Trao 146 triệu đồng đến người mẹ nghèo không có tiền mổ tim cho con

(Dân trí) - Gần 2 năm trì hoãn mổ tim cho con chỉ vì không có tiền, đến giờ con bệnh càng ngày càng nặng, người mẹ nghèo ấy cũng đành buông xuôi.

Sáng ngày 7/5, PV Dân trí cùng đoàn lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SHB Thanh Hóa và chính quyền địa phương đã đến thăm, trao số tiền 146 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Lương Thị Quyên, (thôn Chòm Mốt, xã Lương Trung, huyện Bá Thước, Thanh Hóa).

Trao 146 triệu đồng đến người mẹ nghèo không có tiền mổ tim cho con - 1

PV Dân trí cùng chính quyền địa phương trao tiền bạn đọc đến gia đình chị Quyên.

Ở bản vùng sâu, vùng xa thuộc huyện miền núi Bá Thước, vì cái nghèo mà chị Quyên đã không thể đưa đứa con trai đầu kịp đi viện khi ốm sốt đã khiến bệnh biến chứng vào não và sống trong khốn khổ suốt 21 năm trời.

Đến đứa con gái út khi sinh ra 3 tháng tuổi thì phát hiện bệnh tim bẩm sinh thể phức tạp, bác sĩ yêu cầu phải khám thường xuyên để có thể chỉ định mổ bất kỳ lúc nào. Khi nghe đến căn bệnh hiểm nghèo và số tiền sẽ mổ cho con, hai vợ chồng dắt díu đưa con về quê, buông xuôi cho số phận định đoạt.

Trao 146 triệu đồng đến người mẹ nghèo không có tiền mổ tim cho con - 2

Ngân hàng SHB Thanh Hóa cũng đã đến thăm và trao số tiền 50 triệu đồng đến gia đình chị Quyên.

Cách đây vài tháng, người con trai cả bệnh tật đã bỏ chị mà đi về thế giới khác, người mẹ ấy đau đớn sợ hãi khi con gái cũng mong manh giữa sự sống và cái chết.

Dù thương con đến đứt ruột gan, chị Quyên cũng không biết phải xoay xở như thế nào để có tiền mổ tim cho con. 21 năm qua, chị chôn vùi cuộc sống trong xó núi này để chăm sóc người con bệnh tật, còn chồng chị không một chữ cắn làm đôi nên cũng chỉ biết ai thuê gì làm nấy để chạy bữa ăn qua ngày cho từng nấy con người.

Trao 146 triệu đồng đến người mẹ nghèo không có tiền mổ tim cho con - 3
Trao 146 triệu đồng đến người mẹ nghèo không có tiền mổ tim cho con - 4

Chị Quyên Xúc động nhận tiền bạn đọc hỗ trợ.

Thương cảm số phận của người mẹ nghèo, bạn đọc Dân trí đã chung tay ủng hộ số tiền 146 triệu đồng (kết chuyển tuần 3/4: 106.600.000; 4/4:39.400.000đ) để cháu bé kịp thời được mổ tim. Trong đó, ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) hỗ trợ cháu bé 50 triệu đồng.

Nhận trên tay số tiền bạn đọc ủng hộ, chị Quyên nghẹn ngào: “Cả cuộc đời vợ chồng tôi có mơ cũng không có được số tiền lớn như vậy. Được các nhà hảo tâm giúp đỡ, con tôi có hy vọng được cứu sống rồi. Cả cuộc đời này, gia đình tôi mang ơn tấm lòng quý báo, các nhà hảo tâm”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy, Phó Giám đốc Ngân hàng SHB chi nhánh Thanh Hóa cho biết: “Ngay sau khi hoàn cảnh gia đình chị Quyên được đăng tải trên báo điện tử Dân trí, ngân hàng đã cử cán bộ về tận nơi để xác minh thông tin, thăm hỏi, động viên gia đình. Chủ tịch HĐQT SHB đã quyết định hỗ trợ cháu bé 50 triệu đồng thông qua cầu nối báo Dân trí với mong muốn cháu bé sớm được mổ tim”.

Chị Quyên xúc động khi nhận quà bạn đọc Dân trí ủng hộ

Cảm động trước tấm lòng của bạn đọc Dân trí, ông Cao Thượng Xuân, Chủ tịch UBND xã Lương Trung chia sẻ: “Hoàn cảnh của gia đình chị Quyên thật sự quá khó khăn. Đứa con đầu thì hơn 20 năm sống thực vật, giờ đứa con gái út thì bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi cũng đã kêu gọi nhưng không được bao nhiêu.

Hiện xã cũng chỉ tạo điều kiện làm hồ sơ cho cháu bé được hưởng chế độ trợ cấp chứ nói về hỗ trợ vật chất thì xã còn đang rất khó khăn. Được cộng đồng chung tay giúp đỡ số tiền lớn như thế này để gia đình đưa cháu đi chữa bệnh, địa phương vô cùng cảm kích.

Tôi xin thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí, Ngân hàng SHB và các nhà hảo tâm và quan tâm, giúp đỡ gia đình cũng như giúp đỡ địa phương trong lúc này. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm giám sát gia đình sử dụng số tiền bạn đọc ủng hộ đúng mục đích, có ý nghĩa”.

Nguyễn Thùy