cũng như toàn thể các nhà hảo tâm: “Qua bài viết đăng trên chuyên mục tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí, thời gian gần đây, gia đình chúng tôi nhận thêm nhiều sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của mọi người trong và ngoài nước. Sau hai tuần khi được quý báo thông tin và có lời kêu gọi, ngoài khoản tiền mà chúng tôi trực tiếp nhận được qua tài khoản cá nhân, trực tiếp đến trao quà tại Bệnh viện, hôm nay, báo Dân trí trao quà của bạn đọc hơn 86 triệu đồng. Đây là số tiền rất lớn và cần thiết đối với gia đình trong lúc này, chúng tôi hứa sẽ dùng số tiền trên để phục vụ cho việc chữa trị của chồng. Một lần nữa thay mặt gia đình, tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới quý báo và các nhà hảo tâm đã san sẻ cùng chúng tôi trong lúc hoạn nạn”.

Văn Dũng