1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Trao hơn 46 triệu đồng đến gia đình bé Quỳnh Như

(Dân trí) - Chiều 1/10, PV Dân trí đã có mặt tại BVĐK Hà Tĩnh trao số tiền 46.190.000 của bạn đọc báo Dân trí đến gia đình anh Nguyễn Văn Song, bố của bé Nguyễn Như Quỳnh, những nhân vật đáng thương trong bài viết “Bố tỉnh dậy để chở con đi học, bố ơi”.

Như Dân trí đã  đăng tải, anh Nguyễn Văn Song, tổ 13, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh vốn là bảo vệ bệnh viện ĐK Hà Tĩnh không may gặp một tai nạn chấn thương sọ não. Từ khi gặp nạn, anh Song đã trải qua 3 lần phẫu thuật tại bệnh viện, tuy nhiên nhiều tháng nay anh nằm bất tỉnh, sống thực vật. Gia cảnh anh Song hết sức khó khăn, vợ anh buôn bán tạp hóa đã vay mượn hết người thân, hàng xóm vẫn không đủ chi phí thuốc men điều trị cho người chồng tội nghiệp. Không có tiền chạy chữa, mẹ con chị đành đưa anh Song về bệnh viện tỉnh để chăm sóc, đến bây giờ anh vẫn nằm im lìm, không một lần tỉnh dậy.

Bé Quỳnh Như và gia đình em đau đớn bên người cha nằm bất động nhiều tháng nay
Bé Quỳnh Như và gia đình em đau đớn bên người cha nằm bất động nhiều tháng nay

 

Bố gặp nạn thương tâm, hoàn cảnh gia đình thêm bi đát nên hai đứa con của vợ chồng anh Song là Nguyễn Văn Nam (SN 2002, đang học trường THCS Lê Văn Bình, TP. Hà Tĩnh) và bé Nguyễn Như Quỳnh (SN 2007, đang học tại trường tiểu học Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh) đều đứng trước nguy cơ phải bỏ học giữa chừng.

Ngay sau khi báo Dân trí đăng tải về tình cảnh bi đát của gia đình anh Song, nhiều nhà hảo tâm trên mọi miền đất nước đã kịp thời động viên chia sẻ bằng tinh thần lẫn vật chất, với mong muốn góp thêm để vợ con chạy chữa cho anh Song. Cùng với hỗ trợ tiền cho anh Song, nhiều nhà hảo tâm còn hỗ trợ kinh phí để hai đứa con anh Song không phải nghỉ học, riêng bé Quỳnh Như đã được một nhà hảo tâm hỗ trợ toàn bộ học phí trong năm học mới này.

Tại Quỹ nhân ái của Báo Dân trí, trong tuần 2 tháng 9/2015, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình anh Song tổng số tiền 46.190.00. Chiều 1/10, trước sự chứng kiến của lãnh đạo, y bác sỹ BVĐK Hà Tĩnh, PV Dân trí đã trao tận tay gia đình anh Song số tiền nói trên.

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo, y bác sỹ BVĐK Hà Tĩnh, PV Dân trí đã trao tận tay gia đình anh Song số tiền 46.190.00 của các nhà hảo tâm.
Trước sự chứng kiến của lãnh đạo, y bác sỹ BVĐK Hà Tĩnh, PV Dân trí đã trao tận tay gia đình anh Song số tiền 46.190.00 của các nhà hảo tâm.

 

Cảm động trước tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của bạn đọc báo Dân trí, chị Nguyễn Thị Loan, em gái anh Song, người đang thay vợ con chăm sóc anh trai bùi ngùi rơi nước mắt. Chị Loan bày tỏ, tình cảnh của gia đình người anh trai lúc này đã ở tận cùng của nỗi bất hạnh, khó khăn.

“Tình cảm, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm dành cho gia đình anh trai lúc này thật quý, không có gì bù đắp được. Thay mặt gia đình anh trai chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo Dân trí, các nhà hảo tâm. Hi vọng anh trai chúng tôi vượt qua được cơn nguy kịch, để có ngày được trực tiếp nói lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả mọi người”- chị Loan bùi ngùi cảm tạ bạn đọc báo Dân trí.

Văn Dũng