1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4815:

Chồng kề cận cái chết, người phụ nữ 5 con chỉ mong đủ cái ăn sống qua ngày

Dương Nguyên

(Dân trí) - "Sau khi bị thoát vị, tôi đi lại khó khăn. Bất hạnh hơn khi chồng tôi bị tai nạn lao động, giờ tính nết không bình thường... Vợ chồng không có tiền chữa bệnh và chỉ mong có đủ cái ăn sống qua ngày".

Đó là lời tâm sự về hoàn cảnh trớ trêu của chị Lê Thị Thu Hương (36 tuổi, trú thôn Khánh Yên, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Chị Hương kết hôn với anh Lưu Minh Hà (34 tuổi) vào năm 2005. Họ có với nhau 5 người con gái, hiện con đầu đang học lớp 12, còn đứa út mới 3 tuổi.

Số phận như cứ mãi trêu đùa

Gia đình chị Hương thuộc diện khó khăn tại địa phương. Họ từng mong ước có một cuộc sống hạnh phúc, có đủ sức khỏe nuôi các con ăn học, khôn lớn nên người. Nhưng, số phận cứ mãi trêu đùa khiến chị Hương nhiều lần u uất...

Chồng kề cận cái chết, người phụ nữ 5 con chỉ mong đủ cái ăn sống qua ngày - 1

Chị Lê Thị Thu Hương kể về hoàn cảnh trớ trêu của gia đình mình trong nước mắt (Ảnh: Dương Nguyên).

Người phụ nữ u uất, đã có lúc nghĩ tiêu cực, nhưng thương 5 con gái... (Video: Dương Nguyên).

Trò chuyện trong nước mắt, chị Hương kể, năm 2006, sau thời gian ở trọ làm công nhân ở miền Nam, vợ chồng quyết định về quê sinh sống. Trên mảnh đất của cha mẹ để lại, họ vay mượn nội ngoại, cất được một căn nhà cấp bốn sinh sống.

Các con lần lượt chào đời. Hai vợ chồng bươn chải từ vài sào ruộng đến làm chổi đót, phụ hồ và bất cứ công việc gì được người ta thuê mướn để có tiền trang trải cuộc sống.

Chồng kề cận cái chết, người phụ nữ 5 con chỉ mong đủ cái ăn sống qua ngày - 2

Căn nhà nhỏ đã xuống cấp của gia đình chị Hương (Ảnh: Dương Nguyên).

Những tưởng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi thì biến cố bắt đầu đổ ập đến gia đình nhỏ vào năm 2016. Người mẹ trẻ bị thoát vị đĩa đệm dẫn đến di chứng ở chân. Không có tiền chạy chữa, chị chấp nhận số phận, ở nhà.

Đôi chân người phụ nữ ngày càng đi lại khó khăn, sức khỏe giảm sút, không làm được việc nặng. Mọi gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai chồng.

Chồng kề cận cái chết, người phụ nữ 5 con chỉ mong đủ cái ăn sống qua ngày - 3

Anh Lưu Minh Hà bị nhiều bệnh hiểm nghèo (Ảnh: Dương Nguyên).

Nào ngờ, bất hạnh chưa dừng lại ở đó. Đầu năm 2020, anh Lưu Minh Hà đi làm thuê ở công trình, bị tai nạn lao động, vỡ xương trán.

Thời gian ngắn sau, anh được phát hiện có nhiều bệnh hiểm nghèo như lao phổi nặng, xơ gan cổ trướng.

"Tháng 12/2020, bệnh tình của anh trở nặng, phải nhập viện cấp cứu và điều trị tích cực trong tình trạng hôn mê sâu.

Vì chi phí điều trị quá cao, tôi vay mượn, cầm cố tài sản cho ngân hàng nhưng chỉ lo được một thời gian ngắn. Khi chưa biết xoay xở ra sao thì mẹ chồng vì đi chăm anh ở bệnh viện dẫn đến kiệt sức. Cách đây 4 tháng, mẹ đã qua đời", chị Hương ngậm ngùi.

"Vì các con nên gắng gượng sống..."

Cũng vì không có tiền chạy chữa, anh Hà hiện nay phải ở nhà sống lay lắt chờ chết. Bị nhiều căn bệnh cùng lúc hành hạ mà không có tiền điều trị, người đàn ông vốn hiền lành chịu khó giờ đây sống trong chán chường. Anh trở nên loạn thần, hay cáu gắt và đập phá đồ đạc.

Chồng kề cận cái chết, người phụ nữ 5 con chỉ mong đủ cái ăn sống qua ngày - 4

Chị Hương từng nghĩ mình đã rơi vào bước đường cùng... (Ảnh: Dương Nguyên).

"Bạn cùng tuổi, họ còn làm ăn được mà tôi lại không thể làm được việc nặng, chỉ loanh quanh trong nhà. Tôi cũng tủi thân, nhục nhã lắm. Sáu mẹ con trông cậy vào chồng mà trời lại không thương. Tôi từng nghĩ mình đã rơi vào bước đường cùng nên muốn kết thúc cuộc đời để thoát khỏi cảnh khổ này. Nhưng nghĩ đến 5 đứa con, tôi phải gắng gượng sống. Mỗi lần bệnh tật hành hạ, tôi uống thuốc giảm đau trụ qua ngày để chăm chồng, chăm con", người mẹ khóc nghẹn.

Hiện nay, các con chị đều đang độ tuổi ăn học. Cháu lớn học lớp 12, một cháu lớp 10, một cháu lớp 7, một cháu lớp 1 và cháu bé nhất mới 3 tuổi.

Chồng kề cận cái chết, người phụ nữ 5 con chỉ mong đủ cái ăn sống qua ngày - 5

Những đứa trẻ đạt thành tích cao trong học tập đang đứng trước nguy cơ thất học (Ảnh: Dương Nguyên).

Chị Hương tâm sự, sinh con ra, cũng như bao bậc làm cha, làm mẹ khác, đều mong các con được ăn học đầy đủ. Trước hoàn cảnh này, có người khuyên chị cho các cháu lớn nghỉ học đi làm thêm phụ giúp gia đình. Điều đó khiến chị rất đau lòng.

Cầm những tờ giấy khen của các con trên tay, chị Hương nước mắt giàn giụa cầu cứu:

"Tôi sinh ra trong gia đình khó khăn, từng nghỉ học khi hết lớp 9 để đi rửa bát thuê, giờ các con lại có nguy cơ giống hoàn cảnh của mình. Trong khi các cháu đều có học lực khá, giỏi. Cháu đầu nói ước mơ còn muốn học sư phạm nữa nhưng tôi giờ đã bất lực. Vì không còn cách nào khác, tôi mong cộng đồng thông cảm và giúp đỡ để các cháu có tiền đi học. Còn vợ chồng không có tiền chữa bệnh nên chỉ mong ước có đủ cái ăn sống qua ngày".

Chồng kề cận cái chết, người phụ nữ 5 con chỉ mong đủ cái ăn sống qua ngày - 6

Chị Hương cùng các con đang rất cần đến sự giúp đỡ của cộng đồng (Ảnh: Dương Nguyên).

Ngày 20/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Tình, Phó chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà xác nhận, gia đình vợ chồng chị Lê Thị Thu Hương, anh Lưu Minh Hà thuộc diện khó khăn tại địa phương.

"Chị Hương không thể làm việc nặng, anh Hà đang mang bệnh hiểm nghèo. Gia đình đông con mà các cháu đều đang độ tuổi ăn học. Hy vọng thông qua nhịp cầu nhân ái của Báo Dân trí, các nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ cho gia đình này vượt qua giai đoạn khó khăn", ông Tình nói.

Mọi đóng góp, giúp đỡ mã số 4815 xin gửi về:

1. Chị Lê Thị Thu Hương 

Địa chỉ: Thôn Khánh Yên, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0366.497.910

Số TK 0000324035218, chủ tài khoản Lưu Thị Minh Thư (con gái đầu của chị Lê Thị Thu Hương), Ngân hàng Quân đội (MB Bank).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4815)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269