1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Trao hơn 34 triệu đồng cho gia cảnh “cô học trò bị suy tim chăm bố ung thư”

(Dân trí) - Ngày 22/1, PV Dân trí đã có mặt tại xóm 9, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh trao số tiền 34,250,000 của các nhà hảo tâm đến gia cảnh em Đặng Thị Trang, một gia đình bi thương trong bài viết “Cô học trò bị suy tim chăm bố ung thư”.

 

Trao hơn 34 triệu đồng đến gia cảnh “cô học trò bị suy tim chăm bố ung thư”

 

Chúng tôi vượt cái lạnh buốt da thịt trở lại thăm, trao quà của các nhà hảo tâm tới gia đình cháu Trang. Một người hàng xóm của gia đình cháu cho biết, anh Ngọc (bố Trang) sau nhiều tháng chống chọi với chứng bệnh ung thư hiểm nghèo đã qua đời cách đây hơn hai tuần. Dẫu biết rồi anh Ngọc sẽ khó qua khỏi, nhưng tin anh mất khiến chúng tôi hụt hẫng vô cùng, bởi anh không kịp hưởng niềm vui mà các nhà hảo tâm mang đến cho anh, muốn giúp anh kéo dài sự sống để được gần gũi 3 đứa con thơ của mình.

Anh Ngọc, bố cháu Trang, lúc còn trọng bệnh.
Anh Ngọc, bố cháu Trang, lúc còn trọng bệnh.

Bước vào căn nhà nhỏ của cháu Trang nằm ngay cạnh đường Hồ Chí Minh, nỗi buồn đau hiện rõ trên khuôn mặt của người mẹ và 3 đứa con thơ. Giữa gian nhà chính, di ảnh anh Ngọc đặt trên bàn thờ phảng phất khói nhang. Nỗi đau mất bố cùng chứng bệnh bẩm sinh tái phát khiến cháu Trang ốm yếu hơn, nằm thin thít trên giường. Hai đứa em thơ của Trang, cháu Đặng Thị Lan (10 tuổi) và Đặng Thị Thi (8 tuổi) đứng bên bàn thờ anh Ngọc, đôi mắt thẩn thờ nhìn lên di ảnh người bố bất hạnh.

Chị Huyền đôi mắt cuồng thâm, khóc nức nở. Chị nói rằng, mấy ngày trước khi qua đời chồng chị lên những cơn đau dữ dội. Chị và 3 đứa con đau như cắt, nhưng hoàn cảnh quá túng quẩn nên bất lực không biết làm sao. “Anh ấy là chỗ dựa của cả gia đình, giờ anh anh ấy đi không biết rồi mẹ con chị sẽ sống ra sao”- chị Ngọc ôm bé Thi buồn bã nói.

PV Dân trí cùng đại diện chính quyền huyện Hương Khê, xã Phúc Đồng chia sẻ nỗi đau với mẹ con chị Huyền sau sự ra đi của anh Ngọc.
PV Dân trí cùng đại diện chính quyền huyện Hương Khê, xã Phúc Đồng chia sẻ nỗi đau với mẹ con chị Huyền sau sự ra đi của anh Ngọc.

 

Thắp cho anh Ngọc nén nhang, chia buồn cùng mẹ con chị Huyền sau nỗi mất mát, đau thương không có gì bù đắp này, chúng tôi mang đến cho mẹ con chị những tình cảm, sự sẻ chia của bạn đọc báo Dân trí có tấm lòng nhân ái. Đó là sau khi bài viết “Nước mắt cô học trò bị suy tim chăm bố ung thư” được Dân trí đăng tải, nhiều tấm lòng hảo tâm thông qua báo đã sẻ chia bằng cả tinh thần lẫn vật chất với mong muốn giúp đỡ phần nào cho cháu Trang có thêm kinh phí để chạy chữa bệnh tật người bố bệnh tật của em. Nhiều người cầu nguyện phép màu đến với em và gia đình để tổ ấm bé nhỏ nghèo khó này bình yên, vui vầy bên nhau.

Trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền huyện Hương Khê, UBND xã Phúc Đồng, PV Dân trí đã trao số tiền 34,250,000 đồng của các nhà hảo tâm đến chị Huyền và 3 cháu nhỏ. Xúc động trước tình cảm và sự sẻ của bạn đọc giàu lòng nhân ái, chị Huyền lại bật khóc nức nở.  “Các nhà hảo tâm đã dành tình cảm không gì đo đếm tới cháu Trang và cả gia đình chị. Mẹ con chị không biết nói gì hơn là ngàn lần xin gửi lời cảm ơn tới quý nhà hảo tâm. Chị tin là nơi suối vàng chồng chị cũng thấu hiểu được tấm lòng sẻ chia của mọi người” – chị Huyền òa khóc khi nhận tiền của các nhà hảo tâm.

PV Dân trí trao số tiền 34,250,000 của các nhà hảo tâm cho mẹ con chị Huyền.
PV Dân trí trao số tiền 34,250,000 của các nhà hảo tâm cho mẹ con chị Huyền.

Gửi lời cảm ơn tới Báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã quan tâm sẻ chia với tình cảnh của mẹ con chị Huyền, ông Lê Ngọc Huấn – Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, người có mặt tại buổi trao quà không quên dặn dò chị Huyền phải sử dụng đúng mục đích số tiền mà các nhà hảo tâm đã hỗ trợ. “Mỗi một đồng các nhà hảo tâm gửi gắm vào đây đều là tiền từ tấm lòng, từ trái tim từ mồ hôi, nước mắt của những người giàu lòng nhân ái, nên chị phải tính toán thật kỹ, để dành tiền chạy chữa bệnh tật cho con, lo cho con áo quần, sách vở ăn học. Làm được như thế hẳn là các nhà hảo tâm sẽ rất ấm lòng”- ông Huấn căn dặn chị Huyền.

Văn Dũng – Tiến Hiệp