1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao hơn 100 triệu đồng đến người phụ nữ chăm con bại não

(Dân trí) - Ngày 3/7, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao 102.725.000 đồng tới chị Nguyễn Thị Thêm (xóm 10, xã Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An). Đây là số tiền bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ qua Quỹ Nhân ái trong tuần 1 tháng 6.

PV Dân trí trao số tiền bạn đọc ủng hộ cho chị Nguyễn Thị Thêm
PV Dân trí trao số tiền bạn đọc ủng hộ cho chị Nguyễn Thị Thêm

Chưa được hưởng niềm hạnh phúc được làm mẹ thì chị Thêm phải quay cuồng trong cuộc chiến giữ sự sống cho đứa con sinh non bại não của mình. Vượt qua thử thách ban đầu nhưng di chứng bại não khiến bé Hồ Đình Phố (3 tuổi) không tự vận động được, sức khỏe rất yếu, suy dinh dưỡng nặng nên phải thường xuyên đi viện. Hiện, bé vẫn đang được điều trị phục hồi chức năng tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An với hi vọng có thể tăng khả năng vận động, ít nhất là có thể đứng lên, cầm nắm các đồ vật đơn giản.

Từ khi sinh con, chị Thêm hầu như không thể làm công việc nào khác bởi phần lớn thời gian đưa con đi viện. Cuộc sống càng túng bấn, cùng quẫn hơn khi anh Hồ Đình Anh - chồng chị cũng phải nhập viện cấp cứu và được chẩn đoán bị viêm não.

Chạy đôn chạy đáo giữa 2 bệnh viện, trên tay là đứa con nhỏ cứ oặt lả người, chị Thiêm như rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng.

“Sau khi Báo Dân trí đăng tải hoàn cảnh của gia đình em, em nhận được nhiều sự chia sẻ ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm, các tổ chức, hội nhóm... Do tình trạng bệnh nặng nên chồng em được chuyển ra Hà Nội điều trị. Nhờ số tiền ủng hộ của mọi người, em có chi phí chữa trị cho chồng. Sau gần 1 tháng, tình trạng sức khỏe của chồng em đã ổn định hơn và được cho về nhà tiếp tục điều trị”, chị Thêm cho biết.

Đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Quỹ Nhân ái, chị Thêm thực sự xúc động. Số tiền hơn 100 triệu đối với chị lúc này là cả một gia tài mà cuộc đời người phụ nữ khốn khổ này chưa từng dám nghĩ tới.

“Số tiền này em dành để chữa trị cho con. Hi vọng tình yêu thương của mọi người sẽ tạo nên điều kì diệu để con em có thể đứng lên, phát triển bình thường như những đứa trẻ khác”, chị Thêm xúc động nói.

Hoàng Lam