Bớt đi một khoản lo, thêm những sự an tâm đầu tiên trong năm học mới

(Dân trí) - Những tấm thẻ BHYT đầu tiên của năm học 2026-2027 do bạn đọc báo Dân trí trao tặng đã đến tay các học sinh khó khăn ở Đắk Lắk. Tấm thẻ tuy nhỏ bé nhưng giúp các em thêm vững tâm khi đến trường.

Trao thêm điểm tựa, nâng bước học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp khánh thành dự án 50 nhà phao chống lũ tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tuy An Bắc và xã Đồng Xuân (tỉnh Đắk Lắk), báo Dân trí đồng hành với Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt (phường Tân An, Đắk Lắk) trao tặng 115 thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bớt đi một khoản lo, thêm những sự an tâm đầu tiên trong năm học mới - 1

Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh cùng ông Chu Minh Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt (đơn vị đồng hành), trao biển tượng trưng 115 thẻ BHYT tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới ở tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Nam Anh).

Những tấm thẻ nhỏ bé nhưng mang theo một ý nghĩa lớn, nhất là với những gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Ông Huỳnh Ngọc Giang Châu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Định (xã Tuy An Bắc) cho biết, trận mưa lũ lịch sử cuối năm 2025 khiến trường bị ngập nặng, nhiều cơ sở vật chất hư hỏng.

Không chỉ nhà trường chịu thiệt hại, cuộc sống của nhiều gia đình học sinh cũng bị đảo lộn. Hoa màu bị mưa lũ làm hư hại, việc khôi phục sản xuất cần nhiều thời gian và tiền bạc. Trong khi đó, năm học mới cận kề, phụ huynh lại phải lo nhiều khoản chi phí học tập, sách vở, đồng phục và bảo hiểm cho con cái.

Năm nay, mỗi thẻ BHYT tại Đắk Lắk có giá 1.366.200 đồng, được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 55%, học sinh sẽ mua thẻ với giá 614.790 đồng.

Bớt đi một khoản lo, thêm những sự an tâm đầu tiên trong năm học mới - 2

Ông Huỳnh Ngọc Giang Châu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Định (bên trái), chia sẻ những khó khăn khi học sinh không mua thẻ BHYT (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo ông Châu, những năm trước, để giúp học sinh khó khăn có thẻ BHYT, nhà trường đã vận động cán bộ, giáo viên đóng góp, đồng thời nhờ các nhà chùa hỗ trợ để học sinh được chăm sóc sức khỏe. 

"Nay được bạn đọc báo Dân trí và đơn vị tài trợ tặng thẻ BHYT tới học sinh khó khăn, cả thầy cô và học sinh của trường rất phấn khởi với món quà ý nghĩa này ngay trước thềm năm học mới", ông Châu chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Diệu, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chí Thạnh (xã Tuy An Bắc), những tấm thẻ BHYT còn mang lại sự an tâm cho cả học sinh và phụ huynh. 

Bớt đi một khoản lo, thêm những sự an tâm đầu tiên trong năm học mới - 3

Trường Tiểu học Chí Thạnh, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Diệu cho biết, đa số học sinh của trường đều được gia đình mua BHYT. Tuy nhiên, vẫn còn những hộ có hoàn cảnh khó khăn chưa đủ điều kiện để mua. Nhà trường phải cố gắng tìm kiếm nguồn lực để hỗ trợ các em.

"Tôi rất trân quý nghĩa cử của báo Dân trí và bạn đọc khi triển khai chương trình tặng thẻ BHYT tới học sinh khó khăn trên toàn quốc. Những tấm thẻ này thực sự rất thiết thực, giúp các em có thêm một điểm tựa khi không may đau ốm, bệnh tật", Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chí Thạnh bày tỏ.

Tiếp tục chương trình trao tặng thẻ BHYT tới học sinh khó khăn

Bà Trần Thị Mỹ Lương (47 tuổi), bà ngoại em Ngô Nhật Huy (lớp 4, Trường Tiểu học Chí Thạnh) cho biết, mẹ Huy phải đi làm công nhân ở TPHCM, còn bà ở quê một mình chăm sóc cháu.

Hai bà cháu nương tựa vào nhau, cuộc sống chủ yếu trông vào vài sào ruộng và khoản tiền ít ỏi người mẹ gửi về. Cuộc sống vốn đã chật vật, vừa qua, bà Lương lại không may gặp tai nạn, bị tê liệt một bên tay, khiến việc đồng áng càng trở nên khó khăn hơn.

Bớt đi một khoản lo, thêm những sự an tâm đầu tiên trong năm học mới - 4

Bà Lương vui mừng khi cháu trai được tặng thẻ BHYT trong năm học mới (Ảnh: Thúy Diễm).

"Tấm thẻ BHYT được tặng hôm nay giúp gia đình bớt đi một khoản lo và giúp cháu tôi có thêm sự an tâm khi chẳng may đau ốm", bà Lương tâm sự.

Cầm tấm thẻ BHYT trên tay, em Trần Thiên Nga (lớp 5, Trường Tiểu học An Định) không giấu được niềm vui. "Được tặng thẻ BHYT, chúng cháu mừng lắm. Cháu muốn gửi lời cảm ơn tấm lòng của các cô chú đã hỗ trợ", Nga nói.

Suốt 4 năm qua, chương trình "Nâng bước đến trường - Trao tặng thẻ BHYT tới học sinh khó khăn" do báo Dân trí phát động đã nhận được sự đồng hành của đông đảo bạn đọc, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.

Bớt đi một khoản lo, thêm những sự an tâm đầu tiên trong năm học mới - 5

Em Trần Thiên Nga bày tỏ niềm vui khi được nhận thẻ BHYT (Ảnh: Thúy Diễm).

Hơn 7.210 tấm thẻ BHYT đã được trao tận tay học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Mỗi tấm thẻ là một món quà thiết thực, giúp các em có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe, giúp những gia đình còn nhiều thiếu thốn vơi bớt gánh nặng.

Tiếp nối hành trình ấy, năm học 2026-2027, báo Dân trí tiếp tục kêu gọi hỗ trợ để trao tặng thẻ BHYT tới học sinh. 115 thẻ BHYT được trao tại Đắk Lắk dịp này là những tấm thẻ đầu tiên của năm học mới, mở đầu cho một hành trình tiếp tục mang sự sẻ chia đến với những học sinh còn khó khăn trên cả nước.

Ngày 26/7, tại Nhà văn hóa thôn Tân Bình (xã Đồng Xuân), Lễ khánh thành 50 căn nhà phao chống lũ tặng 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tuy An Bắc và Đồng Xuân đã được tổ chức. Kinh phí xây dựng dự án do bạn đọc báo Dân trí chung tay đóng góp.

Dự án có tổng kinh phí 2 tỷ đồng, trong đó bạn đọc báo Dân trí ủng hộ 1,75 tỷ đồng, phần còn lại do 2 xã đối ứng.

Không dừng lại ở những căn nhà phao giúp người dân có thêm nơi trú ẩn an toàn khi lũ về, trong dịp này, báo Dân trí còn cùng Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt trao tặng 70 phần quà tri ân người có công với cách mạng, 115 thẻ BHYT tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 100 áo phao tặng các hộ dân. Tổng giá trị quà tặng 150 triệu đồng.