1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao hơn 53 triệu đồng đến anh Trịnh Văn Long

(Dân trí) - Sau hơn 1 tháng gặp lại chàng sĩ quan trẻ Trịnh Văn Long trong bài viết: “Đắng lặng cảnh chàng sĩ quan mất vợ chỉ trước 2 ngày báo hỉ”, anh đã lấy lại được tinh thần để tiếp tục công việc ở đơn vị và nuôi dạy con cái. Nhận số tiền 53.450.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ, anh xúc động gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm ở khắp mọi nơi.

Nên duyên vợ chồng cách đây hơn 1 năm nhưng chàng sĩ quan trẻ Trịnh Văn Long khi đó không có điều kiện để tổ chức 1 đám cưới bởi bố bị phát hiện ung thư phải nhập viện cấp cứu, liền sau đó bà nội lại qua đời đột ngột. Sau khi sinh bé Quang được hơn 3 tháng, vợ chồng Long – Hân dự định trở về làm lễ báo hỉ tại Hưng Yên, tuy nhiên trong lúc hai vợ chồng đi mua sắm 1 số đồ đã va chạm với 1 xe tải khiến Hân rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh.

Được đưa lên cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, nhưng vì tình trạng quá nặng nên Hân đã không qua được. Đau đớn trước sự ra đi của vợ, thời điểm đó Long những tưởng mình cũng không trụ được vững nhưng rồi chính sự giúp đỡ, động viên của bạn đọc Dân trí đã giúp anh lấy lại được tinh thần. Nhớ về quãng thời gian vừa qua của mình, Long xúc động kể chuyện:

“Nỗi đau thì chẳng bao giờ là mất đi bạn ạ nhưng mình đã lấy lại được tinh thần để tiếp tục công việc trên đơn vị. Vợ mình không còn nữa nhưng mình luôn tâm niệm dù ở bất cứ nơi nào thì cô ấy vẫn sẽ ở bên cạnh bố con mình, dõi theo bố con mình.

Hiện tại bé Quang thì đang ở với bố mẹ mình ở Hưng Yên, còn bé gái lớn thì ở với bà ngoại ở Ninh Bình nên mình đi về cả hai nơi để thăm 2 con. Giờ mình chỉ biết cố gắng hết sức để làm việc, kiếm tiền nuôi các con và chăm sóc bố của mình thôi”.

27 tuổi, Long còn quá trẻ nhưng đã sớm phải sống cảnh gà trống nuôi con. Không những thế bố đẻ của Long còn đang ngày ngày phải chiến đấu với căn bệnh ung thư xoang nên vô cùng tốn kém. Cố gắng nở một nụ cười, Long bảo: “Mình không sao, mình nhất định sẽ vượt qua” nhưng trong sâu thẳm đôi mắt ấy, nỗi buồn, sự cô đơn và bất lực vẫn còn đó nên chúng tôi hiểu phía trước sẽ còn nhiều chông gai mà Long phải vượt qua.

Long nhận quà của bạn đọc Dân trí gửi tặng.
Long nhận quà của bạn đọc Dân trí gửi tặng.

Nhận số tiền 53.450.000 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ bố con anh trong thời gian qua, Long xúc động gửi lời cám ơn chân thành đến các nhà hảo tâm. Hiện tại cuộc sống của bố con Long còn nhiều khó khăn nên khoản tiền này vô cùng có ý nghĩa. Long cho biết sẽ dùng để trang trải 1 phần nợ nần mà anh đã vay cho vợ đi viện, phần còn lại để mua sữa, bỉm cho con trai. Còn cá nhân anh sẽ chăm chỉ, cố gắng làm việc để chăm lo cho bố và các con sau này.

Phạm Oanh