1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3658:

Tiếng khóc xé lòng của bé 7 tháng tuổi khắc khoải chờ bàn tay nhân ái

(Dân trí) - Ở cái xã miền núi, chị Hiền nghèo kiết, chị vay tiền từ ngân hàng đến Hội nông dân, Quỹ nước sạch...để cứu con. Khổ thân đứa bé, sinh non lại mắc tim bẩm sinh, não úng thủy, 7 tháng tuổi nặng 4kg.

Tiếp nhận lá đơn kêu cứu khẩn cấp từ gia đình chị Bùi Thị Thu Hiền, (thôn 9, xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), chúng tôi vượt qua con đường nhỏ ngoằn ngoèo uốn lượn quanh những đồi chè, ngôi nhà nhỏ đã cũ nát, là tổ ấm của đôi vợ chồng nghèo khó và 3 đứa con thơ đã hiện ra trước mắt.

Tiếng khóc xé lòng của bé 7 tháng tuổi khắc khoải chờ bàn tay nhân ái - 1
Mẹ bị vỡ tử cung, bé An chỉ nằm trong bụng mẹ 28 tuần thai

Vừa vào đến cửa, tiếng khóc ngằn ngặt của đứa trẻ đáng thương và những tiếng nựng con như cháy lòng của người mẹ: “Con yêu, mẹ biết con đau lắm, mẹ thương! Mẹ thương! nín đi con..”, khiến bước chân chúng tôi khựng lại. Cảnh tượng diễn ra trước mắt thật thảm thương, khiến mọi người đều xúc động lặng người đi...

Đưa tay gạt dòng nước mắt, người mẹ tội nghiệp Bùi Thị Thu Hiền (34 tuổi) thổn thức tâm sự, lúc đang mang bầu tuần thai thứ 9 nhưng chị vẫn phải làm quần quật để kiếm thêm đồng ra đồng vào lo cho hai đứa con 7 tuổi và 5 tuổi. 

Bất chợt, chị thấy đau bụng dữ dội và vào bệnh viện huyện siêu âm , thì bác sĩ thấy nguy hiểm cho nhập viện rồi chuyển về bệnh viện Phụ sản Trung ương bởi rau tiền đạo, rau cài răng lược xâm lấn cơ bàng quang.

Để giữ được đứa con, chị Hiền nằm treo chân ở bệnh viện từ tuần thai thứ 13. Vừa chăm vợ ở viện, vừa lo các con ở quê nên chồng chị Hiền chạy đi chạy lại như con thoi công việc bỏ bê hết.

Tiếng khóc xé lòng của bé 7 tháng tuổi khắc khoải chờ bàn tay nhân ái - 2
Tiếng khóc xé lòng của bé 7 tháng tuổi khắc khoải chờ bàn tay nhân ái - 3
Do thiếu tháng nên cơ thể bé mềm oặt, yếu ớt

Đã cố gắng hết sức, tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định của bác sĩ, nhưng khi thai được 28 tuần thì chị Hiền bất ngờ bị vỡ tử cung. Ca mổ cấp cứu hôm ấy may mắn đã giữ được tính mạng của 2 mẹ con, nhưng bé Tuấn An bé xíu như nắm tay, chỉ  nặng có 1,1 kg phải nằm lồng kính gấp. Còn người mẹ lúc ấy tính mạng hết sức mong manh, các bác sĩ phải cắt bỏ tử cung và một phần bàng quang,

“Khi tỉnh lại, nghe mọi người cho biết khi ấy tưởng không cứu được em. Do mất máu nhiều quá, bác sĩ phải truyền cho em 8,5 lít máu. Em không sợ chết chị ạ, mà chỉ sợ chết rồi mà chưa được nhìn thấy mặt con…”, chị Hiền nghẹn ngào nhớ lại.

Sau 65 ngày nằm lồng kính, bé An được chuyển sang bệnh viện Nhi trung ương tiếp tục điều trị. Tại đây, sau khi thăm khám các bác sĩ cho biết, An bị mắc tim bẩm sinh và não úng thủy. Nhận tin bệnh tình của con, người mẹ sức khỏe còn chưa bình phục ngã vật xuống đất ngất lịm đi.

Tiếng khóc xé lòng của bé 7 tháng tuổi khắc khoải chờ bàn tay nhân ái - 4

Mắc tim bẩm sinh và não úng thủy, đã 7 tháng tuổi bé An chỉ nặng có 4kg

Tiếng khóc xé lòng của bé 7 tháng tuổi khắc khoải chờ bàn tay nhân ái - 5
Các căn bệnh hành hạ, khiến bé đau đớn vô cùng

Tỉnh lại, chị Hiền như người mất trí, nửa tỉnh nửa mê suốt ngày gào khóc đòi con. Thấy chị như vậy, gia đình không dám cho chị gần con. Chỉ đến trước khi bé An chuẩn bị thực hiện ca phẫu thuật não, họ mới đồng ý cho chị được gặp con, vì các bác sĩ cũng lo lắng điều rủi ro cho ca phẫu thuật. Ôm con trong tay, tình mẫu tử thiêng liêng khiến người mẹ choàng tỉnh.

“Bác sĩ bảo căn bệnh úng não thủy của cháu đã tạm ổn, vẫn phải theo dõi điều trị cẩn thận cùng thuốc men đầy đủ, nhưng căn bệnh tim cũng phải phẫu thuật vì càng để lâu càng nguy hiểm, trước tiên phải đi làm các xét nghiệm, chụp chiếu đánh giá lại tình hình.

Nhưng hôm đó em chẳng còn nghìn nào trong túi, đành phải bế con về, đến mấy chục ngàn tiền xe cũng phải vay tạm một mẹ bệnh nhân trong phòng”, nói về nỗi cùng cực của gia đình mình, chị Hiền lại ôm mặt nức nở khóc.

Tiếng khóc xé lòng của bé 7 tháng tuổi khắc khoải chờ bàn tay nhân ái - 6
Người mẹ này đã trải qua tình cảnh, tính mạng “ngàn cân treo sợi tóc”

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương mình, anh Phan Tiến Thọ, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Kiện cho biếtm, hoàn cảnh gia đình chị Hiền cực kì tội nghiệp. Hơn 1 năm qua để chạy chữa cho chị Hiền và cháu An, cả gia đình phải chạy vạy khắp nơi.

Hiện nay, gia đình chị Hiền đã vay Ngân hàng Nông nghiệp 200 triệu đồng; vay Ngân hàng chính sách 10 triệu đồng; vay công ty chè 50 triệu đồng, rồi Hội nông dân, Quỹ nước sạch, bà con, dân làng nhiều lắm... vì gia đình chỉ làm nông nghiệp có gì đâu. Nhìn cháu bé thế kia, chúng tôi cũng xót xa, thay mặt địa phương tôi cũng tha thiết mong mọi người chung tay cứu giúp cho cháu”.

Bé An lại khóc ré lên, dù đã tìm đủ mọi cách mà thằng bé vẫn không chịu nín, cái cơ thể bé xíu cứ oằn lên một cách đau đớn, ghì chặt con trong lòng mà trái tim người mẹ nghèo như bị hàng ngàn mũi kim đâm đau xé. Bất lực trong nỗi đau đến tột cùng, chị Hiền chỉ còn biết ôm con ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo với hai hàng nước mắt lăn dài trên má...

Tiếng khóc xé lòng của bé 7 tháng tuổi khắc khoải chờ bàn tay nhân ái - 7
Bé An cần phải được phẫu thuật tim và điều trị tích cực, nhưng người mẹ này chưa biết vay đâu được tiền để đưa con đến bệnh viện!...

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3658: Chị Bùi Thị Thu Hiền.

Thôn 9, xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

ĐT: 0972278092

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Hương Hồng