1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Trao hơn 105 triệu đồng đến bé 14 tháng tuổi mắc bệnh hiếm gặp

(Dân trí) - Chiều 23/2, trước sự chứng kiến của lãnh đạo xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, PV Dân trí đã trao 105.120.000 đồng từ Quỹ Nhân ái đến gia đình bé Thúy Vân – nhân vật trong bài viết “Ngằn ngặt tiếng khóc của bé 14 tháng tuổi mắc bệnh hiếm gặp.

Như Dân trí đã thông tin, bé Nguyễn Thị Thúy Vân, con gái duy nhất của một đôi vợ chồng bất hạnh trú tại xóm Trung Thắng, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh mắc phải chứng bệnh u sắc tố da còn được gọi là bệnh lại tổ. 14 tháng tuổi, bé Thúy Vân ốm yếu chỉ cân nặng chưa đầy 7kg. Thể trạng yếu, quá lịch hẹn tái khám nhiều tháng trời, nhưng bố mẹ bé anh Dũng chị Huê quá cám cảnh nên sự sống của bé Vân chỉ còn biết phó mặc cho số phận.

Bé Thúy Vân mắc phải chứng bệnh u sắc tố da (còn gọi là bệnh lại tổ) hiếm gặp.
Bé Thúy Vân mắc phải chứng bệnh "u sắc tố da" (còn gọi là bệnh lại tổ) hiếm gặp.
Da bé chi chít đốm đen, giữa những đốm đen ấy lông mọc rất nhiều.nám đen, có chỗ đốm đen kín cả mảng da thịt
Da bé chi chít đốm đen, giữa những đốm đen ấy lông mọc rất nhiều.nám đen, có chỗ đốm đen kín cả mảng da thịt

Gặp lại chúng tôi, chị Huê mẹ bé Thúy Vân bùi ngùi cho biết, sau khi tình cảnh của đứa con gái tội nghiệp được Báo Dân trí đăng tải rất nhiều nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước đã dành cho bé Thúy Vân rất nhiều niềm yêu thương. “Vợ chồng em nhận được nhiều điện thoại của các nhà hảo tâm sẻ chia với tình cảnh của con gái. Biết cháu thiếu sữa, áo quần nên ngay trong dịp tết các nhà hảo tâm cũng đã gửi cho cháu rất nhiều sữa, áo quần, đồ chơi. Các nhà hảo tâm cũng đã giúp đỡ vợ chồng em được hơn 30 triệu đồng, trong đó có một nhà hảo tâm ở TP Hồ Chí Minh hỗ trợ trực tiếp 10 triệu đồng để chạy chữa, thuốc men cho cháu. Vợ chồng em, gia đình hai bên nội ngoại cảm động vô cùng”- chị Huê xúc động thông tin.

Có thể cảm nhận được niềm vui của đôi vợ chồng chị Huê trước tấm lòng, sự sẻ chia của bạn đọc báo Dân trí dành cho đứa con gái bé bỏng tội nghiệp của mình. Ẳm ờ bế con khi trò chuyện với chúng tôi khuôn mặt chị Huê đã có nhiều nụ cười hơn. “Sữa các bác, các anh chị gửi đến cháu bú ngon lành. Cháu ngoan hơn, và chưa bao giờ em thấy yêu con em đến vậy”- chị Huê nhìn con chuyện trò.

Niềm vui của vợ chồng, hai bên nội ngoại gia đình chị Huê được nhân lên khi chúng tôi thông tin, thông qua báo Dân trí, các nhà hảo tâm cũng đã dành nhiều niềm yêu thương cho bé Thúy Vân với tổng số tiền giúp đỡ bé lên đến 105.120.000 đồng. Trước sự chứng kiến của lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên, lãnh đạo xã Cẩm Hà và bà con lối xóm, PV Dân trí đã trao số tiền trên cho vợ chồng chị Huê, đồng thời lưu ý vợ chồng chị Huê chi tiêu đúng mục đích để dành tiền chạy chữa, thuốc men cho con.

Tiếp nhận tiền, tình cảm của các nhà hảo tâm, chị Huê một lần nữa xúc động rơi nước mắt. “Vợ chồng em xin chân thành cảm ơn rất nhiều tới Báo Dân trí, tới tấm lòng của các nhà hảo tâm đã quan tâm, san sẻ với hoàn cảnh của gia đình em, trước bệnh tình của con gái chúng em. Tình cảm của mọi người cũng tiếp thêm niềm yêu thương để vợ chồng chúng em bước tiếp hành trình chạy chữa bệnh tình cho con gái” – chị Huê bùi ngùi bày tỏ. Cam kết sử dụng đúng mục đích tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm, chị Huê cho biết, sau đợt giá rét này chị và người thân sẽ đưa Thúy Vân ra Hà Nội để tái khám.


PV Dân trí cùng Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật, đại diện xã Cẩm Hà trao số tiền 105.120.000 đồng đến gia đình bé Thúy Vân.

PV Dân trí cùng Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật, đại diện xã Cẩm Hà trao số tiền 105.120.000 đồng đến gia đình bé Thúy Vân.

Thay mặt chính quyền địa phương ông Phạm Đăng Nhật, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, người có mặt trong buổi trao quà của các nhà hảo tâm dành cho bé Thúy Vân xúc động gửi lời cảm ơn tới Báo Dân trí đã làm cầu nối để các nhà hảo tâm không chỉ dành sự quan tâm, sẻ chia đối với bệnh tình của bé Thúy Vân mà còn nhiều trường hợp khác trên địa bàn.

“Đây thực sự là sự giúp đỡ hết sức thiết thực của báo, của các nhà hảo tâm dành cho công dân trên địa bàn của huyện. Chúng tôi thực sự cảm động trước tình cảm, sự san sẻ của quý báo và các nhà hảo tâm. Nhân năm mới chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, thành đạt tới tất cả mọi người. Huyện cũng xin hứa sẽ chỉ đạo lãnh đạo xã thể hiện trách nhiệm của mình không chỉ thường xuyên động viên gia đình chị Huê mà còn giúp đỡ để vợ chồng chị Huê chi tiêu đúng mục đích số tiền mà các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ bé Thúy Vân”- ông Nhật nói.

Văn Dũng