Mã số: 6040

Người mẹ ung thư giai đoạn cuối đã không qua khỏi

(Dân trí) - Sau gần 9 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư gốc lưỡi giai đoạn cuối, chị Nguyễn Thị Hải Yến đã ra đi ở tuổi 25, để lại con trai mới 6 tuổi mắc chứng tự kỷ.

Liên hệ với phóng viên Dân trí sau khi lo xong hậu sự cho con gái, bà Ngô Thị Hạnh (mẹ ruột chị Yến) nghẹn ngào kể: "Những ngày cuối tháng 8, bệnh tình chuyển biến nặng khiến Yến khó thở, gia đình phải mua bình oxy về nhà hỗ trợ.

Nhưng rồi, điều đau đớn nhất cũng đến. Tối 31/8, Yến đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay yêu thương của người thân tại thôn Thống Nhất, xã An Khánh, TP Hà Nội".

Người mẹ ung thư giai đoạn cuối đã không qua khỏi - 1

Sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư, chị Yến đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà trong vòng tay yêu thương của người thân (Ảnh: Gia Khoa).

“Gia đình tôi vô cùng biết ơn báo Dân trí đã làm cầu nối của những tấm lòng nhân ái. Nhờ bài viết trên báo Dân trí, rất nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm và bà con lối xóm đã thương yêu, giúp đỡ gia đình suốt thời gian qua. Nay cháu Yến đã đi xa, gia đình xin phép được ngừng nhận hỗ trợ để nhường lại cơ hội cho các hoàn cảnh khó khăn khác”, bà Hạnh chia sẻ.

Anh Lưu Mạnh Quân (chồng chị Yến) cho biết, đây là quyết định được gia đình thống nhất sau khi bàn bạc kỹ lưỡng. Tương lai phía trước sẽ vô cùng khó khăn khi con trai anh là cháu Lưu Nguyễn Minh Khôi mới 6 tuổi, mắc chứng tự kỷ, nay lại mồ côi mẹ. Cháu còn quá nhỏ để hiểu hết những thiệt thòi và mất mát lớn lao này, nhưng cả nhà sẽ cùng yêu thương, chăm sóc cháu.

Một lần nữa, anh Quân xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn đọc và các nhà hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn nhất.

Hiện tại, anh Quân và bé Khôi sống tại xã An Khánh (TP Hà Nội), với sự đồng hành, hỗ trợ của người thân.

Người mẹ ung thư giai đoạn cuối đã không qua khỏi - 2

Bà Hạnh và cháu Khôi (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Chị Yến là nhân vật trong bài viết “Mẹ ung thư giai đoạn cuối đau đáu tương lai con trai mắc tự kỷ” đăng trong chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí ngày 20/8. Sau khi hoàn cảnh chị Yến được đăng tải, hàng nghìn bạn đọc khắp nơi đã chung tay hỗ trợ. Trước khi chị Yến qua đời, báo Dân trí đã kết chuyển số tiền 114.914.534 đồng bạn đọc ủng hộ trong tuần đầu tiên vào tài khoản của chị.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Ngô Văn Tiến, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Thống Nhất cho biết, nhờ bài viết đăng trên báo Dân trí, gia đình chị Yến đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia lớn từ cộng đồng. Thay mặt gia đình và nhân dân trong thôn, ông Tiến gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Biên tập, bạn đọc và các nhà hảo tâm.