1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Huế:

Trao hơn 48 triệu đến người mẹ 10 năm chăm con bại não

(Dân trí) - PV Dân trí đã đến Bệnh viện Trung ương Huế để trao quà nhân ái tới chị Lê Thị Thương – nhân vật trong bài viết “10 năm chăm con bại não, mù mắt, máu khó đông, người mẹ nghèo lâm cảnh tuyệt vọng”.

PV đã trao số tiền tổng cộng là 48.820.000 đồng tới chị Lê Thị Thương do bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái tuần 4 tháng 11 là 26.720.000 đồng và tuần 5 tháng 11 là 22.100.000 đồng.

PGS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã ghi nhận sự đóng góp của báo Dân trí trong những năm qua về công tác nhân ái, giúp đỡ các bệnh nhân là người nghèo, gặp khó khăn đến điều trị tại bệnh viện.

PGS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế (bên phải) cùng PV trao quà nhân ái đến chị Thương
PGS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế (bên phải) cùng PV trao quà nhân ái đến chị Thương

Chị Thương nhận quà nhân ái cảm động chia sẻ: “Em xin gửi lời cảm ơn đến quý báo, anh phóng viên, và các bạn đọc đã giúp đỡ em. Em không biết nói gì hơn ngoài sự tri ân tới toàn thể mọi người. Em sẽ dùng tiền để chữa bệnh cho con và cho em, cho chồng em ở nhà”.

Được biết chị Thương là một hoàn cảnh rất đặc biệt khi đằng đẵng trong 10 năm qua phải chăm con là Đỗ Văn Đông bị một lúc 3 bệnh là bại não, mù mắt và máu khó đông. Kiệt quệ, chị còn nhận thêm nỗi đau khi chồng bị thoát vị đĩa đệm, u gan. Vì hết sức khi lo cho con cho chồng, mới đây chị Thương bị dạ dày phù nề dương tính dễ dẫn tới ung thư dạ dày nếu điều trị không tốt và bồi dưỡng không đầy đủ.

Qua bài viết, hoàn cảnh chị Thương nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc, tấm lòng hảo tâm giúp và san sẽ thêm những nỗi đau mà người mẹ trẻ này đang gánh phải.

Chị Lê Thị Thương chăm con bại não, mù mắt, máu khó đông gửi lời cảm ơn đến Dân trí và bạn đọc

Đại Dương