Mã số: 5884
Bà nội già yếu chăm cháu khuyết tật yên tâm sống trong nhà mới
(Dân trí) - "Nhờ bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, gia đình có được ngôi nhà mới khang trang và có thêm tiền lo cho cháu. Tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm!”, bà Mảy chia sẻ.
Bà nội già yếu chăm cháu khuyết tật: "Có nhà mới, bà cháu tôi vui lắm!" (Video: Thùy Hương).
Hơn 205 triệu đồng giúp cậu bé khuyết tật và gia đình có ngôi nhà mới
Báo Dân trí vừa phối hợp cùng chính quyền địa phương đến thăm, trao bảng biểu trưng số tiền 175.170.954 đồng do bạn đọc, nhà hảo tâm ủng hộ tới bà Phàn Thị Mảy (SN 1957, người dân tộc Dao) và cháu Lý Đức Kỳ (SN 2016) ở xã Tùng Bá, tỉnh Tuyên Quang.
Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển tới tài khoản của gia đình bà Mảy. Ngoài ra, Quỹ Thiện Tâm cũng ủng hộ trực tiếp gia đình bà Mảy số tiền 30 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền gia đình bà Mảy được ủng hộ là hơn 205 triệu đồng.

Phóng viên Dân trí và lãnh đạo xã Tùng Bá trao bảng biểu trưng số tiền 175.170.954 đồng do bạn đọc, nhà hảo tâm ủng hộ tới bà Phàn Thị Mảy và cháu Lý Đức Kỳ (Ảnh: CTV).
Số tiền trên đã được gia đình bà Mảy sử dụng xây dựng ngôi nhà mới và dành một khoản tiết kiệm để chăm sóc sức khỏe cho cháu nội.
Hoàn cảnh đáng thương của gia đình bà Mảy được báo Dân trí phản ánh thông qua bài viết “Bà nội già yếu gắng sức chăm cháu khuyết tật nặng”, đã nhận được nhiều sự quan tâm, sẻ chia của bạn đọc.
Ở tuổi gần 70, bà Mảy từng ngày gắng gượng chăm lo cho cháu nội bị khuyết tật vận động đặc biệt nặng. Cậu bé Kỳ 10 tuổi không thể tự chăm sóc bản thân, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm lại từng bị ngã gãy tay. Mọi sinh hoạt hàng ngày của cậu nhờ cả vào bàn tay chăm sóc của bà nội.
Bố của Kỳ không được bình thường, hay bỏ nhà đi lang thang. Cuộc sống gia đình trông chờ cả vào nguồn thu ít ỏi từ nương rẫy, trong khi chi phí sinh hoạt và chăm sóc, chữa trị cho Kỳ ngày càng trở thành gánh nặng.

Căn nhà tranh vách nứa xuống cấp, mưa dột, gió lùa của gia đình bà Mảy trước đây (Ảnh: Tùng Dương).
Món quà từ bạn đọc "mang đến niềm tin trong hành trình chăm sóc cháu"
Trong căn nhà mới rộng 70m2, bế trên tay đứa cháu tội nghiệp, bà Mảy không giấu được niềm xúc động, bà bảo: “Có nhà mới, bà cháu tôi vui lắm!”.
Người phụ nữ dân tộc Dao xúc động kể lại, trước đây căn nhà tre nứa cũ xuống cấp, mỗi khi mưa xuống lại bị dột, trong khi cháu Kỳ đau ốm quanh năm. Tuổi cao khiến bà nhiều lúc lo lắng không biết có thể chăm sóc cháu được bao lâu nữa.
"Nhờ bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, gia đình có được ngôi nhà mới khang trang và có thêm tiền lo cho cháu. Tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm!”, bà Mảy chia sẻ.
Theo bà Mảy, số tiền còn lại sau khi xây nhà và mua sắm đồ dùng sẽ được gia đình sử dụng tiết kiệm, ưu tiên cho việc chăm sóc sức khỏe lâu dài của Kỳ.

Căn nhà mới từ tấm lòng bạn đọc Dân trí giúp 2 bà cháu có nơi ở kiên cố, an toàn hơn (Ảnh: Tùng Dương).
Trao đổi với phóng viên, ông Hà Trọng Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Tùng Bá, tỉnh Tuyên Quang ghi nhận và đánh giá cao hoạt động nhân ái của báo Dân trí.
Theo ông Dũng, báo Dân trí đã tạo cầu nối giữa những hoàn cảnh khó khăn với bạn đọc, nhà hảo tâm, qua đó huy động nguồn lực xã hội giúp người dân địa phương vượt qua khó khăn.

“Có nhà mới, bà cháu tôi vui lắm!”, bà Mảy xúc động nói (Ảnh: Tùng Dương).
“Đối với gia đình bà Mảy và cháu Kỳ, sự hỗ trợ hơn 205 triệu đồng là món quà rất ý nghĩa, giúp gia đình có được ngôi nhà mới và thêm điều kiện chăm lo cho cháu.
Thay mặt chính quyền địa phương, tôi trân trọng cảm ơn báo Dân trí đã quan tâm, phản ánh hoàn cảnh và kêu gọi bạn đọc, các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ. Đây không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với gia đình bà Mảy”, ông Dũng chia sẻ.

Ông Hà Trọng Dũng (ngoài cùng bên phải) - Phó Chủ tịch UBND xã Tùng Bá, ông Lương Đức Hùng (thứ hai từ phải sang) - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tùng Bá cùng đại diện thôn Nà Lòa, chia sẻ niềm vui với gia đình (Ảnh: Tùng Dương).
Ông Lý Văn Môn, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Nà Lòa, xã Tùng Bá, tỉnh Tuyên Quang cũng gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp gia đình bà Mảy có nơi ở mới an toàn, thêm điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống.
"Với bà Mảy, căn nhà mới không chỉ giúp gia đình tránh được cảnh mưa dột, gió lùa mà còn mang đến niềm tin trong hành trình chăm sóc cháu", ông Môn chia sẻ.








