Mã số 2370:

Thương bé 13 tuổi sống bơ vơ vì cha mẹ mất sớm

(Dân trí) - Mẹ hiền đã mất vì căn bệnh ung thư vú, chưa đoạn tang mẹ thì cha em cũng đột ngột qua đời, mới học lớp 8 nhưng em đã sớm rơi vào cảnh bơ vơ, thiếu thốn tình thương của cha, mẹ…

Đang độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nhưng cháu Trần Lê Đức Chiến (13 tuổi, thôn Huỳnh Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh) đã phải chịu cảnh mồ côi, cùng một lúc em phải đội trên đầu hai lớp khăn tang. Trong khi bạn bè cùng trang lứa được sống trong sự thương yêu, đùm bọc của cha, mẹ và người thân thì em phải ngậm nước mắt tiễn biệt 2 người thân yêu nhất. Kể từ đây về sau, em Chiến không thể gọi được tiếng cha hoặc mẹ, không nhận được sự dạy dỗ ân cần từ người cha, cũng không biết tìm đâu sự nâng niu, chăm sóc từ người mẹ thảo hiền.

Đáng thương cháu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ

Câu chuyện đau lòng về cậu học sinh lớp 8 sớm rơi vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ đã thúc dục chúng tôi tìm về xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Phải liên lạc qua nhiều người, chúng tôi mới tìm được nhà của người chú họ đang nuôi nấng em Chiến là anh Trần Quốc Toản, trú ở cùng xã. Từ ngày cha mất, Chiến được anh Toản đưa về nuôi nấng để tiện cho việc học, bởi các cô của em ở xa.


Hai chú cháu thắp hương lên bàn thờ của cha mẹ cháu Chiến

Hai chú cháu thắp hương lên bàn thờ của cha mẹ cháu Chiến

Sau cuộc trò chuyện ngắn, anh Toản đưa em Chiến cùng trở về nhà thắp hương viếng cha, mẹ của em. Vừa mở cánh cửa, Chiến đã vội vã chạy vào nhà rồi đến bên bàn thờ cha, mẹ òa khóc. Đôi mắt em ngân ngấn nước, Chiến chỉ lí nhí vài câu rồi thắp hương lên bàn thờ của cha mẹ, cầu khẩn hai người phù hộ cho em được sức khỏe. Ngày cha mẹ em ra đi về với “miền đất lạnh”, căn nhà cũng trở nên vắng tanh vì không có người ở.


Lần lượt hai người thân yêu nhất của cháu Chiến ra đi, em rơi vào cảnh mồ côi, không nơi nương tựa

Lần lượt hai người thân yêu nhất của cháu Chiến ra đi, em rơi vào cảnh mồ côi, không nơi nương tựa

Anh Toản cho biết: “Mẹ em Chiến là chị Lê Thị Châu bị bệnh ung thư vú năm 2013. Mặc dù bệnh nặng nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên việc điều trị cũng không được thường xuyên. Đến năm 2015, bệnh chị Châu trở nên nặng thêm rồi mất khi mới 44 tuổi. Một năm sau, cha em là Trần Xuân Sơn cũng đột ngột qua đời. Vì thấy cháu Chiến quá tội nghiệp, sống lủi thủi một mình nên gia đình tui đưa cháu về nuôi để cho cháu đi học”.


Em Chiến được người chú họ đưa về nuôi nấng để tiện cho việc học

Em Chiến được người chú họ đưa về nuôi nấng để tiện cho việc học

“Ngày chị Châu ra đi, anh Sơn cũng rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng làm thuê, làm mướn để nuôi con ăn học vì cháu còn quá nhỏ. Ấy vậy, do lao động mệt nhọc nên anh cũng sinh ra lao lực rồi phát bệnh lúc nào không hay. Hơn 1 năm thiếu thốn bàn tay chăm sóc của vợ, cuộc sống của hai cha con cũng cực kỳ khó khăn. Thế rồi, anh ấy ra đi đột ngột để lại mình cháu Chiến trong cảnh không cha, không mẹ, họ hàng thân thích ở xa nên không thể nhờ cậy được”, anh Toản xúc động kể.

Được biết, anh Sơn là con của liệt sĩ Trần Xuân Thỉ, đã hy sinh tại chiến trường Lào năm 1972. Không lâu sau ngày giải phóng, mẹ anh cũng đã qua đời. Cuộc sống của anh đã phải chịu nhiều đau khổ, bản thân anh khi còn sống cũng mang thương tật, sức khỏe yếu.

Hai vợ chồng anh Sơn chỉ có mỗi đứa con duy nhất là cháu Chiến. Nay hai vợ chồng cũng đã ra đi, cháu Chiến trở thành đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. “Ngày ba cháu mất, Chiến sống lủi thủi một mình, đi học về là nép mình trong góc nhà mà khóc, không chịu nói chuyện với ai. Vì thấy thương cháu nên tui bàn với các cô, dì của cháu đưa về chăm sóc để cháu tiện đến trường. Nhà tui cũng có con trai trạc tuổi cháu nên nhờ đó cháu cũng bớt buồn hơn”, anh Toản bày tỏ.


Mỗi lần về nhà, em Chiến thắp hương cho cha mẹ rồi ngồi nép vào góc tường, ít khi tiếp xúc với ai

Mỗi lần về nhà, em Chiến thắp hương cho cha mẹ rồi ngồi nép vào góc tường, ít khi tiếp xúc với ai

Mỗi lần trở về nhà, nhìn lên di ảnh của cha mẹ trên bàn thờ, cháu Chiến chỉ biết khóc trong sự tuyệt vọng, cô đơn. Tuy vậy, hiện tại cháu chưa đủ nhận thức để nghĩ đến cuộc sống tương lai của mình sẽ thế nào khi thiếu đi sự chăm sóc, dạy bảo của cha mẹ. Nhưng trong sâu thẳm nỗi lòng mình, em cũng đã nhận ra sự thiếu hụt khi không còn cha, mẹ ở bên cạnh. “Em rất nhớ cha và mẹ, nhưng bây giờ cha mẹ đều mất hết rồi. Các bạn đều có cha mẹ yêu thương, còn em thì không có ai nữa chú ạ…”, em Chiến mủi lòng.


Thiếu vắng đi sự chăm sóc của cha, mẹ, tương lai của cháu Chiến sẽ gặp rất nhiều gian nan

Thiếu vắng đi sự chăm sóc của cha, mẹ, tương lai của cháu Chiến sẽ gặp rất nhiều gian nan

Rời căn nhà của cháu Chiến, lòng chúng tôi trào dâng một cảm xúc nặng trĩu. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cháu Chiến là người thân duy nhất thờ phụng ông bà nội và cha mẹ của mình. Nay cháu chỉ biết trông nhờ vào tình yêu thương của người chú họ, bà con lối xóm. Nhưng không biết rồi đây cuộc sống của cháu sẽ ra sao.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2370: Anh Trần Quốc Toản, thôn Huỳnh Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại: 0124.878.0098 (anh Toản, chú họ cháu Chiến)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Đăng Đức