1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao hơn 122 triệu đồng đến bé gái giành giật sự sống với vi khuẩn ăn thịt người

(Dân trí) - Sáng ngày 29/8, PV Dân trí tại Nghệ An đã thăm và trao số tiền 122.820.000 đồng tới bé Lê Thị Thanh Thùy (xóm 1, xã Nghĩa Minh, Nghĩa Đàn, Nghệ An). Đây là số tiền do bạn đọc Báo Dân trí quyên góp, ủng hộ trong tuần 2 tháng 8/2017.

Bác sỹ Lê Xuân Thu - Trưởng khoa Răng - Hàm - Mặt Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trao số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ tới bệnh nhi Lê Thị Thanh Thúy
Bác sỹ Lê Xuân Thu - Trưởng khoa Răng - Hàm - Mặt Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trao số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ tới bệnh nhi Lê Thị Thanh Thúy

Bé Lê Thị Thanh Thùy (SN 2009, trú xóm 1, xã Nghĩa Minh, Nghĩa Đàn, Nghệ An) vừa trải qua cuộc chiến sinh tử với vi khuẩn ăn thịt người. Bị nhiễm vi khuẩn Whitmore (được biết đến là loại vi khuẩn “ăn thịt người”) nhưng do nhầm lẫn với bệnh viêm tai giữa nên đến khi bệnh ở giai đoạn nặng, bé Thùy mới được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu.

Thời điểm này, bé Thùy đã bị nhiễm trùng máu nặng, hoại tử tuyến mang tai, viêm mô tế bào gây tổn thương tổ chức xung quanh; toàn bộ tuyến nước bọt phía bên trái của bệnh nhân bị hoại tử, không còn chức năng. Ngoài ra bệnh nhân còn có nguy cơ biến chứng viêm tai giữa, viêm màng não mang tai nếu không được can thiệp và xử lý kịp thời.

Trước tình trạng tính mạng bệnh nhân bị đe dọa, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chỉ định chuyển ra Trung ương để điều trị. Tuy nhiên, hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, không kham nổi chi phí di chuyển, điều trị nên anh Lê Văn Tới – bố bé Thùy đành kí cam kết xin cho con ở lại bệnh viện tỉnh.

Các bác sỹ Khoa Răng – Hàm – Mặt Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã cố gắng hết sức để giành giật sự sống cho bé Thanh Thùy từ vi khuẩn ăn thịt người.

Chị Lê Thị Hà Nhi - mẹ bệnh nhân Lê Thị Thanh Thùy ủng hộ 10 triệu đồng cho Quỹ bệnh nhân nghèo Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An
Chị Lê Thị Hà Nhi - mẹ bệnh nhân Lê Thị Thanh Thùy ủng hộ 10 triệu đồng cho Quỹ bệnh nhân nghèo Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Giữ được tính mạng cho bệnh nhi này là một kỳ tích của những người thầy thuốc. Tuy nhiên, quá trình phục hồi, điều trị sau phẫu thuật có nguy cơ bị gián đoạn khi gia đình bệnh nhi xin ra viện vì hết kinh phí điều trị.

Đón nhận số tiền hơn 122 triệu đồng từ độc giả Báo Dân trí, chị Lê Thị Hà Nhi – mẹ bé Thanh Thùy rất xúc động: “Sau khi Báo Dân trí đăng tải về hoàn cảnh của gia đình, cháu Thùy nhận được nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ thiết thực của các tấm lòng hảo tâm. Sau thời gian điều trị, tình trạng sức khỏe của cháu Thùy đã ổn định và không để lại nhiều di chứng nặng nề. Tuy cháu vẫn tiếp tục phải sử dụng kháng sinh để tránh bị tái nhiễm trùng nhưng đã có thể xuất viện và chuẩn bị đi học.

Thay mặt gia đình, tôi xin cảm ơn Báo Dân trí, độc giả giàu lòng nhân ái của quý báo, các y, bác sỹ của Khoa Răng – Hàm – Mặt đã yêu thương, giúp đỡ, ủng hộ cháu trong thời gian qua”.

Sau khi tiếp nhận số tiền ủng hộ của bạn đọc Báo Dân trí, gia đình bé Thanh Thùy quyết định ủng hộ Quỹ bệnh nhân nghèo của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An 10 triệu đồng. Đại diện Phòng quản lý chất lượng và công tác xã hội Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ kịp thời cho các bệnh nhi nghèo mắc bệnh hiểm nghèo điều trị tại đây.

Hoàng Lam