1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quảng Trị:

Trao hơn 130 triệu đồng đến 2 cháu nhỏ Vân Kiều bị lở loét da đầu

(Dân trí) - Sau thời gian điều trị tại bệnh viện, vết thương trên da đầu của 2 cháu nhỏ người Vân Kiều đã dần bình phục, lên da mới. Vui mừng hơn, 2 cháu nhận được nhiều sự giúp đỡ, hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

Ngày 9/10, phóng viên báo Dân trí tại Quảng Trị cùng đại diện Phòng LĐ-TB&XH huyện Đakrông, Hội Phụ nữ huyện và UBND xã Tà Long, đã đến thăm và trao quà bạn đọc giúp đỡ đến 2 cháu nhỏ vùng cao, con của anh Hồ Văn Vốc và chị Hồ Thị Tờ (thôn Pa Hy, xã Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

PV Báo Dân trí cùng đại diện Phòng LĐ-TB&XH huyện Đakrông, Hội Phụ nữ huyện và UBND xã Tà Long trao tổng số tiền 134.360.000 đồng, bạn đọc giúp đỡ gia đình.
PV Báo Dân trí cùng đại diện Phòng LĐ-TB&XH huyện Đakrông, Hội Phụ nữ huyện và UBND xã Tà Long trao tổng số tiền 134.360.000 đồng, bạn đọc giúp đỡ gia đình.

Hai cháu nhỏ Hồ Văn Chân (6 tuổi) và em trai Hồ Văn Nghỉ (3 tuổi) là 2 nhân vật đáng thương trong bài viết: “Nhói lòng nhìn 2 cháu nhỏ vùng cao bị lở loét hết da đầu” – Mã số 3044, được đăng tải trên Báo Dân trí.

Bị viêm da cơ địa, 2 cháu nhỏ mang những vết lở loét trên da đầu, vầng trán, chảy máu suốt thời gian dài. Hình ảnh về cháu khiến nhiều người cảm thấy nhói lòng. Được mọi người giúp đỡ, các cháu được đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị để chăm sóc và điều trị.

Hình ảnh nhói lòng về hai cháu nhỏ lúc chưa đi bệnh viện điều trị.
Hình ảnh nhói lòng về hai cháu nhỏ lúc chưa đi bệnh viện điều trị.

Qúa trình xét nghiệm, các bác sĩ xác định 2 cháu chỉ bị viêm da và đã tiến hành điều trị, đắp thuốc. Nhờ đó, vết thương có dấu hiệu bớt chảy máu, da lành trở lại.

Được biết, điều kiện kinh tế của gia đình cũng gặp nhiều khó khăn. Vợ chồng anh Vốc phải làm nương, làm rẫy để sinh sống và nuôi các con. Không có điều kiện đưa con về bệnh viện chữa trị triệt để nên vết thương ngày càng nặng.

Tình cảnh đáng thương về các cháu khi điều trị tại Bệnh viện đã được phản ánh trên Báo Dân trí. Khi bài viết đăng tải đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng, các tổ chức cá nhân hảo tâm.

Ngoài số tiền bạn đọc giúp đỡ trực tiếp cho gia đình, thông qua Qũy Nhân ái của Báo Dân trí, cộng đồng và các nhà hảo tâm cũng giúp đỡ hai cháu với tổng số tiền 134.360.000 đồng.

Đại diện các đơn vị trao số tiền 116,710,000 đồng, do bạn đọc giúp đỡ gia đình trong tuần 5/8/2018.
Đại diện các đơn vị trao số tiền 116,710,000 đồng, do bạn đọc giúp đỡ gia đình trong tuần 5/8/2018.

Thay mặt bạn đọc cả nước, ông Nguyễn Xuân Quang – Phó Phòng LĐ-TB&XH huyện Đakrông, bà Lê Thị Tây Nguyên – Phó chủ tịch Hội Phụ nữ huyện và ông Lê Xuân Tang – Phó chủ tịch UBND xã Tà Long đã trao số tiền 116,710,000 đồng, do bạn đọc giúp đỡ gia đình trong tuần 5/8/2018.

Tiếp đó, PV Báo Dân trí tại Quảng Trị đã trao số tiền 17,650,000 đồng, bạn đọc ủng hộ qua Qũy Nhân ái tuần 1/9/2018.

PV Báo Dân trí tại Quảng Trị đã trao số tiền 17,650,000 đồng, bạn đọc ủng hộ qua Qũy Nhân ái tuần 1/9/2018.
PV Báo Dân trí tại Quảng Trị đã trao số tiền 17,650,000 đồng, bạn đọc ủng hộ qua Qũy Nhân ái tuần 1/9/2018.

Đón nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ, anh Hồ Văn Vốc gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm và Báo Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ hai cháu trong thời gian qua. “Em không biết nói gì hơn, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc, nhà hảo tâm khắp cả nước, cảm ơn báo Dân trí đã quan tâm giúp đỡ gia đình em”, anh Vốc nói.

Chị Hồ Thị Tờ cho biết, sau thời gian điều trị, vết thương trên đầu các cháu đã lên da mới, dần bình phục nên các bác sĩ cho xuất viện.

Vết thương trên da đầu của hai cháu nhỏ đã dần hồi phục.
Vết thương trên da đầu của hai cháu nhỏ đã dần hồi phục.

“Hai vợ chồng sẽ cố gắng chăm sóc con cái, cho các cháu đến trường học”, chị Tờ cho hay.

Ông Lê Xuân Tang – Phó chủ tịch UBND xã Tà Long gửi lời cảm ơn đến Báo Dân trí đã phản ánh hoàn cảnh gia đình, kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm. Ông Tang thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến bạn đọc cả nước và sẽ hướng dẫn, giúp đỡ gia đình sử dụng số tiền bạn đọc hỗ trợ hợp lý, đúng mục đích.

Về phía huyện Đakrông, ông Nguyễn Xuân Quang – Phó Phòng LĐ-TB&XH huyện cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, tập thể phóng viên Báo Dân trí đã quan tâm đến các hoàn cảnh khó khăn trên cả nước và địa phương, cùng bạn đọc trong và ngoài nước đã hỗ trợ gia đình. Đại diện Phòng LĐ-TB&XH huyện cũng cam kết sẽ phối hợp với chính quyền để hướng dẫn gia đình sử dụng số tiền bạn đọc ủng hộ hợp lý, phù hợp với kỳ vọng của các nhà hảo tâm.

Đ. Đức