Hà Tĩnh:
Tiếp thêm hy vọng được nhập viện với đôi vợ chồng nghèo lâm trọng bệnh
(Dân trí) – Chiều 18/8, PV Dân trí tiếp tục trao 6.900.000 đồng Quỹ Nhân ái tuần 04, tháng 7 tới gia đình anh Nguyễn Viết Chung, xóm 11, xã Hương Thuỷ, huyện Hương Khê, (Hà Tĩnh) – hoàn cảnh trong bài: “Cuộc sống bế tắc của đôi vợ chồng nghèo lâm trọng bệnh”.
Thuê đò vượt dòng sông Ngàn Sâu, chúng tôi đến thăm lại hoàn cảnh bi thương của một gia đình có chồng bị thoái hoá xương đùi, vợ bị liệt nữa người cùng người mẹ già đau yếu sống khắc khổ dưới túp lều tranh tồi tàn, xiêu vẹo, dột nát hơn 3 năm nay.
Nhận ra chúng tôi, anh Chung vẻ mặt như tươi tỉnh hẳn ra. Từ trong căn nhà tồi tàn, anh Chung một tay dìu vợ, một tay chống nạng gỗ, bước đi khập khiễng, yếu ớt ra đón khách.
Anh bước chậm dìu vợ lại giường năm, rồi lại lò cò chống nạng xuống bếp múc nước mời khách. Bên bát nước chè xanh nóng hổi, anh Chung tâm sự với chúng tôi: “Niềm mong ước lớn nhất của hai vợ chồng lúc này là sớm có điều kiện đi chữa trị bệnh tật cho khỏi và có với nhau đứa con cho đỡ tủi thân và hơn nữa sau này về già còn có con cái chăm sóc”.
Anh Chung cho biết, từ ngày Dân trí đưa tin về hoàn cảnh bĩ cực của gia đình mình đã có nhiều bạn đọc gọi điện thăm hỏi và gửi ít tiền về giúp vợ chồng anh mua viên thuốc uống cho giảm đau. Tính đến thời điểm này số tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm cũng được khoảng gần 35 triệu đồng. “Sắp tới nếu vay được bên ngân hàng chính sách một ít nữa thì tôi sẽ đưa vợ đi chữa trị trước. Vợ có khỏi bệnh thì tôi mới có thêm động lực để phấn đấu cùng dìu nhau vượt qua cơn hoạn này” – anh Chung ứa nước mắt.
“Nhìn thấy ai cũng có con để bế bồng, vỗ về sớm hôm mà tủi thân quá các chú ạ! Hai vợ chồng đã tính chuyện xin đứa con nuôi cho vui cửa vui nhà, vả lại về già còn có chổ dựa, nhưng khổ nỗi gia cảnh quá khốn khó, bệnh tật lại hành hạ suốt ngần ấy năm trời lấy chi mà nuôi con. Được mọi người giúp đỡ, chúng tôi thấy có thêm sự động viên to lớn để vượt qua giai đoạn khó khăn này” – Chị Huấn rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói.
Đặng Tài – Văn Dũng