1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3212:

Thương bé gái mới 2 tuổi đã bị ung thư, mẹ lại bị suy tim nặng

(Dân trí) - Về xóm 13B, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An nhắc đến gia đình anh Nguyễn Vĩnh Tuấn bà con ai cũng ngao ngán, thương cảm cho một gia đình “khốn khổ”. Khổ không chỉ vì cái nghèo đeo đẳng mà còn “khốn cùng” vì bệnh tật hiểm nghèo hành hạ vợ, con khiến cuộc sống cả gia đình lao đao, khánh kiệt.

Cuốn “phim” buồn của một gia đình nông dân nghèo quê lúa

 

Thương bé gái mới 2 tuổi đã bị ung thư, mẹ lại bị suy tim nặng - 1
Thương bé gái mới 2 tuổi đã bị ung thư, mẹ lại bị suy tim nặng - 2

Chưa kịp lớn, đứa bé đã bị bệnh ung thư quái ác.

Nhìn đứa trẻ thơ hồn nhiên vui chơi bên chiếc giường, không ai nghĩ cháu bé đang mang trong mình trọng bệnh. Dường như em vẫn chưa cảm nhận được mình đã và đang phải đối diện với căn bệnh quái ác như thế nào.

Mới chưa đầy 2 tuổi nhưng em Nguyễn Thị Tươi con anh Nguyễn Vĩnh Tuấn đã có gần một năm phải sống trong bệnh viện từ tuyến tỉnh đến trung ương. Cái rét se sắt của mùa đông lạnh giá, dường như càng làm không khí trong ngôi nhà cấp 4, không một vật dụng giá trị càng trở nên ảm đạm, thê lương. Đứa trẻ thơ với ánh mắt trong veo nhìn về người phụ nữ đang trùm chăn kín mít trên chiếc giường cũ kỹ khiến ai chứng kiến cũng phải nao lòng.

Thương bé gái mới 2 tuổi đã bị ung thư, mẹ lại bị suy tim nặng - 3

Vợ của anh Tuấn là chị Liên bị bệnh tim nên ốm đau triền miên.

Thương bé gái mới 2 tuổi đã bị ung thư, mẹ lại bị suy tim nặng - 4

Hàng ngày cháu chỉ biết quanh quẩn bên người mẹ đau ốm triền miên, ngất đi không biết lúc nào.

Cháu Nguyễn Thị Tươi mới 2 tuổi nhưng đang phải đối mặt với căn bệnh quái ác và qua 8 lần xạ trị hóa chất bụng cháu Tươi có đỡ chướng nhưng vẫn còn to hơn bình thường..

Tiếp chuyện chúng tôi, anh Nguyễn Vĩnh Tuấn - người thanh niên năm nay mới bước sang cái tuổi 25 mà trông già dặn, còm cõi, mắt thâm quầng vì bao đêm thức trắng nói về cuộc đời mình mà như một cuốn phim buồn.

Năm 2016, anh kết duyên với chị Nguyễn Thị Liên - người con gái xóm bên. Những năm tháng bên nhau, dù điều kiện kinh tế khó khăn nhưng hai vợ chồng đã miệt mài lao động và niềm vui về thành quả tình yêu của hai người là cháu Nguyễn Thị Tươi ra đời, càng tạo thêm động lực để vợ chồng cố gắng vượt khó vươn lên lo cho gia đình, lo cho con cái.

Thương bé gái mới 2 tuổi đã bị ung thư, mẹ lại bị suy tim nặng - 5
Thương bé gái mới 2 tuổi đã bị ung thư, mẹ lại bị suy tim nặng - 6

Gia cảnh khốn khó, vợ ốm, con đau giờ đây gia đình anh Tuấn đã trở nên khánh kiệt, số nợ đã lên tới 200 triệu đồng mà không biết bấu víu vào đâu.

Nhưng số phận thật bi đát, trớ trêu khi vợ anh - chị Nguyễn Thị Liên thi thoảng lại có triệu chứng ngất xỉu bất ngờ, qua thăm khám bác sĩ kết luận chị bị bệnh tim. Trải qua cú sốc lớn về tinh thần, anh tự nhủ mình là đàn ông, trụ cột trong nhà nên phải gắng gượng, động viên vợ và ra sức làm việc để có tiền lo cho gia đình, thuốc thang cho vợ.

“Cây muốn lặng mà gió chẳng ngưng”, đầu năm 2018, tai họa một lần nữa ập xuống gia đình bé nhỏ này, khi phần bụng của con anh - cháu Nguyễn Thị Tươi càng ngày càng trương to dần, người liệt, mắt cứ lờ đờ, da xanh nhợt. Thương con, thương cháu anh cùng ông bà nội tức tốc đưa cháu đi khám từ tuyến huyện, đến tỉnh và được chẩn đoán cháu bị U gan, thiếu máu, viêm phổi nặng. Sau một thời gian điều trị nhưng không thuyên giảm cháu được giới thiệu ra Hà Nội.

Thương bé gái mới 2 tuổi đã bị ung thư, mẹ lại bị suy tim nặng - 7
Thương bé gái mới 2 tuổi đã bị ung thư, mẹ lại bị suy tim nặng - 8

Hàng ngày anh Tuấn phải vừa chăm con, lo cho vợ tiền thuốc thang cho vợ con nên anh ai thuê gì làm nấy, tranh thủ thời gian buổi trưa đi nhặt phế liệu về bán.

Tại đây, bác sĩ kết luận cháu bị U nguyên tế bào thần kinh, giai đoạn cuối, anh nghe mà như sét đánh ngang tai.

Thương con, anh gắng hết sức mình đi làm thuê, cuốc mướn rồi ngày không ai thuê thì đi thu mua phế liệu, nhặt ve chai, mỗi ngày được 50 - 70 ngàn đồng để thêm có tiền chữa trị cho con.

Cứ như vậy, cháu Tươi cứ một tháng một lần lại ra Hà Nội chuyền hóa chất. Hiện tại, cháu Tươi đã trải qua 8 lần chuyền hóa chất và còn phải thực hiện thêm nhiều lần nữa cùng các loại điều trị khác để kiềm chế sự phát triển của các khối u nhưng gia đình đã khánh kiệt.

 Bà Nguyễn Thị Loan bà nội cháu Tươi, kể về hoàn cảnh gia đình anh Tuấn con trai mình mà không cầm nổi nước mắt. Hai ông bà già cả mà cũng phải lao động cật lực, ông phải tha phương vào Nam làm thuê kiếm tiền về cứu cháu.

Thương bé gái mới 2 tuổi đã bị ung thư, mẹ lại bị suy tim nặng - 9
Thương bé gái mới 2 tuổi đã bị ung thư, mẹ lại bị suy tim nặng - 10

Đứa con thơ nghịch bên mẹ nhưng nào đâu thấu hiểu nỗi đau mẹ đang chịu. Chứng kiến cảnh này ai cũng rơi nước mắt. 

Nhìn số giấy tờ hóa đơn thanh toán viện phí ngày càng dày thêm, có thời điểm lên tới 65 triệu đồng mà ai cũng mủi lòng xót xa. Anh Nguyễn Vĩnh Tuấn cho biết thêm: Để có tiền thuốc thang cho vợ, chữa trị cho con gái anh đã phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi, đến nay số tiền đã lên đến gần 200 triệu đồng. Hoàn cảnh nghèo khó, vợ ốm, con đau mọi tài sản trong nhà đều phải bán tháo mà không biết số nợ khi nào trả hết.

Bà Hồ Thị Loan (bà nội của cháu Tươi) cho biết: “Lúc vợ ốm, bệnh nặng, anh Tuấn cũng đã vay mượn khắp nơi, gia đình làm rồi trả nợ dần. Nhưng ai ngờ được tai họa quá lớn ập đến với gia đình khi cháu tôi lại lâm bệnh năng. Thương con, thương cháu ông bà cũng đã phải vay mượn thêm để chữa trị rồi thuốc thang cho con, cho cháu rất tốn kém”.

Thương bé gái mới 2 tuổi đã bị ung thư, mẹ lại bị suy tim nặng - 11

Để có tiền thuốc thang cho vợ, chữa trị cho con gái anh đã phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi, đến nay số tiền đã lên đến gần 200 triệu đồng.

 

Thương bé gái mới 2 tuổi đã bị ung thư, mẹ lại bị suy tim nặng - 12
Thương bé gái mới 2 tuổi đã bị ung thư, mẹ lại bị suy tim nặng - 13

Bà con lối xóm cũng nghèo cả nên chỉ biết đến động viên, thăm hỏi về mặt tinh thần.

Ông nội đi làm thuê xa, ở nhà anh Tuấn và bà Loan dẫu có bươn chải cũng chỉ kiếm được chút tiền sinh hoạt, mua sữa cho con, cho cháu.

“Qua mấy lần chuyền hóa chất, cháu có đỡ tỉnh táo, bụng đỡ chướng nhưng giờ mỗi lần ra Hà Nội cũng mất 3 - 4 triệu tiền điều trị chưa nói đến tiền đi lại, ăn uống. Tui thì ở nhà chứ ông đã phải vào Nam làm thuê để hỗ trợ cho con ái. Giờ nợ nần ngày càng tăng, con cái ốm yếu, ông bà tui già cả không biết có thể duy trì đến được bao lâu nữa…”. Bà Loan nức nở, liên tục lau đi những giọt nước mắt vì tủi thân.

Nói về hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Vĩnh Tuấn, bà Nguyễn Thị Mận - Bí thư chi bộ xóm 13B cho biết: “Gia đình anh Tuấn rất khó khăn. Hiện nay vợ anh Tuấn đau ốm nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào người khác, anh Tuấn sức cũng yếu, ai kêu gì làm nấy nên cũng chẳng có tiền. Gia đình đã nghèo khổ, một người mắc bệnh hiểm nghèo thì đã khánh kiệt nay cả vợ, cả con đều bạo bệnh nên rất đáng thương.

Thương bé gái mới 2 tuổi đã bị ung thư, mẹ lại bị suy tim nặng - 14
Thương bé gái mới 2 tuổi đã bị ung thư, mẹ lại bị suy tim nặng - 15

Anh Nguyễn Vĩnh Tuấn bố cháu Tươi năm nay mới 25 tuổi nhưng trông già dặn, còm cõi vì chăm vợ, lo cho con.

 

Thương bé gái mới 2 tuổi đã bị ung thư, mẹ lại bị suy tim nặng - 16
Thương bé gái mới 2 tuổi đã bị ung thư, mẹ lại bị suy tim nặng - 17

Giấy chứng nhận hộ nghèo của gia đình anh Nguyễn Vĩnh Tuấn.

Bà con xóm giềng thì cũng nghèo, hàng ngày chỉ qua lại hỏi thăm, động viên tinh thần chứ cũng không giúp gì được nhiều. Hy vọng các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hãy quan tâm, chia sẻ để giúp anh Tuấn có thêm điều kiện thuốc thang cho vợ. Đặc biệt, là giúp cháu Tươi có thể duy trì sự sống dẫu biết rằng nó rất mong manh”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3212: Anh Nguyễn Vĩnh Tuấn, xóm 13B, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

ĐT: 0327.165.559 (anh Tuấn). 

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

 

Nguyễn Duy