1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bình Định:

Trao gần 80 triệu đồng đến cô gái mắc bệnh thiểu năng trí tuệ

Doãn Công

(Dân trí) - Thương cảm trước hoàn cảnh cô gái bị thiểu năng trí tuệ, vừa mồ côi mẹ, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ gần 80 triệu đồng.

Ngày 9/12, phóng viên Dân trí cùng ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, lãnh đạo xã Ân Hảo Tây đã đến thăm hỏi gia đình ông Nguyễn Văn Ngọc (56 tuổi, xóm 3, thôn Vạn Trung, xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân).

Ông Ngọc là cậu họ của chị Nguyễn Thị Cẩm Chi (30 tuổi), nhân vật trong bài viết Bữa cơm với chuối xanh của cô gái thiểu năng vừa mất mẹ.

Tại đây, phóng viên Dân trí đã trao số tiền 67.162.167 đồng do bạn đọc báo ủng hộ chị Nguyễn Thị Cẩm Chi. Đến nay, tổng số tiền chị Chi nhận hỗ trợ từ bạn đọc của báo là gần 80 triệu đồng.

Trao gần 80 triệu đồng đến cô gái mắc bệnh thiểu năng trí tuệ - 1

Phóng viên Dân trí trao số tiền bạn đọc ủng hộ trước sự chứng kiến của Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân Nguyễn Hữu Khúc (ngoài cùng trái) cùng Chủ tịch UBND xã Ân Hảo Tây (Ảnh: Doãn Công).

Cẩm Chi có hoàn cảnh rất khó khăn, bản thân Chi mắc bệnh thiểu năng trí tuệ, mẹ ruột của chị vừa qua đời. Sau khi mẹ mất, chị phải nương nhờ vào gia đình người cậu họ.

Đón nhận món quà từ bạn đọc, thay mặt gia đình, ông Nguyễn Văn Ngọc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc báo Dân trí, các mạnh thường quân, lãnh đạo địa phương luôn giúp đỡ Chi trong thời gian qua.

"Cháu Chi hoàn cảnh rất đặc biệt, khi mẹ Chi còn sống, bà bị mù lòa nên cuộc sống của hai mẹ con rất khó khăn, được địa phương luôn quan tâm. Đây là số tiền lớn và gia đình sẽ tiết kiệm, sử dụng đúng mục đích chăm lo cho cháu", ông Ngọc chia sẻ.

Ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, chia sẻ: "Chúng tôi rất cảm động và biết ơn bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm chia sẻ với hoàn cảnh của cháu Chi. Chúng tôi yêu cầu chính quyền xã tiếp tục quan tâm đến cháu Chi cũng như các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn".