1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2161:

Thương người mẹ đã mất chồng, mất con, nay sắp mất thêm con vì ung thư

(Dân trí) - Con gái lớn chết vì tim bẩm sinh, liền sau đó chồng cũng qua đời vì bị cảm, chị Quế phải một mình bươn chải nuôi 2 con nhỏ. Đánh đùng con trai chị là bé Công cũng phát hiện ung thư bạch cầu cấp nên phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp.

Chị là Đỗ Thị Quế - người phụ nữ mà các bác sĩ ở khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện K3 Tân Triều (Hà Nội) ví von là người đàn bà bất hạnh nhất hành tinh. Bởi lẽ, con gái đầu của chị là bé Nguyễn Thị Mai Anh đã qua đời khi mới 4 tuổi vì căn bệnh tim bẩm sinh. Liền sau đó 1 năm, vào năm 2008 chồng chị là anh Nguyễn Văn Khơ cũng đột ngột ra đi sau 1 đêm đi ngủ vì bị cảm. Nhớ lại thời điểm đó, chị Quế vẫn như còn y nguyên cái cảm giác đau đớn đến tột cùng.

Bé Thành Công 9 tuổi phát hiện ung thư bạch cầu cấp sau 1 cơn đau bụng.
Bé Thành Công 9 tuổi phát hiện ung thư bạch cầu cấp sau 1 cơn đau bụng.
Da em vàng ệch, đau thắt vùng thượng vị.
Da em vàng ệch, đau thắt vùng thượng vị.

“Lúc anh mất, khi đó chị đang mang bầu cháu thứ 3 được 3 tháng. Không biết phải nói sao nữa, chỉ nhớ chị đã khóc ngất đi rồi không biết gì nữa em ạ. Anh bỏ mẹ con chị đi, đột ngột và đau đớn lắm em ạ”.

Thương chồng, nhớ con, chị Quế cố nén lại nỗi đau để nuôi dạy bé Công khi đó mới 2 tuổi và sinh bé Thu Hà vào năm 2009. Lúc đó chị còn trẻ, người phụ nữ mới 25 tuổi với 2 vành khăn tang trắn của chồng và của con cùng một nách là 2 đứa con nhỏ. Chị trách cuộc đời sao nhẫn tâm và trớ trêu với chị nhưng chị vẫn phải cố gắng từng ngày vì gia đình và vì các con.

Con gái lớn chết năm 2007, chồng chết năm 2008, chị Quế càng bất hạnh hơn khi bé Công lại phát hiện ung thư.
Con gái lớn chết năm 2007, chồng chết năm 2008, chị Quế càng bất hạnh hơn khi bé Công lại phát hiện ung thư.

“Anh mất rồi chị ở với bà và mẹ chồng. Bà, mẹ và các cô em chồng cũng thương và giúp đỡ mẹ con chị không thì chị chắc không sống nổi đến ngày hôm nay . Chị cứ nghĩ sẽ cố gắng đi làm nuôi 2 đứa con, rồi chúng lớn lên sẽ là chỗ dựa cho cả nhà, với chị chỉ mong điều đó thôi em ạ”.

Tình trạng của bé Công hiện đang rất nặng, cần điều trị kết hợp.
Tình trạng của bé Công hiện đang rất nặng, cần điều trị kết hợp.
Có quá nhiều nỗi đau đến với người phụ nữ này.
Có quá nhiều nỗi đau đến với người phụ nữ này.

Chị lại kể trong dòng nước mắt vẫn đang thi nhau chảy xuống. Trên giường bệnh, bé Thành Công thiêm thiếp ngủ với làn da vàng ệch, yếu ớt cùng ống dẫn lưu đường mật qua da và chai hóa chất vẫn đang chảy. Nhìn chị lúc này, không ai bảo ai, chúng tôi đều khóc, cái cảm giác nghẹn đến nghẹt thở bởi điều hi vọng của chị đã mãi mãi không thành sự thật.

“Bé Thành Công được chẩn đoán bị bạch cầu cấp dòng lympho L3 và đang được truyền hóa chất đợt 1. Cháu nhập viện trong tình trạng vàng da, nước tiểu vàng, đi ngoài phân màu theo thức ăn. Ban đầu cháu đến bệnh viện huyện Quốc Oai, sau chuyển sang bệnh viện Xanh Pôn và ở bên đó chuyển cháu sang viện K3 với chẩn đoán có nhiều ổ hạch trong bụng. Tại đây qua các kết quả chiếu chụp và sinh thiết chúng tôi thấy cháu có u vùng đầu tụy làm chèn ép gây giãn đường mật trong và ngoài gan.

Khối u của em là ác tính, hiện tại chúng tôi phải dẫn lưu đường mật qua da đươc 3 ngày rồi, mỗi ngày dịch mật ra ngoài là 300ml. Tình trạng của em rất nặng và phức tạp, bởi tiểu cầu xuống ở mức báo động là 8.000 tiểu cầu (người bình thường là từ 150.000-450.000 tiểu cầu/mm³ máu). Và lượng hồng cầu cũng giảm ở mức còn 2,4 triệu (so với chỉ số bình thường là 6-7 triệu)”. Chị Nguyễn Thị Thùy - Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện K3 Tân Triều ái ngại chia sẻ về bệnh tình của bé Công với chúng tôi.

Để duy trì sự sống của bé Công, cần điều trị kéo dài với chi phí tốn kém.
Để duy trì sự sống của bé Công, cần điều trị kéo dài với chi phí tốn kém.

Thương mẹ con chị, và đặc biệt sốc trước thông tin bệnh của bé Công, cô giáo Hoàng Thị Chuyền – Hiệu trưởng trường Tiểu học Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội chia sẻ: “Cháu Công hiện đang học lớp 4A tại nhà trường. Cháu thì có hoàn cảnh rất đặc biệt nên chúng tôi nhớ lắm. Giờ cháu đột ngột mắc bệnh, phía nhà trường chúng tôi cũng có kêu gọi các em học sinh, các thầy cô giáo cùng góp mỗi người 1 chút để giúp đỡ cho em”.

Về phía chính quyền địa phương thôn Muôn, xã Tuyết Nghĩa, bác Nguyễn Văn Lương – Trưởng thôn cũng có những tâm sự: “Gia đình cháu Quế này thì ai cũng biết và thương cho cháu. Chồng chết, con chết, giờ đến đứa con trai độc nhất là cháu Công lại bị bệnh hiểm nghèo, thật đúng như là mọi tai họa đều dồn hết vào cháu nó vậy. Chúng tôi cũng mong được các cô giúp cháu có tiền chữa bệnh chứ không gia đình khổ quá cô ơi”.

Biết rõ được bệnh tình của con trai, chị Quế thẫn thờ như người mất hồn, có lúc lại ngồi nhìn ra phía cửa khóc một mình. Đúng là ông trời trêu ngươi khi đã cướp đi chồng và con gái chị, giờ lại muốn mang con trai chị đi nốt… Chị bảo con mà có mệnh hệ gì chị cũng không thiết sống nữa nhưng còn con gái nhỏ ở nhà, chị mà chết rồi lấy ai nuôi nó.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2161: Chị Đỗ Thị Quế (thôn Muôn, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội)

Số ĐT: 0973.843.022

Hiện chị Quế đang chăm bé Công tại khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện K3 Tân Triều.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Oanh