1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Trao hơn 41 triệu đồng đến người vợ trẻ mất chồng, nuôi 3 đứa con thơ

(Dân trí) - Chiều ngày 6/1, PV Dân trí đã có mặt tại khối phố 8, phường Trần phú, TP Hà Tĩnh trao số tiền 41,630,000 đồng tới 4 mẹ con chị Nguyễn Thị Thu, những nhân vật đáng thương trong bài viết “Người vợ trẻ ôm 3 con thơ bất lực nhìn chồng nằm chờ chết”.

Như Dân trí đã thông tin, suốt nhiều năm qua, gia cảnh anh Lê Minh Tú, SN 1977 và chị Nguyễn Thị Thu, SN 1986, ở khối phố 8, phường Trần phú, TP Hà Tĩnh rơi vào cảnh cùng cực, bi đát. Đến với nhau bằng tay trắng, anh Tú làm nghề đạp xích lô và bốc vác, còn chị Thu bán hàng ở vỉa hè kiếm sống. Thu nhập ít ỏi nên cuộc sống của anh Tú, chị Thu và hai đứa con đầu lòng (cháu lớn 10 tuổi, cháu kế tiếp 4 tuổi) chật vật, vất vả suốt nhiều năm. Hơn một năm trước, do vỡ kế hoạch chị Thu mang thai thêm bé nữa, cuộc sống vì thế lại thêm bội phần khó khăn.

Hơn một năm qua, anh Tú đổ trọng bệnh khiến cuộc sống của cả gia đình anh và chị Thu luôn sống trong thiếu thốn, nợ nần chồng chất.
Hơn một năm qua, anh Tú đổ trọng bệnh khiến cuộc sống của cả gia đình anh và chị Thu luôn sống trong thiếu thốn, nợ nần chồng chất.

Là một người đàn ông khỏe mạnh, trụ cột của gia đình, nhưng khi vợ vừa sinh bé út cũng là lúc anh Tú xuất hiện những cơn đau, có hôm ngã khuỵu xuống. Thương vợ bụng mang dạ chửa, vì miếng cơm manh áo của hai con nhỏ, anh Tú đã giấu nhẹm, không để vợ biết. Vợ sinh được một tháng, cũng là lúc chứng bệnh đã nặng, không còn tiếp tục chống đỡ được nữa, anh mới thông tin cho vợ biết. Gửi con đưa chồng tới bệnh viện, chị Thu đau đớn khi hay biết chồng mình bị ung thư phổi đã di căn.

Để có tiền chạy chữa cho chồng với hi vọng ít cũng kéo dài sự sống để các con có thêm năm tháng sống trong niềm yêu thương của bố, chị Thu đã bán xe máy, vay mượn người thân, bà con lối xóm. Tiền mượn được không đáng là bao, chỉ được ít tháng điều trị tại các bệnh viện anh Tú buộc phải trở về nhà sống cảnh quằn quại, đau đớn. Bố trọng bệnh, mẹ phải bỏ bán hàng rong, cuộc sống của 3 đứa con của vợ chồng anh Tú èo uột, ốm đau thường xuyên.

Thương anh Tú sống cảnh đau đớn vì bệnh tật, cuộc sống của mấy mẹ con chị thiếu thốn trăm bề, bạn đọc Báo Dân trí đã kịp thời quan tâm, sẻ chia, cầu mong cho niềm may, điều kỳ diệu đến với ngôi nhà bất hạnh. Tiếc rằng khi bài viết về hoàn cảnh của gia đình anh Tú vừa được đăng tải vài ngày cũng là lúc anh trút hơi thở cuối cùng, để lại người vợ trẻ và 3 đứa con bé bỏng.

Sau chuỗi ngày chống chọi trọng bệnh anh Tú đã ra đi để lại người vợ trẻ và ba đứa con thơ dại.
Sau chuỗi ngày chống chọi trọng bệnh anh Tú đã ra đi để lại người vợ trẻ và ba đứa con thơ dại.

Chiều 6/1/2017, PV Dân trí đã cùng lãnh đạo TP Hà Tĩnh, lãnh đạo phường Trần Phú đã đến sẻ chia, động viên, trao số tiền 41,630,000 đồng của các nhà hảo tâm tới 4 mẹ con chị Thu. Ngôi nhà cấp 4 bé nhỏ nằm sâu trong ngõ hẻm còn nguyên nỗi buồn đau khi không còn anh Tú – người chồng, người cha yêu quý ngày nào. Chị Thu hốc hác, bơ phờ cùng 3 đứa con nhỏ cứ đứng trước bàn thờ nhìn lên di ảnh anh Tú.

Cùng đại diện chính quyền thành phố Hà Tĩnh, phường Trần Phú trao số tiền trên cho mẹ con chị Thu, những người làm công tác thiện nguyện của báo Dân trí sẻ chia với mất mát không có gì bù đắp của mẹ con chị, cầu mong cho người phụ nữ trẻ tuổi đầy nghị lực, rắn rỏi hơn để thay chồng nuôi 3 đứa con bé nhỏ trưởng thành.

PV Dân trí đã cùng lãnh đạo TP Hà Tĩnh, lãnh đạo phường Trần Phú động viên, trao số tiền 41,630,000 đồng của các nhà hảo tâm cho 4 mẹ con chị Thu.
PV Dân trí đã cùng lãnh đạo TP Hà Tĩnh, lãnh đạo phường Trần Phú động viên, trao số tiền 41,630,000 đồng của các nhà hảo tâm cho 4 mẹ con chị Thu.

Cảm động trước sự quan tâm, giúp đỡ của báo Dân trí, của các nhà hảo tâm, chị Thu bùi ngùi bày tỏ, “Hoàn cảnh mẹ con em hết sức khó khăn, chồng mất sớm, nên nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ như thế này mẹ con em rất cảm động. Sự sẻ chia này giúp em có thêm nghị lực để gắng vượt khó, nuôi con khôn lớn. Mẹ con em xin chân thành cảm ơn rất nhiều”.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Hà Văn Trọng, Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí, bạn đọc báo Dân trí giàu lòng nhân ái đã kịp thời sẻ chia, động viên với nỗi mất mát, đau thương của mẹ con chị Thu. Chủ tịch TP Hà Tĩnh cũng mong chị Thu chi tiêu số tiền đúng mục đích, đúng như mong muốn của các nhà hảo tâm.

Lãnh đạo địa phương cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm, sẻ chia với 4 mẹ con chị Thu

Văn Dũng