Mã số: 260310

Mẹ đơn thân gồng gánh nuôi 3 con thơ sau khi chồng mất vì Covid-19

(Dân trí) - Thời điểm Covid-19 bùng phát ở Đà Nẵng, chồng chị Huệ tham gia tổ hỗ trợ phòng, chống dịch rồi không may nhiễm bệnh, qua đời, bỏ lại vợ và 3 con thơ nheo nhóc giữa muôn vàn khó khăn.

Những ngày tháng 7, vùng lòng chảo xã Khe Tre, nằm dưới chân núi Bạch Mã (thành phố Huế) vẫn còn nắng hầm hập, oi bức. Bên chiếc máy khâu đã cũ, chị Đinh Thị Huệ (SN 1988, thôn Hương Phú, xã Khe Tre) miệt mài làm việc, cố gắng hoàn thành các sản phẩm gia công, kiếm thêm tiền nuôi 3 con thơ.

Chị Huệ kể, năm 2010, chị kết hôn với anh Nguyễn Đình Sơn (trú phường Phú Bài, thành phố Huế). Do cả 2 phía gia đình nội, ngoại đều khó khăn, vợ chồng trẻ dắt nhau vào thành phố Đà Nẵng làm ăn.

Mẹ đơn thân gồng gánh nuôi 3 con thơ sau khi chồng mất vì Covid-19 - 1

Chị Đinh Thị Huệ cùng 2 người con trai thứ và út (Ảnh: Vi Thảo).

Tại thành phố bên bờ sông Hàn, anh Duy làm nghề cơ khí, còn chị Huệ ngày ngày nhận hàng về may gia công ở phòng trọ. Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi đi, 2 vợ chồng lần lượt đón 3 con thơ chào đời.

Cuộc sống tuy vất vả nhưng vợ chồng chị Huệ vẫn kiên trì bám trụ nơi đất khách quê người, chăm chỉ làm việc để lo cho tương lai các con sau này. Nhưng biến cố đã ập đến với gia đình nhỏ của chị Huệ trong đợt bùng phát dịch Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng vào tháng 9/2021.

“Thời điểm đó có nhiều khu phố bị cách ly. Chồng tôi tình nguyện tham gia tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh, cung cấp đồ ăn cho người dân. Trong quá trình này, anh không may nhiễm bệnh rồi ra đi, bỏ lại tôi cùng 3 con thơ nheo nhóc”, chị Huệ kể lại trong nước mắt.

Mẹ đơn thân gồng gánh nuôi 3 con thơ sau khi chồng mất vì Covid-19 - 2

Chị Huệ cố gắng làm việc, một mình gồng gánh nuôi con khi chồng qua đời vì Covid-19 (Ảnh: Vi Thảo).

Sau khi dịch bệnh được khống chế, hết giãn cách, chị Huệ bồng bế 3 con thơ trở lại xã miền núi Khe Tre, thành phố Huế. Chị mượn tạm chái nhà của cha mẹ đẻ, kê thêm cái tủ để bán bánh mì buổi sáng. Ở một góc khác, người mẹ đơn thân đặt bộ máy may do chồng mua cho trước đây, tiếp tục nhận hàng về gia công để kiếm thu nhập, gồng gánh nuôi con ăn học.

Năm nay, con gái lớn của chị Huệ là Nguyễn Ngọc Tường Vy chuẩn bị vào lớp 10; con trai thứ 2 là Nguyễn Đình Hiếu lên lớp 6; bé út Nguyễn Đình Khôi Nguyên vào lớp 2. Nỗi lo lớn nhất của người mẹ đơn thân là các khoản chi phí đầu năm học, nhất là tiền mua thẻ Bảo hiểm y tế cho cả 3 chị em, trong khi thu nhập không ổn định.

Thầy Đinh Văn Trung, giáo viên Trường Tiểu học Hương Phú (từng chủ nhiệm lớp của Hiếu và giờ dạy Khôi Nguyên), cho biết, các cháu đều chăm ngoan, biết nghe lời phụ huynh, giáo viên. Hàng năm, nhà trường, thầy cô giáo cũng hỗ trợ rất nhiều, tạo điều kiện thuận lợi để các cháu học tập.

Mẹ đơn thân gồng gánh nuôi 3 con thơ sau khi chồng mất vì Covid-19 - 3

Còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã miền núi Khe Tre cần được giúp đỡ (Ảnh: Vi Thảo).

Ông Lê Quốc Trình, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Khe Tre cho biết, mẹ con chị Huệ thuộc diện khó khăn của địa phương. Bố mẹ chồng giờ đã lớn tuổi, trong khi cha đẻ của chị Huệ làm nghề phụ xây dựng, nhà đông con.

Theo ông Trình, trên địa bàn xã hiện còn nhiều học sinh thuộc diện gia đình khó khăn, mồ côi cha, mẹ hoặc cha mẹ bỏ đi, phải ở với người thân. Điển hình như trường hợp của 2 chị em Nguyễn Thị Thu Thảo (12 tuổi) và Phạm Công Vinh (10 tuổi) bị cha mẹ bỏ rơi từ bé, ở với bà ngoại đã 73 tuổi. Ba bà cháu thường phải nhờ cậy chính quyền, các nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, mắm muối, dầu ăn hàng tháng...

Chính quyền mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm quan tâm, sẻ chia để các em có thêm động lực vượt qua giai đoạn khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Chương trình "Nâng bước đến trường - Trao tặng thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn" do báo Dân trí phát động từ năm học 2022-2023 với sự đồng hành của bạn đọc, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.

Qua 4 năm triển khai, bạn đọc Dân trí đã chung tay trao tặng 7.210 thẻ BHYT tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Bước sang năm thứ 5, báo Dân trí tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để trao tặng thẻ BHYT tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các trường hợp được hỗ trợ đều do nhà trường, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan rà soát, giới thiệu trên cơ sở hoàn cảnh thực tế và tiêu chí của chương trình.

Theo Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ, học sinh, sinh viên được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT.