Ông Nguyễn Quốc Cường: Tôi may mắn là con bà LoanÔng Nguyễn Quốc Cường - Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai - bày tỏ may mắn là con bà Loan, 30 năm chứng kiến nhiều sự hy sinh của mẹ với công ty.
Quốc Cường Gia Lai mất hơn 800 tỷ đồng vốn hóa từ khi bà Loan bị bắtChỉ trong vòng 5 phiên, QCG bốc hơi hơn 30% thị giá và giá trị vốn hóa trên sàn chứng khoán sụt giảm hơn 800 tỷ đồng.
Bị chồng cũ bôi xấu, vợ kiện ra tòa đòi danh dựSau khi ly hôn, ông Yuen tố cáo bà Loan bạo hành các con. Do bị xúc phạm nên bà Loan kiện ra tòa, buộc ông phải xin lỗi công khai.
Phát hiện “chồng hờ” có người khác, người phụ nữ ra tay sát hạiTrong thời gian sống chung nhưng không đăng kí kết hôn, bà Loan phát hiện “chồng hờ” có tơ tưởng với người khác nên hai người nảy sinh mâu thuẫn. Khi níu kéo không được, bà Loan đã ra tay sát hại.
Tham gia bảo hiểm thất nghiệp mới được hưởng trợ cấpTừ ngày 16/7/2014, bà Loan vào làm chính thức và được tính ngày công, nhưng không được Công ty đóng BHXH cho tháng 7/2014. Sang tháng 8/2014, bà Loan làm được 9 ngày công và đến cuối tháng bà Loan nộp đơn xin nghỉ việc.
Bị cấm yêu, bỏ thuốc chuột vào cháo đầu độc mẹKhi đang cùng hái tiêu ở vườn thì giữa bà Loan và Huấn xảy ra cãi vã về chuyện yêu đương của Huấn. Đến chiều tối cùng ngày, bà Loan làm thịt gà nấu cháo và giao cho Huấn canh nồi cháo này. Nhân lúc này, Huấn lấy một gói thuốc diệt chuột đổ vào nồi cháo với mục đích đầu độc cho bà Loan chết. Sau đó, Huấn nói với bà Loan là mình không ăn cháo và phóng xe máy đi chơi.
Hà Nội: Nam thanh niên bị hàng xóm đâm tử vong vì chuyện đổ rácCho rằng bà Loan đổ rác trước cổng nhà mình, anh Ngọc phản ứng và đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Xô xát xảy ra, anh Ngọc bị chồng bà Loan dùng dao đâm trọng thương, tử vong vào ngày hôm sau.
Your browser does not support the video tag.Cụ bà ở Hà Nội bật khóc khi "gặp lại" chồng mất cách đây 8 năm gây xúc độngTrong khoảnh khắc "gặp lại" người chồng quá cố, bà Loan bật khóc nức nở: "Ông vẫn sống à? Thế về đi, về nhà với vợ, với cháu nội".
00:51Cụ bà ở Hà Nội bật khóc khi "gặp lại" chồng mất cách đây 8 năm gây xúc độngTrong khoảnh khắc "gặp lại" người chồng quá cố, bà Loan bật khóc nức nở: "Ông vẫn sống à? Thế về đi, về nhà với vợ, với cháu nội".
Cụ bà bán bánh bèo chén dành dụm tiền hưởng "tuổi xế chiều"Nối nghiệp mẹ chồng, bà Loan tiếp quản quán bánh bèo chén hơn 4 thập kỷ. Từ quán bánh bèo, bà đã chèo chống, kiếm tiền nuôi cả gia đình bao năm qua.
Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai lại đem tặng cổ phiếuTrước giao dịch, bà Loan nắm hơn 60,73 triệu cổ phiếu QCG, chiếm 49,98% tổng số cổ phần niêm yết của công ty.Lượng cổ phiếu biếu tặng chiếm 0,25% số cổ phiếu mà bà Loan sở hữu tại QCG.
Mẹ "bám" hàng bánh tráng suốt 2 thập kỷ để con không nghèo giống mìnhRa đời mưu sinh năm 14 tuổi, bà Loan đã quen với cảnh bươn chải đường phố. Sợ con trải qua nỗi vất giống mình, người mẹ quyết tâm bán trụ bán bánh tráng suốt 25 năm qua.