1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao hơn 86 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ bé gái mất bố, mẹ bỏ đi

Đặng Dương

(Dân trí) - Đón nhận số tiền ủng hộ của độc giả Dân trí, gia đình cho biết sẽ lập một sổ tiết kiệm để Võ Hoàng Bảo Trinh có thể yên tâm đến trường trong thời gian tới.

Ngày 30/1, PV Dân trí và Ban Giám hiệu trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) đã trao số tiền hơn 86 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ đến cháu Võ Hoàng Bảo Trinh (SN 2016), nhân vật trong bài viết "Con không nhớ mẹ con trông như thế nào!"

Trao hơn 86 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ bé gái mất bố, mẹ bỏ đi - 1

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc trao số tiền bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ tới gia đình Võ Hoàng Bảo Trinh (Ảnh: Đặng Dương).

Võ Hoàng Bảo Trinh hiện là học sinh lớp 1A, trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). Khi Trinh mới 2 tuổi, mẹ để lại Trinh và chị gái cho bố và ông bà nội rồi bỏ đi nơi khác. Chỉ một năm sau, Trinh lại chịu thêm nỗi đau mất cha.

Biến cố gia đình đẩy chị em Trinh vào cảnh mồ côi, phải nương nhờ ông bà nội già yếu. Ông của Trinh hiện đang bị tai biến, dẫn đến liệt một phần cơ thể.

Trao hơn 86 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ bé gái mất bố, mẹ bỏ đi - 2

Biến cố gia đình đẩy chị em Trinh vào cảnh mồ côi, phải nương nhờ ông bà nội già yếu (Ảnh: Đặng Dương).

Bà Nguyễn Thị Dấn, bà nội của Bảo Trinh xúc động cho biết, sau bài báo về hoàn cảnh gia đình đăng trên Dân trí, gia đình đã đón nhận được rất nhiều tình cảm của độc giả trong và ngoài nước. Không chỉ gọi điện hỏi thăm, động viên Bảo Trinh, nhiều nhà hảo tâm còn gửi tặng cháu những món quà ý nghĩa, mang đến cho gia đình rất nhiều niềm vui.

Tuy nhiên, những ngày cuối năm vừa qua, do ông nội của Võ Hoàng Bảo Trinh bị bệnh, gia đình phải rút một khoản tiền mà độc giả ủng hộ để chạy chữa cho cháu. Số tiền còn lại, bà Dấn cho biết sẽ lập một cuốn sổ tiết kiệm để phục vụ việc học tập của cháu gái.

Chia sẻ thêm về cuộc sống gia đình, bà Nguyễn Thị Dấn nghẹn ngào: "Những ngày qua, gia đình rất cảm kích trước tấm lòng của độc giả. Dù còn rất nhiều khó khăn trước mắt, nhất là khi ông nội Bảo Trinh đã già yếu, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng nuôi dạy cháu. Cháu cũng rất hiếu thảo, hiểu chuyện, nghe lời ông bà và rất biết ơn mọi người đã giúp đỡ".

Đón nhận tình cảm của bạn đọc Báo Dân trí, thay mặt gia đình, cô Nguyễn Thị Nhuần, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc trân trọng gửi lời cảm ơn tới các tổ chức, cá nhân đã chia sẻ yêu thương với cô học trò Võ Hoàng Bảo Trinh.

Trong thời gian tới, nhà trường, giáo viên chủ nhiệm sẽ tiếp tục đồng hành cùng gia đình Bảo Trinh để em có một môi trường học tập đủ đầy và tình cảm nhất, giúp em yên tâm đến trường.