1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2174:

Tiếng khóc xé ruột của người mẹ trẻ bị ung thư máu không tiền điều trị

(Dân trí) - Căn bệnh ung thư máu bất ngờ giáng xuống khi em mới sinh con được 10 tháng tuổi. Vay giật khắp mọi nơi em cũng đi xạ trị được 3 lần nhưng đến giờ thì kiệt quệ không cố được nữa. Nhìn đứa con thơ, em đau đớn như có ai cắt ruột gan của mình bởi đến hẹn lên truyền hóa chất rồi mà chị vẫn không có nổi 1 đồng trong túi.

Tâm sự của người mẹ trẻ bị ung thư máu

Căn nhà sâu hút và hoang vắng đến tồi tàn, đó là cảm nhận của chúng tôi khi đến thăm gia đình của em Vũ Thị Vân tại đội 10, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Cơ thể yếu ớt, gầy gò như 1 cành củi khô, em đang cố dỗ dành đứa con nhỏ mới 18 tháng tuổi nhưng bé liên tục quấy khóc bởi đòi đi chơi không được. Em bảo đi truyền hóa chất về sức khỏe kém, không đi lại được nhiều nên không dám cho con đi chơi vì không theo được nhưng ở nhà nhiều thằng bé chán nên hay khóc. Nhìn con, em thương đến thắt ruột mà không biết làm thế nào cả, tất cả cũng chỉ vì căn bệnh quái ác đã cướp đi toàn bộ sức lực của người phụ nữ 27 tuổi này.

Bất ngờ phát hiện căn bệnh bạch cầu cấp, Vân suy sụp hoàn toàn.
Bất ngờ phát hiện căn bệnh bạch cầu cấp, Vân suy sụp hoàn toàn.
Em thương con trai nhỏ mới 18 tháng tuổi còn chưa biết gì.
Em thương con trai nhỏ mới 18 tháng tuổi còn chưa biết gì.

“Hai vợ chồng em lấy nhau rồi ra ở riêng luôn chị ạ. Em sinh cháu Phong được 10 tháng thì thấy cơ thể yếu đi, sốt và mệt li bì. Em có đi khám ở bệnh viện tuyến dưới 2 lần nhưng chỉ cho kết quả là suy nhược cơ thể, cho đến khi em mệt quá ngất đi thì em lên bệnh viện Bạch Mai khám và được biết mình bị bạch cầu cấp thể lympho. Mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn trước mặt em, em cảm giác thần chết lúc nào cũng rình rập để mang mình đi chị ạ”.

Vân bắt đầu trải lòng khi những giọt nước mắt cũng đang thi nhau túa ra ào ạt. 27 tuổi, em tràn đầy sức sống và niềm tin về việc bắt đầu dựng xây cuộc sống vợ chồng, vậy mà… “Bệnh nó đến đột ngột và bất ngờ quá chị ạ. Lúc đó con em mới 10 tháng tuổi, cháu còn đang bú mẹ nhưng phải dứt ra vì mẹ phải lên viện truyền hóa chất”.

Em đã truyền được 3 đợt hóa chất, lần này bác sĩ hẹn lên truyền đợt 4 nhưng em không vay ai được tiền để đi.
Em đã truyền được 3 đợt hóa chất, lần này bác sĩ hẹn lên truyền đợt 4 nhưng em không vay ai được tiền để đi.
Càng nghĩ, em lại càng thương con vì không có cơ hội để nhìn thấy con khôn lớn.
Càng nghĩ, em lại càng thương con vì không có cơ hội để nhìn thấy con khôn lớn.

Với em, đó là điều ám ảnh nhất bởi thằng bé khóc thét lẹt lên đòi ti nhưng em thì không thể cho được. Căn bệnh như 1 sợi dây ngăn 2 mẹ con về 2 hướng, mặc cho nỗi đau đớn về thể xác và nỗi đau đớn về tinh thần cứ ngày một dằn vặt em. Em bảo khao khát lắm cái cảnh ôm con để con lại được ti dòng sữa ngọt lành của mẹ như xưa nhưng mọi thứ cứ xa dần, xa dần và em hiểu đó là điều không bao giờ còn có được nữa.

Hai vợ chồng Vân đều làm nông nghiệp, từ ngày em bị bệnh, chồng em là anh Bùi Văn Ky phải nghỉ hoàn toàn lên viện chăm vợ nhưng rồi anh cũng khiến gia đình tá hỏa bởi: “Em đang chăm vợ thì đau bụng dữ dội chị ạ. May mà em được mổ kịp thời, bác sĩ bảo em bị đau ruột thừa, nếu mà mổ chậm thì chắc em cũng chết rồi ạ” – Anh Ky chia sẻ.

Gia đình thuộc hộ nghèo đặc biệt khó khăn của thôn, xã.
Gia đình thuộc hộ nghèo đặc biệt khó khăn của thôn, xã.

2 vợ chồng cùng nằm viện khiến mọi khoản chi tiêu càng tăng lên gấp bội. Sốt ruột, anh Ky cũng phải xin xuất viện sớm để dồn vào cho vợ chữa bệnh. Nhưng nay đến đợt truyền hóa chất lần 4 thì vợ chồng không cầm cự được nữa, tiền không vay ai được, thành ra Vân vẫn phải ở nhà không đi viện tiếp. Lo sợ ngày xa con đang đến gần, em lại càng nức nở, thằng bé mới 18 tháng tuổi còn chưa biết gì, nó chỉ biết mừng ra ôm mẹ mỗi lần mẹ đi viện về.

Hoàn cảnh của Vân khiến cả làng ai cũng thương xót. Bác Bùi Đình Phán – Trưởng xóm 10, xã Yên Nhân ái ngại trao đổi: “Vợ chồng hai cháu Ky, Vân là đối tượng nghèo, đặc biệt khó khăn của thôn. Nếu như cháu Vân không bị bệnh thì các con cũng đi làm ăn và không đến nỗi nào vì các cháu còn rất trẻ. Tuy nhiên từ khi cháu Vân mắc bệnh hiểm nghèo thì gần như là hai vợ chồng đang đi đến đường cùng rồi. Ở đây chúng tôi thương quá cũng đi quyên góp ở từng hộ gia đình, mỗi người 1 vài đồng để cho cháu Vân lên viện chữa trị tiếp nhưng cũng không ăn thua vì dân ở đây cũng nghèo quá cô ạ”.

Vân cầu xin mọi người giúp đỡ để em có cơ hôi chữa bệnh, sống tiếp để nhìn con lớn lên.
Vân cầu xin mọi người giúp đỡ để em có cơ hôi chữa bệnh, sống tiếp để nhìn con lớn lên.

Chia tay Vân, chúng tôi cũng trong cảm giác nơm nớp lo sợ bởi cứ qua đi 1 ngày so với lịch hẹn lên viện là tính mạng của em lại đang bị đếm ngược. Tiếng em khóc và những lời van xin được sống càng như một nỗi ám ảnh khi nó song hành với ánh mắt trong veo, hồn nhiên của bé Phong. 18 tháng tuổi, em đã biết gì đâu… Chỉ có mẹ Vân của em là khóc cạn nước mắt rồi bởi sinh em ra đời mà lại đang bị cướp dần đi cái quyền được nuôi em khôn lớn cũng chỉ bởi căn bệnh quái ác kia.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2174: Anh Bùi Văn Ky (Đội 10, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định)

Số ĐT: 01674.663.720

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Oanh