Kiên Giang:

Trao hơn 50 triệu đồng đến cậu học trò 12 bị cha mẹ bỏ đi biệt tích…

(Dân trí) - Nhà báo Phan Huy – Trưởng VPĐD báo Dân trí khu vực ĐBSCL đã trao tới gia đình bà Trần Thị Phi số tiền 50.920.000đồng. Được biết, đây là số tiền bạn đọc chia sẻ với gia đình bà Phi trong tuần 2 tháng 2/2018.

Bà Trần Thị Phi là bà nội cậu học trò Đặng Hoài Bảo – nhân vật trong bài viết: “Bố mẹ bỏ đi biệt tích, cậu học trò lớp 12 sống trong khốn khó” ở ấp Thạnh Thới, xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang được báo Dân trí phản ánh trong thời gian qua.

Trao đổi với Nhà báo Phan Huy, bà Phi cho biết, nhờ bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, hai bà cháu có cái tết đầm ấm hơn mọi năm. Còn hiện tại, hàng ngày buổi sáng bà vẫn đi bán bánh, buổi chiều bà đi làm cỏ thuê. Riêng sức khỏe cháu Hoài Bảo ổn định, cháu đã đi lại được và đang tập trung học, chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.

Đại diện bạn đọc Dân trí, Nhà báo Phan Huy – Trưởng VPĐD báo Dân trí khu vực ĐBSCL tại TP Cần Thơ trao số tiền 50.920.000đồng cho bà Trần Thị Phi.
Đại diện bạn đọc Dân trí, Nhà báo Phan Huy – Trưởng VPĐD báo Dân trí khu vực ĐBSCL tại TP Cần Thơ trao số tiền 50.920.000đồng cho bà Trần Thị Phi.

Ngoài ra, bà Phi còn cho biết thêm, khi cháu Hoài Bảo thi xong sẽ tiến hành phẫu thuật lấy thanh inox ở chân cháu Bảo. Hiện căn nhà bà Phi xuống cấp nhiều, bà đang dự tính dùng ít tiền bạn đọc giúp đỡ, sửa lại trước khi mùa mưa đến.

Đại diện bạn đọc Dân trí, Nhà báo Phan Huy – Trưởng VPĐD báo Dân trí khu vực ĐBSCL tại TP Cần Thơ trao số tiền 50.920.000đồng cho bà Trần Thị Phi. Nhà báo Phan Huy, chia sẻ: “Sắp tới gia đình còn nhiều khó khăn, nhất là lo việc phẫu thuật chân cho cháu Hoài Bảo cũng như việc học hành của cháu trong thời gian tới. Do vậy, gia đình cần sử dụng số tiền bạn đọc giúp đỡ vào những việc cần thiết nhất”.

Bà Phi xúc động, bày tỏ lời cám ơn chân thành đến quý bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình bà thoát qua giai đoạn ngặt nghèo. Nhất là khi cháu Hoài Bão không may bị tai nạn xe, ngã gãy chân, tay.

Ngô Nguyễn