1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Sóc Trăng

Thăm lại hoàn cảnh "cha bại liệt, con mang bệnh nặng"

(Dân trí) - Đã gần một năm trôi qua từ khi báo Dân trí đăng bài "Nỗi giằng xé của người cha bại liệt nhìn con mang bệnh nặng" đã nhận được sự chia sẽ rất nhiều từ phía bạn đọc. Nhờ vậy mà sức khỏe của cha con chú Dương Phước Long đã ổn định lại.

Chúng tôi trở về thăm gia đình chú Dương Phước Long trong những ngày cuối tháng 7, không khí nơi đây thật rộn ràng vui hẳn lên vì giờ đây mỗi ngày cha con chú phải tất bật lo cho công việc bán bánh pa tê chiên.

 

Vui mừng nhìn chúng tôi chú Long tâm sự: "Nhờ có số tiền giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí nên sức khỏe của cha con tôi đã được ổn định lại. Còn một ít tiền cha con tôi làm chi phí để trở lại cái nghề bán bánh pa tê chiên như ngày nào".

 

Nghe đến những lời nói này của chú Long chúng tôi thật sự cảm thấy vui lây và mừng cho cuộc sống bây giờ của gia đình chú.

 

Khi chúng tôi hỏi sức khỏe của chú như thế nào chú cho biết hiện nay chú đi lại được nhưng không dám làm công việc nặng chỉ phụ chị Thúy những công việc nhỏ nhặt và cùng chị Thúy chiên bánh pa tê để bán mỗi ngày.

 

"Hôm nào trời mưa lớn cha con em không bán vì sợ không có khách đến mua còn hôm sau lại bán tiếp miễn sao cha con em được mạnh khỏe là sẽ bán hoài để lo cho cuộc sống sau này". Chị Thúy tâm sự trong niềm vui mừng.

 

Được biết hiện nay cha con chị Thúy bán bánh pa tê chiên trước cổng khu văn hòa Hồ Nước Ngọt Sóc Trăng, cách nhà của gia đình hơn 100m vì chú Long cho rằng bán gần nhà để tiện cho việc đi lại và trở về nhà nghỉ ngơi khi mệt mỏi.

 

Thay mặt gia đình chú Long gửi lời biết ơn sâu sắc đến Ban biên tập, các anh chị PV cùng bạn đọc của báo Dân trí đã giúp đỡ tiền cho cha con chú trị bệnh trong thời gian qua.

 

Tuấn Thành

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm