1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

TP Cần Thơ:

Trao hơn 52 triệu đồng đến gia đình bé lớp 4 đi học… lo mẹ chết

(Dân trí) - Ngày 8/12, PV Dân trí đến thăm gia đình chị Võ Thị Vẹn – nhân vật trong bài viết: “Mẹ ung thư, bé lớp 4 đi học cứ lo… mẹ chết”, đồng thời trao tới chị Vẹn số tiền 52.370.000 đồng do bạn đọc gửi giúp trong tuần 1 tháng 11.

Đến thăm gia đình chị Võ Thị Vẹn lần này có ông Đặng Thành Lân, Trưởng Khối vận, Chủ tịch UBMTTWVN xã Đông Bình, đại diện Hội phụ nữ và Hội Nông dân xã cùng đi với PV Dân trí. Chị Võ Thị Lem – chị ruột chị Võ Thị Vẹn cho biết, sau khi được báo Dân trí thông tin về hoàn cảnh gia đình, có nhiều bạn đọc gọi điện hỏi thăm chia sẻ, đặc biệt có một bạn đọc từ TP Hồ Chí Minh đến tận nhà thăm hỏi và tặng một bao gạo cho gia đình, tặng một chiếc cập mới cho bé Cẩm Huyền…

Về sức khỏe chị Vẹn, chị Lem cho biết, cũng nhờ bạn đọc giúp đỡ (số tiền giúp tại nhà trên 10 triệu đồng) nên gia đình đã đưa chị Vẹn vô hóa chất lần 7. Tuy nhiên, hiện nay chị Vẹn thường xuyên bị đau nhức ở đường xương sống nên phải chở đến bác sĩ tư tiêm thuốc thêm, vì nếu không chị Vẹn chỉ nằm một chỗ mà không đi đứng được.


Đại diện bạn đọc Dân trí, ông Đặng Thành Lân trao tới gia đình chị Vẹn số tiền 52.370.000 đồng do bạn đọc Dân trí gửi giúp trong tuần 1 tháng 11.

Đại diện bạn đọc Dân trí, ông Đặng Thành Lân trao tới gia đình chị Vẹn số tiền 52.370.000 đồng do bạn đọc Dân trí gửi giúp trong tuần 1 tháng 11.

Thời gian qua để có tiền lo thuốc thang cho chị Vẹn, anh Phạm Văn Khó (chồng chị Vẹn) lên TP Hồ Chí Minh phụ hồ được hơn một tuần, tuy nhiên do sức khỏe yếu vì nhiều chứng bệnh trong người nên đã về nhà xin lái ghe bơm cát cho một cơ sở tại huyện Thới Lai. Riêng chị Lem thì đi làm cỏ, dậm lúa thuê cho người dân trong xóm… Số tiền anh Khó và chị Lem chỉ vừa đủ lo cái ăn và ít thuốc thang cho chị Vẹn. Riêng số tiền lời mà chị Lem đi vay bạc nóng 40 triệu đồng, mỗi tháng 4 triệu tiền lãi thì nhiều tháng liền, chị Lem chưa có tiền đóng.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Đặng Thành Lân gửi lời hỏi thăm đến gia đình chị Vẹn, đồng thời ông Lân đại diện hàng trăm tấm lòng bạn đọc trao tới gia đình chị Vẹn số tiền 52.370.000 đồng do bạn đọc Dân trí gửi giúp trong tuần 1 tháng 11. Dịp này, ông Lân gửi lời cám ơn đến bạn đọc và báo Dân trí rất nhiều khi làm tốt công tác xã hội từ thiện, đồng thời ông Lân mong muốn gia đình chị Lem sử dụng số tiền cho hợp lí, nhất là ưu tiền phần chữa bệnh cho chị Vẹn để chị sớm hồi phục sức khỏe, cùng chồng lo cho gia đình.

Hoàn cảnh khó khăn gia đình chị Võ Thị Lem

Hai chị em chị Vẹn không cầm được nước mắt khi nhận số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ. Chị Lem chia sẻ: “Thưa quý cơ quan, trước nhất chị em tôi rất vui khi được nhận số tiền này, đây là số tiền rất lớn đối với chị em chúng tôi. Nhưng có điều này tôi xin cán bộ cũng như bạn đọc báo Dân trí thông cảm, do chị em thiếu tiền vay nóng người ta 40 triệu đồng đã hơn một năm nay, số tiền lời đã hơn số tiền gốc và chủ nợ chỉ cho khất nợ đến tết, nếu đến tết không trả thì họ sẽ dở nhà, lấy đất… Do vậy, tôi phải trả tiền cho họ, chỉ chừa lại một ít, đủ vô hóa chất cho em Vẹn 2 -3 lần gì đó. Cuối cùng khi hết tiền, chắc cũng phải hỏi vay lại thôi”.

Sau khi giải bày tình cảnh khó của gia đình, chị Lem xin báo Dân trí gửi lời cám ơn của gia đình đến tất cả các bạn đọc trong và ngoài nước đã giúp đỡ gia đình chị trong thời gian qua.

Ngô Nguyễn