1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 1925:

Thương bé 2 tuổi bị ung thư bạch cầu cấp dòng tủy

(Dân trí) - Vợ chồng anh Ngô Viết Linh (sinh 1985, trú tổ 85, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bị sốc nặng và suy sụp tinh thần khi nghe bác sĩ thông báo đứa con gái bé bỏng 2 tuổi bị bệnh ung thư bạch cầu cấp dòng tủy. Giờ với thu nhập từ tiền lương công nhân ít ỏi, hai vợ chồng anh Linh đang lo lắng không biết lấy đâu ra tiền để chữa bệnh cho con khi thời gian điều trị dài và chi phí rất tốn kém.

Nỗi lòng vợ chồng công nhân có con 2 tuổi bị bệnh ung thư

 

Anh Ngô Viết Linh quê ở xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) ra Đà Nẵng làm công nhân ở khu công nghiệp Hòa Khánh, quen chị Trần Thị Thanh Thúy (cũng làm công nhân, sinh 1989, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) rồi nên duyên vợ chồng.

Mới 2 tuổi nhưng bé Anh Thư đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư bạch cầu cấp dòng tủy
Mới 2 tuổi nhưng bé Anh Thư đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư bạch cầu cấp dòng tủy

Năm 2013, chị Thúy hạ sinh con gái đầu lòng là bé Ngô Anh Thư. Với đồng lương công nhân của 2 vợ chồng, cuộc sống cũng không dư giả gì nhưng cũng đủ sống qua ngày.

Cách đây gần 1 tháng, cháu Anh Thư bị sốt nên anh Linh đưa con xuống Bệnh viện đa khoa Liên Chiểu khám. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ cho biết máu của cháu không bình thường nên cho chuyển xuống Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Hiện bé đang được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng
Hiện bé đang được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng

Xuống Bệnh viện Phụ sản - Nhi, các bác sĩ cho biết cháu bị bệnh ung thư bạch cầu cấp dòng tủy.

“Khi nghe bác sĩ báo tin, tôi sốc vô cùng, suy sụp tinh thần, ăn uống không được. Thương con lắm”, anh Linh cho biết.

Còn chị Thúy thì chia sẻ: “Hôm đó em vừa mổ ruột thừa xong nên chồng em không dám nói cho em biết. Sau này bác sĩ mới nói với em. Lúc biết tin, chỉ biết ôm con gái mà khóc. Mấy ngày sau, em không ăn uống được gì”.

Vì còn quá nhỏ nên bé không biết mình bị bệnh. Những lúc khỏe, bé chơi rất ngoan
Vì còn quá nhỏ nên bé không biết mình bị bệnh. Những lúc khỏe, bé chơi rất ngoan

Theo anh Linh, lương công nhân của hai vợ chồng tổng cộng là 7 triệu đồng/tháng. Từ lúc cháu bị bệnh, vợ anh phải nghỉ làm để vào viện trông con nên bây giờ tiền viện phí, thuốc thang cho con và ăn uống cho cả gia đình đều trông cậy là đồng lương ít ỏi của anh (3,5 triệu đồng/tháng). Tuy nhiên, bệnh tình của cháu phải điều trị lâu dài, trong khi đó, điều trị hóa chất không nằm trong bảo hiểm y tế mà người bệnh phải chi trả. Vì thế, hai vợ chồng đang rất lo lắng, chưa biết bấu víu vào đâu.

Trước hoàn cảnh của gia đình anh, ngày 16/9, UBND quận Liên Chiểu đã quyết trịnh trợ cấp khó khăn đột xuất cho gia đình anh 1,5 triệu đồng.

Quyết định trợ cấp khó khăn đột xuất của UBND quận Liên Chiểu cho gia đình anh Linh
Quyết định trợ cấp khó khăn đột xuất của UBND quận Liên Chiểu cho gia đình anh Linh

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Trương Thành Tâm (phòng Huyết học – Thần kinh, khoa Nhi, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng) cho biết, cháu Anh Thư bị bệnh bạch cầu dòng tủy, đang trong tình trạng nặng. Cháu còn nhỏ tuổi nên điều trị rất khó khăn. Cháu đã được điều trị hóa chất đợt 1. Tuy nhiên, hiện cháu đang bị sốt liên tục, nhiễm trùng huyết nặng nên có khả năng phải đổi qua dùng thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Nếu qua được đợt này thì cháu phải làm tiếp 3 đợt như thế nữa. Mỗi đợt truyền hóa chất hết 5 triệu đồng, chi phí thuốc ngoài danh mục bảo hiểm từ 1 – 2 triệu đồng/ngày. Tổng công, chi phí một đợt tấn công hết khoảng 30 triệu đồng.

Cũng theo bác sĩ Tâm, đối với dòng tủy, nếu sau này khỏe thì khả năng tái phát vẫn cao hơn so với dòng lympho. Vì thế, nếu thay được tủy là tốt nhất. Nhưng để tìm được tủy phù hợp thì rất khó và chi phí hết cả tỷ đồng.

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 1925: Anh Ngô Viết Linh (trú tổ 85, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng)

Điện thoại: 01659.612.816 (chị Thúy – vợ anh Linh)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 

Khánh Hồng